Xem đầy đủ chức năng : Níu giữ hay chỉ Trốn Tránh.
Pha Lê Tím
29-08-2015, 03:08 AM
Lắm lúc ko biết rốt cục mình là cái kiểu gì nữa. Mập mờ. Khó hiểu. Vừa sợ lại thiếu nghị lực. Ko chịu nỗ lực cố gắng. Nhưng lại cứ luôn sợ hãi và sợ hãi. Kể ra cũng kỳ lạ, trí óc của mình cứ như tự động deleted những vệt đen tối của cuộc sống để bám víu lấy những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giống như sợi dây thừng ở trên vách núi.
Không phải mình không sợ mất đi, mà chỉ giống như lừa dối chính mình, vì mình không lừa người khác được nên đành lừa chính mình. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi mình đang nắm giữ cũng được một thời gian rất dài rồi, tình yêu thì không ít nhưng cuộc sống thực tế không phải chỉ cần tình yêu như trên những dòng tiểu thuyết lãng mạn, có quá nhiều thứ xô bồ bên ngoài có thể quật ngã cái tình yêu ấy. Khi quá mệt mỏi, con người ta sẽ tìm cách buông xuôi hết, lúc ấy có thể tình yêu ngủ yên, thậm chí sẽ chết.
Mình phải làm gì bây giờ? Còn người mình nó vốn tệ vậy, lý trí mình phải lên ngôi thôi chứ cứ sống theo bản năng như này mình phải làm sao?
Kienfa
29-08-2015, 05:43 AM
Tình yêu vẫn đó nhưng mình cảm thấy nó sẽ tan dần theo thời gian, muốn buông xuôi có thể vì sợ một ngày nào đó nó sẽ chết trong lòng mình. Tình yêu tan dần thường là mình đã thấy có vấn đề hay mình đã đủ lớn để thấy rõ tình yêu bền vững cần cần nhiều yếu tố và sự cố gắng xây dựng từ hai người ..v..v...
Chắc là yêu nhiều lắm mới như vầy, cháu thử hỏi lòng mình? Có đáng để giữ hay không?
Có nhiều vấn đề cần nói rõ nếu được để hiểu nhau hơn, xem có thể tìm được giải pháp giúp nhau trong tình yêu cùng những nan đề cuộc sống cơm , áo, gạo , tiền....
Nếu yêu mà có thể mù quáng yêu như lúc mới lớn nhắm mắt mà yêu thì chắc sẽ tốt biết bao :sr: nhưng tiếc rằng con người sẽ có lúc mở mắt khi thực tế ập vào :sr:
Chúc cháu sáng suốt trong những quyết định của mình.
Pha Lê Tím
29-08-2015, 07:51 PM
Lúc đầu tình yêu đơn giản chỉ là 2 tâm hồn hòa hợp về mọi cảm xúc. Lâu dần lâu dần sẽ có 2 trường xảy ra. Giống như trồng 1 cái cây, do điều kiện ko tốt nó sẽ dần héo mòn và chết đi nhưng cũng có khi nó sẽ lớn dần thành 1 cây cổ thụ. Tình yêu lâu dần đã trở thành máu thịt của chính mình, nếu từ bỏ thì sẽ giống như mất đi một phần máu thịt, à không, mất đi 1 nửa tâm hồn vậy đó. Không thể từ bỏ được chú Kienfa ạ.
Cái cần nhất hiện tại là làm sao sốc tinh thần lên để chống chọi với khoảnh khắc "mở mắt khi thực tế ập vào"
Biết mình phải làm gì nhưng lại chưa nhấc đc 1 bước chân để thực hiện nó. So bad!
Kienfa
29-08-2015, 08:35 PM
Xem ra là đã yêu đậm quá rồi, không còn đường ra ngoại trừ nhìn ra song cửa. Vậy nên tìm dịp nói ra những suy nghĩ trong lòng. Để lâu dài cũng không tốt, như cháu nói nó sẽ héo dần, nói bây giờ khi thời gian còn chứ đừng để đến thực tế ập vào. Chú thấy có người già rồi vẫn không thấy rõ thực tế, thuốc đắng đã tật chứ không thể nhẹ dạ để rồi có lúc mình nói phải chi...
It is impossible if we take no action.
