Xem đầy đủ chức năng : Thất tình
Kienfa
31-10-2015, 08:10 AM
Thất tình :timvo: mới có một tuần mà phải vô nhà thương vì ăn ngủ không được, ngất xĩu do máu tăng cao. Thần hồn như bay đi mất, ánh mắt dại đi và không nói được nhiều. bước đi cũng cần người đỡ. Bà bác sĩ nói nếu không khá phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Yêu kiểu này đúng là thập tử nhất sinh.
Tình cảm đúng là hại người quá, nhất là những ai tinh thần yếu và yêu sâu đậm thì bị xốc càng nặng. Những ai chưa yêu và biết tinh thần mình dễ suy xụp nên cẩn thận để đừng để sa vào trường hợp trên. Hôm thứ sáu chú đi nhà thương thông dịch cho một em người quen bị thất tình thấy rất đáng buồn cho em và cho gia đình vì thấy em này như cái xác không hồn. Vì đầu óc vẫn còn sống trong dằn vặt, hối tiếc phút chia tay với người yêu không thoát ra được.
Hết hồn tưởng anh bị thất tình chứ:blabla:
Kienfa
01-11-2015, 06:47 AM
Anh chưa bit yêu mà làm sao thất tình được. Tim của anh đã luyện đến đến sắp thành nước đá rồi :bsmile:
Anh thấy qua người thất tình bị điên nhưng chỉ thấy chứ chưa biết rõ về họ. Lần này do anh biết cậu nhỏ này từ lúc nó mới qua mỹ mười năm trước nên thấy thằng nhóc đờ đẫn mất hồn thấy tội nghiệp.
ÚI hay vì anh :shrek:hè :shrek:
Kienfa
02-11-2015, 07:19 AM
:ehh: dễ thương :shrek: cuối cùng cũng cưới được công chúa Phì ô nà mà :ne:
:uhot:?????????????cái ni hay
Kienfa
03-11-2015, 08:49 AM
:dream::wink::shrek: lúc nào cũng :tot::lol :sr:
Ha Luong
05-11-2015, 09:23 AM
Lâu rồi mới nghe con trai thất tình, đúng là hiếm thấy.
Hy vọng em sớm khỏe lại và tìm đc một nữa thật sự của em.
Anh fa bị bệnh ni hoài ak haluong:kobit:
Ha Luong
06-11-2015, 08:47 AM
Anh fa bị bệnh ni hoài ak haluong:kobit:
Anh Fa làm gì biết thất tình hả Ni
Anh Fa làm gì biết thất tình hả Ni
HL HỎI ANH ĐI:so_funny:
Ha Luong
08-11-2015, 09:14 AM
Anh chuyên mắc cỡ mà hỏi vậy thì anh nói làm gì có chuyện đó
Tim anh luyện inox rồi.
Ni cứ làm khó ko à.
vytieubao
09-11-2015, 08:36 PM
Thất tình là điều bình thường của hàng triệu con ngươi
Nguồn: Tai game (http://taigamemienphivedienthoai.mobi/)
Hàn Cát Nhi
10-11-2015, 08:58 PM
Nói không phải khen chứ không biết bao cô vì chú Phá mà thất tình rồi đó :sr:.
Ha Luong
11-11-2015, 11:04 PM
"Nói không phải khen chứ không biết bao cô vì chú Phá mà thất tình rồi đó".
Hàn Cát Nhi! Chính vì làm cho không biết bao cô thất tình nên giờ chú Fa của em phải ở một mình đó.:slider:
Kienfa
21-11-2015, 08:54 PM
Nói không phải khen chứ không biết bao cô vì chú Phá mà thất tình rồi đó :sr:.
Người ngây tơ tong tắng nhất HHT sao cháu lại đỗ oan cho chú :sr: :sr:
TB: Thằng nhóc hôm nọ chú kể thất tình muốn điên. Tuần sau chú lại thăm thấy nó thấy khỏe lại, lý do là có cô mới đắp vô nên tỉnh lại như sáo :sr:
ĐÀN ÔNg chỉ có zij mà :gian:
Kienfa
22-11-2015, 08:43 AM
Chứng tỏ có những người tim có sức tự chữa lành rất mau, chỉ cần vài tuần là hết bệnh seven love :sr:. Nghĩ lại tuổi mới lớn được cái dễ rung động, dễ yêu. Chứ có người càng ngày càng chai, rất khó động lòng và cũng mau chấm hết :sr:
Ha Luong
22-11-2015, 06:38 PM
Câu chuyện của thằng nhóc thất tình cũng hay thật, đúng là chỉ có tình yêu mới sẽ lấp lại tình yêu cũ.
