PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ai trả lời được câu nài ko?



nghianq
17-09-2005, 01:38 PM
Ta yêu say đắm 1 người, nhưng người đó lại yêu say đắm 1 người khác thì ta phải làm thế nào?

anhvuitinh
17-09-2005, 05:55 PM
nên tỏ ra quan tâm tới người đó
và cả người đó của người đó nữa
khi đó ta có thể sẽ mất người iu
nhưng bù lại ta sẽ có hai người bạn

nhim soc
17-09-2005, 06:04 PM
thì phải coi người ta là bạn thân chứ sao thế bạn chưa từng nghe là "yêu một người là mong người ta hạnh phúc sao mà lại hỏi phải làm sao ?" không thì cứ âm thầm bảo vệ người ta nếu như bạn đủ dũng cảm

jancy_x_87
17-09-2005, 08:30 PM
quen no di trong vong 30s,tai vi ngươi ta đâu có yêu mình đâu mà theo đuổi 1 cái bóng ko hồn chứ! hảy tìm 1 ngưởi khác yêu mình

..::**Toxic_Love89**::..
17-09-2005, 10:21 PM
thì ta rút lui dzậy thui

hien911
17-09-2005, 11:40 PM
Tìm người khác đâu phải họ là tất cả đâu .

cobecan
18-09-2005, 12:12 AM
hãy là một con người vĩ đại đi bạn , không là người yêu được thì cũng có thể là bạn bè mà

yyuki
18-09-2005, 12:34 AM
đúng rùi đó , hãy làm người cao thượng đi bạn ơi

nghianq
18-09-2005, 01:35 AM
ý kiến của các bạn hay đấy. Nhưng nói thì nói vậy thôi còn khi làm thì khó quá.
- rút lui, tìm người khác, quên di....? ko thể được nữa rồi, quá muộn rồi vì tôi đã quá thích người đó, chỉ sợ tui ko còn thích ai được như vậy nữa.
- làm người cao thượng? đâu phải ai cũng là người cao thượng, tôi cũng vậy. Người cao thượng chân chính hiện nay thì lại càng hiếm (ko có ?). Cùng lắm là cái bề ngoài cao thượng thôi còn bên trong thì ...

shinichi conan
18-09-2005, 01:44 AM
nếu bạn không thích làm người cao thượng thì bạn hãy đấu tranh để dành tình yêu thật sự của con tim đi, nhưng nói đấu tranh ở đây khonog phải là kêu bạn đi đánh lộn đến sứt đầu mẻ chân hay là dùng những thủ đọan đê hèn đâu nhé, như vậy là bạn đang phá nát tình yêu và tuơng lai của bạn đấy!
đánh lại tình yêu mà mình nói ở đây là bạn hãy dùng trái tim và cả tấm lòng chân thành của mình để làm tan chảy trái tim của cô ta, nhớ đấy phải bằng cả bảng tâm chân tình mà bạn có được!!!
cố lên bạn nhé...!!!

bài viết bạn rất hay nhưng nếu viết thêm dấu thì tuyệt hơn cố gắng lần sao viết có dấu nehs bạn

Angle_in_my_heart
18-09-2005, 09:36 PM
vie gi phai kho dau nhi. minh ieu ngươi ta nhung ngươi ta lai ieu người khác thi họ không xung đáng la ngươi ban ieu dau

cogaibuongbinh87
18-09-2005, 10:12 PM
hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo bạn cần làm

NGOC_GHET_BONGDEN
19-09-2005, 03:40 AM
Đơn giản thui mà,nếu người kia thật lòng yêu người khác va ngươi khác kia cung yêu lại thì hãy chúc họ hạnh phúc dù biết là rất khó.cuộc đời là thế mà,người yêu mình thì mình ko yêu.người minh yêu lại ko yêu mình,hic!

minh chien
19-09-2005, 12:47 PM
nếu bạn nói vậy ,,,để mình tặng bạn bài thơ này nhé.
TIM BUỒN TIM LẠI NHỚ AI.
BÂNG KHUÂNG TRONG NẮNG KHI CHIỀU DAN BƯƠNG.
THƯƠNG AI TIM ĐỢI TIM CHỜ.
TRÁCH AI TIM KHÓC CHO ĐỜI ĐAU THƯƠNG.
HEEE...BẠN NGHĨ SAO VỀ BÀI THƠ NÀY.Nếu THEO TÔI THÌ KHO DO.CHÀO BẠN..BẠN HÃY NGHĨ ĐI VÀ HAY TRẢ LỜI CHO MÌNH NHÉ BEYYYY