Pha Lê Tím
29-08-2015, 08:41 PM
Cháu cũng già ú ụ rồi đó chú. Mới cập bến 30t ko còn trẻ con nhí nhảnh như hồi mới tham gia HHT mình đâu. Tuy vốn là 1 ng lạc quan nhưng hình như sự lạc quan và tuổi tác nó tỉ lệ nghịch hay sao ấy chú. Khó hiểu lắm.
Hiện tại thì cháu lại giống như 1 bà già 90t ngồi chờ chết, à không, giống như tử tù chờ ngày tử hình ý dù rõ ràng cửa đang mở, lại ko có ai canh gác cả nhưng ngàn vạn nỗi sợ gồng chân mình, còn chặt hơn cả gông của nhà lao nên vẫn ngồi ì đó, có dám chạy đi đâu.
Kienfa
29-08-2015, 09:08 PM
Tại cháu suy tư nhiều quá nên nghĩ mình già :sr:, chứ 30 mà già chi :sr:, Chú thấy cháu sợ đau :sr:
Đôi lúc mình nói đến đâu hay đến đó, vấn đề là cháu hay lo hay là tỉnh táo mở mắt còn một người thì chắc còn nữa nhắm nữa mở hay là lạc quan hơn cả cháu.
Có nhiều việc mình có thể buông xuôi, nhưng cũng có việc mình cần hành động, khi mình có điều gì không vừa lòng dù mình bỏ qua nhưng theo ngày tháng sẽ chất chứa lên đến lúc bùng nổ là xong hết, ai cũng tan nát hết.
Pha Lê Tím
29-08-2015, 09:28 PM
Tụi cháu ngược xuôi bao năm rồi, âu lo cũng như đầy những trải nghiệm chất chồng, có nhiều khi quên cả tồn tại của HHT nhưng quay lại vẫn thấy cái cảm giác chú vẫn là chú. Thật đặc biệt! Vẫn những cảm xúc đong đầy, vẫn những chia sẻ ấm áp. Chú đúng là the best!
Kienfa
29-08-2015, 09:46 PM
:sr: Chắc do chú lười, không muốn thay đổi, hoài cổ :sr:.
Mấy cháu thì cần phải đi nhiều khi còn trẻ, trải nghiệm nhiều mới đủ chất đầy hành trang tuổi trẻ để xông pha đường đời, có trải qua nhiều mình mới thấy đâu là điều cần giữ, điều chi là đáng quí. Có lẽ HHT có lâu quá, mỗi người dường như có sợi dây vô hình ràng buộc với nhau :sr:
Pha Lê Tím
31-08-2015, 01:03 AM
Chỉ 1 chuyện nhỏ cứ càm ràm hoài... làm mình ko vui cũng làm người khác không vui. Cứ nói mình nói nhiều mà ko bao giờ chịu nhìn lại bản thân xem thực sự là ai mới là người suốt ngày cằn nhằn đây. Thấy bực bội và khó chịu ghê luôn. Chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi mà. Suốt ngày vậy mình dễ tăng xông lắm lun đó.
Pha Lê Tím
01-09-2015, 02:22 AM
Thấy run quá! Đúng là cái gì trong tay mình mới có thể yên tâm đc, nhờ người khác, dù là bạn thân cũng khó lòng mà có thể cứ thế nhơn nhởn ko lo âu đc. Mình thấy lo, nhỡ bạn ý đổi ý, nhớ ảnh hưởng tới công việc của bạn ý, nhớ có chuyện gì thì sao.
Thôi đc rồi. Cứ qua ngày hôm đó đi đã, cứ có kết quả rồi tính sau. Nhỡ đâu bạn ý ko phù hợp, mà có phù hợp rồi nhỡ đâu việc mới của bạn ý ko ổn bạn ý sẽ có time toàn tâm toàn ý làm việc đó.
Thực ra đúng là tiền bạc sằng phẳng dễ dàng hơn, dùng tình nghĩa sao mà khó tính toán quá, làm gì cũng thấy mình không phải, làm gì cũng thấy vô cùng ngại ngùng và mang "nợ".
Mình vẫn chưa quyết cho lắm.
Pha Lê Tím
09-09-2015, 02:22 AM
Trời ơi... Hoang mang, sợ hãi ngập tràn. Số kiếp nhờ vả và phụ thuộc ra là nó có cảm giác như thế này.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.