Hình như là người chung tình giờ hơi hiếm.
Ni* à! bọn con trai giờ thế đó.
Cú mèo
17-12-2015, 02:33 AM
Chú ơi cháu mới bị bạn zai bỏ h làm sao đây chú :haha:
Chú ơi cháu mới bị bạn zai bỏ h làm sao đây chú :haha:
Iu mình đi mình cũng mới bị bạn gái đá:hongio:
sieutromkid
17-12-2015, 07:20 AM
Thế gian hỏi thất tình là gì
Anh trả lời em có hiểu ko
Hiểu thì nói ko hiểu thì câm
Đời anh vẫn FA vì .......mất tình!!!!!:flower:
Cú mèo
17-12-2015, 08:20 AM
Iu mình đi mình cũng mới bị bạn gái đá:hongio:
:huglove: ý kiến hay :hihi: mình đén với nhau lun đi thế là khôg ai phải thất tình và cô đơn nữa ha.haha ng yêu ơi .
Kienfa
17-12-2015, 08:46 AM
Chú ơi cháu mới bị bạn zai bỏ h làm sao đây chú :haha:
Thì như. anh chàng chú kể bên trên, kiếm anh khác lấp vào :sr:, quan trọng là cháu thất tình kiểu nào? Kiểu như trong phim hay trong truyện?:sr:
Thất tình trước tiên là phải mua thuốc giảm đau uống vào.
Lý do khi thất tình có nhiều người tim bị nhói do tim bị tổn thương bị rách thớ thịt khi nghe tin dữ. Có thể do máu nghịch hành hay gọi là đi ngược gây ra.
Sau đó mới trị đến tinh thần. Trước tiên là phải cố gắng vượt qua hai ba tuần đầu. Phải nghĩ mình đã cho điều tốt nhất là tình yêu mà người ta không nhận nữa chứng tỏ là có thể người đó có ý vơi người khác, hay thấy không thích hợp tiến xa..v.v.. Càng lớn mình sẽ càng thấy chưa hẳn người mình yêu đắm đuối lúc mới lớn là người sẽ đem mình hạnh phúc.
:bsmile:
:huglove: ý kiến hay :hihi: mình đén với nhau lun đi thế là khôg ai phải thất tình và cô đơn nữa ha.haha ng yêu ơi .
MÈO I LOP DIU:glove:
Thì như. anh chàng chú kể bên trên, kiếm anh khác lấp vào :sr:, quan trọng là cháu thất tình kiểu nào? Kiểu như trong phim hay trong truyện?:sr:
Thất tình trước tiên là phải mua thuốc giảm đau uống vào.
Lý do khi thất tình có nhiều người tim bị nhói do tim bị tổn thương bị rách thớ thịt khi nghe tin dữ. Có thể do máu nghịch hành hay gọi là đi ngược gây ra.
Sau đó mới trị đến tinh thần. Trước tiên là phải cố gắng vượt qua hai ba tuần đầu. Phải nghĩ mình đã cho điều tốt nhất là tình yêu mà người ta không nhận nữa chứng tỏ là có thể người đó có ý vơi người khác, hay thấy không thích hợp tiến xa..v.v.. Càng lớn mình sẽ càng thấy chưa hẳn người mình yêu đắm đuối lúc mới lớn là người sẽ đem mình hạnh phúc.
:bsmile:
DỮ Kinh nghiêmj nhìu quá đi a:haha:
Kienfa
18-12-2015, 10:08 AM
MÈO I LOP DIU:glove:
DỮ Kinh nghiêmj nhìu quá đi a:haha:
Đi lâu ngày cũng thấy nhiều thứ mà :sr:
Ha Luong
18-12-2015, 06:11 PM
Ni*: có bao giờ lời nói đùa mà thành sự thật không nhỉ :secret:
Nђạt P[ђ]ai
18-12-2015, 08:41 PM
Cứ tưởng chú Phá thất tình :hihi: theo các chuyên gia và nhà tâm lý học thì thất tình là một dạng chấn thương tâm lý (trauma).
