Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : màu của cuộc sống



nangla
09-01-2016, 07:43 PM
buổi sáng thức dậy không thấy mẹ đâu, gọi điện thoại
-ủa mẹ? mới sáng sớm mẹ đi đâu vậy?
-sớm cái đầu mày, sớm với mày là trưa của con nhà người ta đó!
-nhưng mà mẹ đi đâu?
-mẹ đợi mày quài, định rủ đi ăn sáng mà đói quá đi trước.
-mẹ nói làm con nhớ ra là con đang đói đó hí hí
-ở ngoài này chỉ còn bán bánh canh thôi, tí tui về.

20' sau chị nhà về, tay không.

-ủa? sao mẹ nói mua bánh canhhhhhhhh?
-tao nói bao giờ? chỉ nói là có bán bánh canh thôi *liếc* lớn rồi tự lết mà đi con, già cái đầu, ăn ngủ là giỏi... cuối tuần thì đi ra đường... mày không thấy cái mặt mày già chát rồi à? nằm ở nhà hoài không sợ mục xương sao con?

....

ok, fine !!!

cám ơn mẹ vì những lời thẳng thắn nhất, tàn nhẫn nhất! đã vậy thì con sẽ ngủ tiếp, ngủ cho quên đi hết nỗi buồn đau quá lớn này...

Ha Luong
10-01-2016, 06:50 AM
nangla: mẹ muốn em tự lực cánh sinh đó mà, cũng có thể là bánh canh không ngon nên mẹ không mua.
Dẫu sao mùa lạnh này mà có thời gian trùm mền ngủ thì không ăn cũng không sao.

nangla
11-01-2016, 02:18 AM
nangla: mẹ muốn em tự lực cánh sinh đó mà, cũng có thể là bánh canh không ngon nên mẹ không mua.
Dẫu sao mùa lạnh này mà có thời gian trùm mền ngủ thì không ăn cũng không sao.

dạ em càm ơn chị ^^
mẹ em nói chuyện rất tàn nhẫn nên nghe riết em cũng quen :so_funny: đúng là em lười thật... :sr:

nangla
11-01-2016, 02:32 AM
1. thề luôn là mình cực kì thông minh :so_funny:
trực giác của mình ít khi sai, ai có chuyện buồn, không vui mình đều nhìn ra hết nhưng tại sao không ai nhìn ra những lúc mình buồn nhỉ?
người ta thì sao cũng được nhưng tuyệt đối mình rất sợ người trong gia đình mình tổn thương :( nhưng mà rất muốn chửi vào mặt của nó cho khôn ra...

2. mình bắt đầu có mục tiêu và rất rất muốn thực hiện nó, dạo này mỗi sáng thức dậy mình hay tự hỏi nếu bây giờ mình chĩ còn sống 2 năm mình sẽ làm những gì? rồi 3 năm, 5 năm... tự dưng mình thấy thời gian qua nhanh quá, phải chạy đua với nó thôi :sr:[/

Ha Luong
11-01-2016, 08:45 AM
dạ em càm ơn chị ^^
mẹ em nói chuyện rất tàn nhẫn nên nghe riết em cũng quen :so_funny: đúng là em lười thật... :sr:

Mẹ góp ý thì em nên làm thử thế nào chứ bỏ lơ vậy mẹ la hoài luôn đó.
Em người miền Nam đúng ko? Chị thấy em dùng từ "riết" nên đoán vậy thôi :smile:

nangla
16-01-2016, 12:41 AM
Mẹ góp ý thì em nên làm thử thế nào chứ bỏ lơ vậy mẹ la hoài luôn đó.
Em người miền Nam đúng ko? Chị thấy em dùng từ "riết" nên đoán vậy thôi :smile:

Dạ đúng đó Ha Luong ^^ em người miền nam, nhưng nhiều khi dùng từ cũng lộn xộn ko phân biệt vùng miền, cứ từ nào em thích là sử dụng thôi :hihi: miễn sao bản thân cảm thấy mỗi từ nói ra ngta hiểu và cảm thấy mình đáng iu là em nói à :so_funny:

nangla
16-01-2016, 01:14 AM
mọi người nói mình bất thường nhưng chỉ có mình biết mình "tỉnh" như thế nào :sr:

cứ nói đi... chả sao đâu :so_funny:

nangla
17-01-2016, 02:01 AM
mẹ nói là con gái thì đừng nên cứng đầu,
nên biết nghe lời ngưới lớn bởi vì họ từng trãi và biết phân biệt nặng nhẹ tốt xấu cái gì là tốt nhất cho mình!
ừ thì con không phủ nhận điều đó...
nhưng mẹ ơi, đâu phải người lớn nào cũng đúng và người trẻ thì luôn luôn sai?
nếu cho con chọn lựa cuộc sống của riêng con thì con luôn muốn mình sống thực trước những cảm xúc mà con có,
dẫu khổ đau thì cũng chính do mình...

-*-*-*






dạo gần đây tâm trạng khá là lộn xộn, cần phải sắp xếp lại một tí :sr:
mình có cảm tưởng như là mình đã cũ kĩ lắm rồi :sr:
tự dưng lục lọi mấy bài hát thời xa xưa mà nghiềng ngẫm lại thấy hay vô cùng,
hôm qua lúc mình mở bài hát đó anh đồng nghiệp còn kêu "sao em còn trẻ mà tâm hồn em già quá vậy" :so_funny:
thật không biết nói sao nữa :sr:


có mấy món đồ vintage thiệt đẹp, muốn mua nhưng nghĩ lại không hợp nhỉ? mình thì mong manh cho ai xem :sr:
và hơn hết là: "cái mặt già chát rồi đừng khoác những món đồ vintage để tăng thêm tuổi thọ" - vâng! trích lời từ 1 con mụ chua ngoa và lúc nào cũng ghanh tị nhan sắc với mình :sosad: