CKG
16-02-2015, 08:47 AM
Xóm trọ trống tênh, giấc ngủ nghiêng
Tết!
Người hư kẻ ngoan đều trở về mái ấm gia đình
Cuộn tròn chăn
Mình dỗ mình lặng lẽ
Ngoài kia bao nhiêu cuộc vui
Đời nói cười ầm ĩ
Độc ẩm mình với mình
Trần gian lắm nỗi nhiêu khê
Tri kỉ
Nghìn năm tìm hoài không có
Trăm năm cũng chẳng gặp người
Ừ thôi!
Hơn nửa kiếp người....
Tiếng thở dài tan trong bóng tối
Đêm đã tàn khuya
Ngủ đi thôi
Ngày mai mặt trời lại đến....
Tết!
Người hư kẻ ngoan đều trở về mái ấm gia đình
Cuộn tròn chăn
Mình dỗ mình lặng lẽ
Ngoài kia bao nhiêu cuộc vui
Đời nói cười ầm ĩ
Độc ẩm mình với mình
Trần gian lắm nỗi nhiêu khê
Tri kỉ
Nghìn năm tìm hoài không có
Trăm năm cũng chẳng gặp người
Ừ thôi!
Hơn nửa kiếp người....
Tiếng thở dài tan trong bóng tối
Đêm đã tàn khuya
Ngủ đi thôi
Ngày mai mặt trời lại đến....