(Cá)
16-02-2016, 09:01 AM
http://i.imgur.com/3gD111G.jpg http://i.imgur.com/y38bZ5b.jpg http://i.imgur.com/SPxf0Ph.jpg
Này luyện chữ cũng k có dễ, bao nhiêu năm rồi mới cầm lên cây bút máy, lại còn tỉ mẩn viết từng chữ như thế chắc cũng mười mấy năm rồi, từ hồi cô không bắt luyện chữ thì cũng dừng lại luôn cái gọi là tỉ mẩn nắn nót viết chữ =)). Chính xác là từ hồi bé bắt đầu tập viết chữ chả mấy khi mình nắn nót viết chữ cả, từ nhỏ làm cái gì cũng tùy hứng chớt nhả, cũng k biết xấu hổ mà liên tiếp bị cô phạt :)).
Này nhìn người ta viết thì khinh thường nghĩ mình cũng làm đc, làm rồi mới thấy khó. Cái này mình viết cũng ngót cả tiếng mất, mất tgian thế mà viết xong thấy buồn ghê gớm, lổn nhổn chữ bé chữ to chữ nghiêng chữ dọc chữ béo chữ gầy. Nói lúc viết cũng vất vả lắm, ngồi gằn từng chữ một vừa đau vừa mỏi tay, khéo mà mấy hôm nữa lại hỏng hết bút mới mua : )), cứ viết một đoạn là phải nghỉ. Ôi ôiii,.. Cảm thấy xấu hổ với mấy bé lớp 1 lớp 2 quá, trẻ con viết còn đẹp hơn m, m k bằng trẻ con T______T. Này viết bài thong dong mà tâm hồn, cơ thể k hề thong dong :v
Này mình thề là cái bút viết rít kinh khủng :v
Này đọc đi đọc lại k cảm thấy có chỗ nào khuyến khích ăn cá cả, chỉ thấy đau lòng :v.
**) Ai... Chết. Trên đó là bài Con Cá Dung Thông mà thế nào lại viết thành Thong Dong T___T.
Này luyện chữ cũng k có dễ, bao nhiêu năm rồi mới cầm lên cây bút máy, lại còn tỉ mẩn viết từng chữ như thế chắc cũng mười mấy năm rồi, từ hồi cô không bắt luyện chữ thì cũng dừng lại luôn cái gọi là tỉ mẩn nắn nót viết chữ =)). Chính xác là từ hồi bé bắt đầu tập viết chữ chả mấy khi mình nắn nót viết chữ cả, từ nhỏ làm cái gì cũng tùy hứng chớt nhả, cũng k biết xấu hổ mà liên tiếp bị cô phạt :)).
Này nhìn người ta viết thì khinh thường nghĩ mình cũng làm đc, làm rồi mới thấy khó. Cái này mình viết cũng ngót cả tiếng mất, mất tgian thế mà viết xong thấy buồn ghê gớm, lổn nhổn chữ bé chữ to chữ nghiêng chữ dọc chữ béo chữ gầy. Nói lúc viết cũng vất vả lắm, ngồi gằn từng chữ một vừa đau vừa mỏi tay, khéo mà mấy hôm nữa lại hỏng hết bút mới mua : )), cứ viết một đoạn là phải nghỉ. Ôi ôiii,.. Cảm thấy xấu hổ với mấy bé lớp 1 lớp 2 quá, trẻ con viết còn đẹp hơn m, m k bằng trẻ con T______T. Này viết bài thong dong mà tâm hồn, cơ thể k hề thong dong :v
Này mình thề là cái bút viết rít kinh khủng :v
Này đọc đi đọc lại k cảm thấy có chỗ nào khuyến khích ăn cá cả, chỉ thấy đau lòng :v.
**) Ai... Chết. Trên đó là bài Con Cá Dung Thông mà thế nào lại viết thành Thong Dong T___T.