Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Âm thầm



Ni*
23-11-2014, 07:21 AM
Âm thầm em vẫn nhớ anh
Bên đời lặng lẽ đã thành thiên thu
Chiều đông gió cuốn mây mù
Giọt buồn tí tách lời ru nghẹn lòng.
Đường mây dịu vợi xa trông
Rằng anh nơi ấy còn nồng ái ân?
Đời người ngắn ngủi phù vân
Đợi chờ để biết ta cần nhau hơn.
Thêm yêu những lúc giận hờn
Đêm dài thấm nỗi cô đơn ùa về
Đông sang gió lạnh tái tê
Rời xa hơi ấm não nề đêm thanh.
Trong góc tim nhỏ an lành
Tình si chan chứa nhớ anh rất nhiều
Tà dương bóng đổ liêu xiêu
Biết anh còn giữ lời yêu nồng nàn?
Nhớ anh em nhớ vô vàn
Giọt buồn lắng đọng theo hàng lệ rơi
Thôi đừng giận nữa người ơi
Tim em khẽ nhói nghiêng nơi bóng sầu...
Lục bát tình.