Cháu có 1 video clip rất hay muốn chia sẻ với chú :D cháu đã từng dùng video này để ru ngủ :haha:
http://youtu.be/iOFI213MuKM
Từ kinh nghiệm bản thân, cháu có 4 cách để vượt qua thất tình :hihi: Dĩ nhiên mổi người phải tự vượt qua nỗi đau vì không ai có thể giúp được. Rất khó để chửa lành vết thương thất tình, nhưng đã qua rồi, cuộc đời vẫn đẹp sao :loya:
1. Bổ sung kiến thức : cháu đọc sách, báo, học lớp s e x & relationship. Khi học về s e x & relationship cháu hiểu thêm về tâm, sinh lý của con người. Từ những research, studies hoặc những lời khuyên/ kinh nghiệm của psychotherapists & authors, bản thân cũng trở nên khôn ngoan hơn. "Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow". Ronald E. Osborn
2. Học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người : cháu lắng nghe tất cả lời khuyên, kinh nghiệm từ bạn bè. Thậm chí là google và xem YouTube. Khi học hỏi và lắng nghe từ người khác, bản thân sẽ thấy nỗi đau của mình không quá tệ. Cả thế giới vẫn còn đó.
3. Trân trọng chính mình & dành thời gian cho bản thân: trong khoảng thời gian thất tình rất cần thời gian cho bản thân để chấp nhận hiện thức, rút kinh nghiệm và hiểu rõ về chính mình hơn. Cần thời gian để biết mình cần gì muốn gì, để cảm xúc được giải phóng để sau này không bị bùng nổ và đối đầu với tổn thương:D. Me Time is always nesessary. Nên yêu quí và trân trọng chính mình. "Before you can build good and healthy relationships with others, you must have a good and healthy relationship with yourself" Susan j. Elliott.
4. Moving on : "To help yourself, you must be yourself. Be the best that you can be. When you make a mistake, learn from it, pick yourself up and move on" Dave Pelzer.
http://thewowstyle.com/wp-content/uploads/2015/03/Move-On-Quotes-Moving-Quotes-0085-0087-6.jpg
P.S: cháu tin rằng người quen của chú sẽ nhanh chống hồi phục thôi. She'll be wiser!! I believe! :)
Cú mèo
19-12-2015, 01:46 AM
Thì như. anh chàng chú kể bên trên, kiếm anh khác lấp vào :sr:, quan trọng là cháu thất tình kiểu nào? Kiểu như trong phim hay trong truyện?:sr:
Thất tình trước tiên là phải mua thuốc giảm đau uống vào.
Lý do khi thất tình có nhiều người tim bị nhói do tim bị tổn thương bị rách thớ thịt khi nghe tin dữ. Có thể do máu nghịch hành hay gọi là đi ngược gây ra.
Sau đó mới trị đến tinh thần. Trước tiên là phải cố gắng vượt qua hai ba tuần đầu. Phải nghĩ mình đã cho điều tốt nhất là tình yêu mà người ta không nhận nữa chứng tỏ là có thể người đó có ý vơi người khác, hay thấy không thích hợp tiến xa..v.v.. Càng lớn mình sẽ càng thấy chưa hẳn người mình yêu đắm đuối lúc mới lớn là người sẽ đem mình hạnh phúc.
:bsmile:
Chú FA mà kinh nghiệm đầy mình quá ta :haha:
MÈO I LOP DIU:glove:
:heart::heart: ng iu tìm thấy lạc loài đây sao :hihi: mùa đông không lạnh ràu :wawa:
Đi lâu ngày cũng thấy nhiều thứ mà :sr:
Chứ ko phải sống lâu năm nên nhiều kinh nghiệm sao anh:neh:
Ni*: có bao giờ lời nói đùa mà thành sự thật không nhỉ :secret:
Có thể lắm chứ chănyg hạn như nói đùa anh fa ơi mua cho em con gấu ổng mà mua thiệt thì tốt:kaka:
Chú FA mà kinh nghiệm đầy mình quá ta :haha:
:heart::heart: ng iu tìm thấy lạc loài đây sao :hihi: mùa đông không lạnh ràu :wawa:
ax mèo lạc loài ợ:noyes:
Cú mèo
20-12-2015, 01:22 AM
Ni : mình đưa nhau đi trốn thôi :hihi:
Trốn ai hả mèo?????????:humm:
banhmysaigon
04-01-2016, 09:38 PM
Ghê vậy sao. Thôi không yêu đương gì hết.
Kienfa
05-01-2016, 06:47 AM
Ghê vậy sao. Thôi không yêu đương gì hết.
