Xem đầy đủ chức năng : Không đầu không cuối
~Invisible~
20-12-2014, 10:48 AM
Thật ra, cứ mỗi lúc bế tắc, thì lại mò vào chốn cũ này. Ko đọc, ko còm men, ko like, ko gì hết. Chỉ là ngồi thừ ra, nhìn nó. Cố nhón lấy một tí gì cái ký ức ngày xưa, để mà thêm một tí yên lòng. Cái ngày xưa đấy, nghĩ lại thì nhiều sóng gió lắm, nhưng chs nó lại yên ả nhất. Nhưng cũng nhiều năm qua rồi, mỗi ngày lại mất đi một mảng ký ức mà không tài nào tìm lại được, về một người. Có những lúc muốn tha thiết gọi tên, nhưng dằn lòng vì cs đổi thay quá nhiều rồi, nhiều thứ ko bao h trở lại như xưa.
Quãng time này, bế tắc, về mọi thứ. Đôi lúc chỉ ước rằng hay biến mất khỏi đây, hay là về với mẹ. Nhưng rồi cứ phải gắng gượng cho qua ngày. Động lực duy nhất là gom đủ tiền leo phan, vì có đi, phải đi mới thoáng lên được. Cty, đi không đc, ở chả xong. Cuộc sống thì đúng là chó cắn áo rách. Lúc còn học thì chỉ muốn nhanh kiếm tiền, giờ ra rồi thì chỉ mong quay lại học.
Chưa bao giờ mà khóc nhiều như quãng này, động tí là khóc, chưa kịp động nước mắt đã rơi. Cảm thấy bất lực với mọi thứ xung quanh. Cảm thấy bất lực vì ko thể quên chuyện ngày xưa, để mà lại vào đây như một con ngu. Cứ tưởng mạnh mẽ lắm mà cuối cùng vẫn yếu đuối. Khóc xong mà cũng ko vơi đi đc. Khóc mà chỉ có nước mắt rơi, không gào thét, không thành tiếng. Lại tự đi lau mặt rồi đi ngủ. Một mình.
Kienfa
20-12-2014, 11:48 AM
Cố lên nào, sau cơn mưa trời ại sáng, cuộc sống vốn là nghịch cảnh nhiều hơn, mình phải dũng cảm đương đầu và đạp nó xuống :sr:, bởi vì đó là cách duy nhất khi mình không có gì để xoay sở hơn là tiến tới, đời sống sẽ mang nhiều buồn phiền, mình vượt qua sẽ làm cho mình mạnh hơn :sr: GO GO GO power up GO :sr: :hug:
~Invisible~
22-12-2014, 09:45 AM
@chú Kiên: dạ thì vẫn cố đều đó chứ chú, chỉ là đôi lúc cảm thấy bất lực muốn thoát xác thôi ạ
~~~~~~~~~~~~~
Mùng 1 đầu tháng, chẳng biết là hay hay dở, cũng sắp rời cty, chưa biết tiếp theo sẽ làm gì. Cũng đỡ bị ngao ngán hơn hôm trc, tuy mất khóa nhà nhưng bù lại được bao ăn cả trưa lẫn tối. Đúng kiểu ăn vào là quên hết chuyện. Haiz. Chả mấy mà bếu như nhợn
Kienfa
23-12-2014, 04:52 PM
@chú Kiên: dạ thì vẫn cố đều đó chứ chú, chỉ là đôi lúc cảm thấy bất lực muốn thoát xác thôi ạ
~~~~~~~~~~~~~
Mùng 1 đầu tháng, chẳng biết là hay hay dở, cũng sắp rời cty, chưa biết tiếp theo sẽ làm gì. Cũng đỡ bị ngao ngán hơn hôm trc, tuy mất khóa nhà nhưng bù lại được bao ăn cả trưa lẫn tối. Đúng kiểu ăn vào là quên hết chuyện. Haiz. Chả mấy mà bếu như nhợn
Suy nghĩ nhiều mà không giải quyết được thì cháu nên đá nó qua một bên, có những chuyện mình không thay đổi được trong lúc này, đối diện nó sẽ giúp cháu trưởng thành hơn :bighug:
~Invisible~
24-12-2014, 11:31 PM
Lương ơi mày ở đâu :((
Giờ đi làm chỉ là để xem phim. Chị ơi chị trả lương cho em :(( em sắp lâm vào cảnh bị đuổi khỏi nhà và bị treo bằng rồi đây :(( chưa kể các tiền sinh hoạt mà trng 3 tháng qua phải đi vay mượn :(( người ta nợ tiền mình xong phải viết giấy TẠM ỨNG lương, 500k thì làm đc cái vẹo gì, cứ như mình là ng đi vay tiền của họ. Cty có khó khăn thật, em cũng biết và cũng thông cảm cho chị rồi, nhưng em cũng phải thương lấy cái thân em nữa. H thì làm đc cái gì khi mà vốn liếng của em chị giữ hết vậy :((
~Invisible~
16-01-2015, 08:15 AM
2k15 =))) ta đã trở lại và ăn hại gấp trăm lần =))
Chính thức ăn hại luôn, khi bỏ việc, bỏ lương, bỏ người yêu, cả ngày chỉ nằm nhà và cày phim. Âu cũng là cái số =)) tự thấy chỉ vừa mới đầu năm mà đã có ba quyết định lớn lao và cảm thấy sáng suốt nhất. 22 ơi, cố lên tôi ơi
1. Leo phan: cảm giác chinh phục nóc nhà Đông Dương, hơn nữa là chinh phục chính bản thân mình, và hơn cả là một gia đình thứ hai =)) tuy hơi lom dom nhưng nói chung tuyệt vời
2. Bỏ việc: rút chân ra khỏi cái vũng lầy đó, để bản thân không bị bế tắc bởi cái chữ TIỀN, ở cái nơi mà công sức bỏ ra k đc ghi nhận như thế thì thôi, coi như tôi ngu, chấp nhận nó làm bài học xương máu =))
3. Bỏ tình: cuối cùng thì cũng nhận ra ta còn quá trẻ để có thể bị kiểm soát, bởi những người không fai bố ta, mẹ ta, bởi cái người mà chưa chắc đã đi cùng đến cuối con đường, nhưng lại tự ảo tưởng sức mạnh vô song rằng có thể biến ta trở thành một người phụ nữ truyền thống và cù lần =))
Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tự cảm thấy trưởng thành lên được tí khi mà giờ lí trí định đoạt mọi thứ *feeling yêu đời*
~Invisible~
16-01-2015, 08:17 AM
Suy nghĩ nhiều mà không giải quyết được thì cháu nên đá nó qua một bên, có những chuyện mình không thay đổi được trong lúc này, đối diện nó sẽ giúp cháu trưởng thành hơn :bighug:
chú ạ, cháu cảm ơn chú về lời khuyên, cách tốt nhất để đối diện là đi thẳngg qua nó chứ không phải đi vòng qua nó
Nelly. Doanh
16-01-2015, 09:24 AM
Lâu lâu rồi mới thấy em xuất hiện, cũng khá lâu tới nỗi gần như chị quên mất gương mặt em như nào :D
Leo Fan đi em, trước khi nó bị phá hủy bởi cáp treo :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.