hihi, làm phiền u nhìu quá nhưng muh viết ko dấu khó đọc lắm hà ,nhìu khi sửa chả hỉu u định nói gì

jancy_x_87
19-09-2005, 02:46 PM
Đơn giản thui mà,nếu người kia thật lòng yêu người khác va ngươi khác kia cung yêu lại thì hãy chúc họ hạnh phúc dù biết là rất khó.cuộc đời là thế mà,người yêu mình thì mình ko yêu.người minh yêu lại ko yêu mình,hic!
NHìn hình ong này sao giống lợi dụng sương mù quăng lựu đạn quá dzậy! hihii!
co =1 ai dzô dzuyên như mình ko trời! :blinking:

Vanxuanemp
19-09-2005, 06:48 PM
Ta yêu say đắm 1 người, nhưng người đó lại yêu say đắm 1 người khác thì ta phải làm thế nào?

Đơn giản thế mà cũng hỏi, đời mình có một, nếu là một nam nhi thì hãy cứng rắn lên. Nếu cô gái ấy có cảm tình với bạn thì hãy theo phương châm," theo tình tình bỏ, bỏ tình tình theo"!

KhoaMeo
19-09-2005, 08:10 PM
Hãy cố gắng yêu 1 người và hi sinh tất cả vì người mình yêu Km chỉ có thể nói đc như vậy. Nếu người mình yêu say đắm lại yêu 1 người khác thi hãy "chúc em hạnh phúc " nếu điều đó sẽ đem lai niềm vui cho người mình yêu thì hãy lên làm :blinking:

anh_chang_hai_lan_yeu
19-09-2005, 10:56 PM
Ái chà chà ! Xem ra ban cũng có tâm sự giống tui hả. Nhưng tui hơi khác ban một tí thôi
Dó la` người dó thích một lượt hai người nhưng ma người dó chưa chọn ra dược người nào thật sự cả !!!! Chậc ...Chậc....Hỏi thế gian ...tình là gì...?( nhưng thật lòng trong thâm tâm tui muốn ngườii dó chọn tui )

Tôi lang thang một chiều sương phố thị .
Lạc lõng bơ vơ
Dường dời chông gai chân tôi sẽ bước mòn
Tôi chờ dợi một ngày thắp sáng dược ngọn lửa tình yêu
Ngọn lửa sẽ dưa tôi vào hạnh phúc !

anh_chang_hai_lan_yeu
I_L_P

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 01:27 AM
To------->MINH CHIẾN :bạn định nói ai thế?Ngọc hay người nào thế,ko có hiểu gì cả,bài thơ làm thi dấu má kiểu gì,thật sự ko hiểu ý bạn.dù sao bài thơ cũng hay đó chứ,dù sao cũng xin cảm ơn .
To:------>Jancy 87 .đó là em trai mình đó,cái gì mà lợi dụng sương mù quăng lựu đạn thế?vào đây nhận xét ,góp ý,chứ có phải nhận xét ảnh đâu?

hiraku
20-09-2005, 05:44 AM
bạn phải xem có thực sự yêu ko
hãy làm theo nhịp đập trái tim
tình yêu thật sự mang cả sự ích kỉ và hi sinh

yeu_va_yeu
25-09-2005, 01:20 PM
Ta yêu say đắm 1 người, nhưng người đó lại yêu say đắm 1 người khác thì ta phải làm thế nào? thì thoi dừng mơ mông nũa bibibibi cươc tình tay 3 dóa di ban ah`

bangcuopdo
25-09-2005, 04:04 PM
hãy quên người ấy thôi...bởi vì rong im người đó đâu có hình ảnh của bạn đâu .

tannatlongtoi
25-09-2005, 05:59 PM
có gì đâu mà khó thì mình chấp nhận yêu đơn phương một mình vậy thôi tại người ta không yêu mình mà đúng hông nè

ntnq
25-09-2005, 06:02 PM
bạn yêu một người , người ấy lại yêu một người khác.....................minh` không thể trả lời cho bạn câu hỏi này.... nhung như vậy mới là cuộc sống ban ạ.....Cuộc sống đâu phải là tất cả những gì ta muốn là có được vi` cuộ sống đâu phải là một mầu hồng hoàn hỏa phải không nao!!!!!!
mùa thu qua tim ai?
để một chiều trống trải
mùa thu qua tim ai?
để nhớ bóng hình tôi..........???

tamlove
25-09-2005, 06:29 PM
potay .com chứ sao nữa đau khổ rồi cũng hết ah