Cứ yêu vào. Có cơ hội gặp người trong mộng cứ yêu chứ đừng sợ, khi nào thất tình kiếm thuốc giảm đau uống để giúp tim bớt đau nên đừng lo. B ởi gặp người mình thích mà không nói ra sự hồi tiếc nó kéo dài lâu lắm :sr: nên thà nói ra được hay không cũng vẫn tốt cho mình :sr:
nangla
16-01-2016, 01:09 AM
Cứ yêu vào. Có cơ hội gặp người trong mộng cứ yêu chứ đừng sợ, khi nào thất tình kiếm thuốc giảm đau uống để giúp tim bớt đau nên đừng lo. Bởi gặp người mình thích mà không nói ra sự hồi tiếc nó kéo dài lâu lắm :sr: nên thà nói ra được hay không cũng vẫn tốt cho mình :sr:
Anh Phá xúi người ta yêu đại vậy chớ anh có mua thuốc về sẵn để bán cho người ta không anh? :sr:
chứ theo em biết thuốc giảm đau của bệnh thất tình nó thất lạc lâu lắm rồi, bởi vậy có nhiều người bệnh hoài mà không hết đó nha anh :sr:
Kienfa
16-01-2016, 10:37 AM
Anh Phá xúi người ta yêu đại vậy chớ anh có mua thuốc về sẵn để bán cho người ta không anh? :sr:
chứ theo em biết thuốc giảm đau của bệnh thất tình nó thất lạc lâu lắm rồi, bởi vậy có nhiều người bệnh hoài mà không hết đó nha anh :sr:
Anh xúi người ta đừng bỏ qua khi gặp người trong mọng thôi :sr:, theo nghiên cứu khi thất tình trái tim bị tác động mạnh quá nên thớ thịt tim bị tổn thương hay xé rách, khiến cho mấy người thất tình thấy đau tim. Đó là tại sao dùng thuốc giảm đau nó sẽ giúp vì nó trị trái tim bị tổn thương, còn tổn thương tình cảm thì tự mình gánh chịu :sr:
Anh nói hoài mà người ta tưởng anh nói chơi, thật sự là dùng thuốc giảm đau sẽ giúp nhiều lắm :bsmile:
nangla
17-01-2016, 01:18 AM
Anh xúi người ta đừng bỏ qua khi gặp người trong mọng thôi :sr:, theo nghiên cứu khi thất tình trái tim bị tác động mạnh quá nên thớ thịt tim bị tổn thương hay xé rách, khiến cho mấy người thất tình thấy đau tim. Đó là tại sao dùng thuốc giảm đau nó sẽ giúp vì nó trị trái tim bị tổn thương còn tổn thương tình cảm thì tự mình gánh chịu :sr:
Anh nói hoài mà người ta tưởng anh nói chơi, thật sự là dùng thuốc giảm đau sẽ giúp nhiều lắm :bsmile:
ah thì ra ý anh là vậy, làm em hiểu nhầm :sr:
theo em thấy thuốc giảm đau chỉ giúp 1 phần, nỗi đau tinh thần mới khó vuợt qua, xem ra anh KF còn ế là vì dù có trang bị đầy đủ thuốc giảm đau nhưng sợ tổn thương :sr:
dám hỏi anh chớ tính tới thời điểm này người trong mộng của anh có xuất hiện chưa? :hihi:
Kienfa
18-01-2016, 09:01 AM
Người trong mộng xuất hiện mấy lần rồi, nhưng tiếc rằng anh mơ thấy người ta mà người ta mơ thấy người khác :sr:
Nói vậy chứ tuổi anh bây giờ đâu còn gì mà mơ, gặp một người mình thích thì dễ. Nhưng gặp người mình thích và họ cũng thích mình mới khó, nếu được như vậy thì liều cũng đáng :bsmile:
Có lẽ vì vậy mà ế hoài :sr:
Ha Luong
18-01-2016, 10:08 AM
Người trong mộng xuất hiện mấy lần rồi, nhưng tiếc rằng anh mơ thấy người ta mà người ta mơ thấy người khác :sr:
Nói vậy chứ tuổi anh bây giờ đâu còn gì mà mơ, gặp một người mình thích thì dễ. Nhưng gặp người mình thích và họ cũng thích mình mới khó, nếu được như vậy thì liều cũng đáng :bsmile:
Có lẽ vì vậy mà ế hoài :sr:
Anh đúng thật là khiêm tốn quá mức. Có mỗi giấc mơ mà anh cũng không dám có nữa thì tiêu rồi.
Dạo này điều kiện sống ở VN cũng cải thiện nhiều nên chân dài cũng nhiều.
Anh cứ làm một chuyến Bắc-Nam là đường nào cũng dính à.:haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.