PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Sen mọc lên từ Lửa



公安-こうあん
08-09-2015, 05:53 PM
HOA SEN MỌC LÊN TỪ LỬA





Một ngày nọ, Phật Thích Ca được một nhóm người mời tới dự một bữa tiệc. Do có hiềm khích với Đạo Phật, họ sắp xếp một hầm lửa ở lối đi rồi phủ thảm lên. Khi Thích Ca Mâu Ni bước tới chỗ có hầm lửa để vào bàn, dưới hầm lửa liền mọc lên một đóa hoa sen để nâng gót chân của ngài. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhất là nhóm người đã chủ ý cài bẫy ngài.


Lời bàn:

Hình ảnh hoa sen là hình ảnh biểu tượng của Phật giáo, chúng ta đều biết hoa sen mọc lên từ bùn nhưng ít ai nghe nói hoa sen lại mọc lên từ lửa. Hoa sen mọc lên từ nơi tưởng chừng như không gì có thể tồn tại được thì thật là có ý nghĩa, hoa sen mọc lên từ một nơi tốt đẹp, dễ dàng thì lại là bình thường. Nếu đạo Phật coi cuộc đời là đau khổ thì ngọn lửa kia chính là tượng trưng cho nhưng gì chúng ta chịu đựng đó. Vậy mà từ nơi đau khổ đó lại tạo ra một đóa hoa sen thật đẹp, hoa sen là kết quả của một quá trình vươn dậy từ sự chịu đựng khốc liệt.

Những ai đang phải chịu đựng sự đày đọa như lửa thiêu đốt đó lẽ nào lại không nghĩ tới ngày đóa hoa thơm ngát lại được sinh ra. Ý nghĩa thực sự nằm ở quá trình tạo ra đóa hoa sen chứ không ở thời điểm hoa sen được nở ra hay sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cũng như kinh Phật đã nói, thế giới này không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, hãy tạo ra thật nhiều quá trình có ý nghĩa đó bởi vì ngọn lửa rồi sẽ tắt và hoa sen rồi sẽ tàn.





Quá khứ đau thương sẽ gieo mầm cho một tương lai tốt đẹp