Xem đầy đủ chức năng : Vườn thơ hoang tàn
tearofwind
25-12-2014, 03:37 AM
Loanh quanh ghé lại vườn thơ
Cảnh thì vẫn thế,người thơ nơi nao
Dăm ba chòi lá chỏng chơ
Đôi hàng câu đối phất phơ giữa trời
Bây giờ vườn chỉ thế thôi
Biết làm sao được vì thời đổi thay
Mong sao sẽ có một ngày
Bốn bề thi sĩ về đây thơ cùng
tearofwind
25-12-2014, 07:42 PM
Oái oăm thay cái sự đời
Vòng xoay danh lợi cuốn rời lời thơ
Còn đâu cái tuổi mộng mơ
Còn đâu cái thuở ngây thơ cười đùa
hamy905
08-01-2015, 10:16 AM
Còn đâu những lúc giao mùa
Vườn thơ ta đến vui đùa cùng nhau
Bây giờ hoang vắng làm sao
Vần thơ nghiêng ngả lòng nao nao buồn!
tearofwind
11-01-2015, 08:08 AM
Buồn thì cũng có được gì
Dẫu sầu cũng thế mà bi cũng vậy
Biết rằng nhân thế đổi thay
Biết rằng xưa cũ đến nay có còn ?
hư vô
14-01-2015, 07:10 AM
vần thơ cũng khóc u sầu
người muôn hướng rẽ vì đâu hoang tàn
mong chi một buổi nắng tràn
vườn thơ lại toả muôn ngàn sắc thơ
tearofwind
14-01-2015, 09:28 PM
Xuân về phủ thắm vườn thơ
Cớ sao vắng lặng, đợi chờ bóng ai
Nhìn quanh,lắm khách vãng lai
Hỡi ôi thi hữu còn ai nhớ vườn
Windysoul
15-01-2015, 03:35 AM
Cảnh cũ người nay trải nắng mưa
Thời gian trôi mãi mấy khi chừa
Bao nhiêu năm tháng bao nhiêu sự
Mấy kẻ còn nguyên chẳng khác xưa?
Phong Linh
15/01/2015
hamy905
15-01-2015, 07:58 AM
Nhớ thương nghiêng mực đong đưa
Vườn thơ tao ngộ người vừa ghé qua
Ngày xưa thi tứ giao hòa
Giờ đây vắng lạnh riêng ta một mình!
tearofwind
16-01-2015, 08:34 PM
Một mình rảo bước vườn thơ
Nhìn trông cảnh cũ nhung nhớ ngày xưa
Nhớ kia hàng bút đong đưa
Giấy đây thơm mực tình xưa dập dìu
MeLjn_Khjn
17-01-2015, 07:30 AM
Ljn cũng muốn mình như lúc xưa
Tuổi trẻ nhiệt huyết chẳng phải vừa
Giờ lại là kẻ lười nhác nhất
Khô khan như đất hạn trông mưa...
P/s: Muốn viết vài câu cho ra hồn một chút mà nó vẫn cứ nhạt như nước ốc thôi! :'(
tearofwind
17-01-2015, 05:40 PM
Đúng đó Ljn cũng cùng tâm trạng
Xoáy cuộc đời cuốn rời lời thơ
Nhớ lắm đấy cái thuở mộng mơ
Nhớ cái thời lời thơ như suối
Windysoul
19-01-2015, 12:15 AM
Bên đường kẻ lại người qua
Hôm nào cảnh cũ giờ xa khuất rồi
Song ngoài con chữ đơn côi
Phòng trong danh lợi bồi hồi câu thơ
Phong Linh
19/01/2015
tearofwind
21-01-2015, 07:59 PM
Ai đi qua phố vắng
Cho tôi gửi đôi lời
Gửi đến bạn một thời
Sao để vườn hoang vắng
Cây lá còn yên lặng
Gió đi về nơi đâu
Bỏ lại vườn hoang vắng
Bạn hỏi tôi thêm sầu
tearofwind
22-01-2015, 11:14 PM
Sầu trông quán lá mái đình
Sầu trông câu chữ bạn mình ngày xưa
Sầu nhớ đến lúc sớm trưa
Vầng thơ câu đối như mưa giữa vườn
Windysoul
11-03-2015, 01:24 AM
Hồn nhơ vết mộng uyên ương
Máu hồng đã lạnh bên đường trần ai
Lệ không nhỏ nữa... đêm dài...
Nàng thơ đã chết trên đài lợi danh
hamy905
24-02-2016, 09:24 AM
Vườn thơ cỏ đã phủ nhanh
Hoang tàn vắng bóng người đành quên sao?
Nhớ xưa bằng hữu thường vào
Thi từ góp nhặt gởi bao nghĩa tình!
lukhachmuathu
24-02-2016, 09:29 PM
Cỏ dại đã phủ kín rồi
Bạn thơ xưa có hẹn lời ghé thăm
Cùng nhau gõ nhịp xếp vần
Cho thơ lại nở cho ngày thêm xanh
Thi nhân đâu, có dạo quanh
Hoạ vài dòng để thơ xanh thêm màu
:D
nangla
25-02-2016, 12:39 AM
Vườn thơ khép cửa im lìm
Bởi từ lâu chẳng ai tìm đến thơ
Người đi - kẻ ở làm ngơ
Để vườn hoang vắng, bơ vơ tội tình
Nếu thương thơ chớ làm thinh....
Vườn vắng thơ ai hồn thi sĩ
Bỏ ngỏ lâu rồi chẳng ghé thăm
Có phải người đi thơ ở lại
Góp nhặt linh hồn thơ từng năm
mây mơ êm
14-11-2016, 12:48 AM
Vườn thơ sẽ chẳng tàn hoang ,
Bởi vì các bạn vẫn quan tâm... về .
Chỉ vì bận việc đồng quê ,
Nhưng mà rãnh rỗi sẽ về ghé thăm .
Nơi đây thắm đượm tình thâm ,
Ai người nỡ bỏ , đừng nhầm bạn ơi !!!
HanMacTu_part2
07-01-2017, 12:25 PM
Đã qua là đã qua
níu chi ánh chiều tà
vừơn thơ nay vắng bóng
lạc mất hồn thơ xa
ngở như ngày nào đó
rộn ràng đối thơ vui
giờ còn ánh trăng soi
ngâm bài thơ trống vắng
========
ờ ngẩm lại...
như một khúc chuyện buồn
chợt đến rồi chợt đi
chỉ còn lại chia ly
cùng nổi lòng cô quạnh...
Chẳng biết...
Hồn thờ còn nhiêu nữa
hay đã mất mãi rồi
theo thời đại tân tiến
nhạc thơ lặng thâm trôi...
Pluie
13-01-2017, 05:14 AM
Một mùa đến, rồi lại một mùa đi
Vườn thơ nay âm thầm biệt li khúc
Người ở lại tìm hoài những giây phút
Nhớ những ngày rộn rã đã trôi xa...
Đa Tình
06-07-2017, 11:57 PM
Tháng ngày ngày tháng tháng ngày
Nhừng lời thơ cũ bay bay giữa đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.