ntbha2006
19-10-2014, 01:01 PM
A cuộc sống thật bất công a nhỉ. why?... chứ e cũng chẳng biết lý do là tại sao nữa. e chỉ biết h e đang đi vào đường cùng rồi a ak. đi tiếp e k biết mình sẽ đi về đâu. dừng lại .... dừng như thế nào đây a khi chiếc xe e lên là một chiếc xe k phanh. nó cứ trượt dài trên con đường mà nó đang đi rồi nó sẽ về đâu a nhỉ. về địa ngục hay lên thiên đường của hp.
Mỗi ngày chôi qua là một ngày e ở dưới địa ngục tăm tối. đôi khi e muốn có một bàn tay ai đó vớt e lên khỏi cái đáy của địa ngục ấy. nhưng... k có ai cả. lại một mình e ngồi khóc. a ... e cố chịu đựng... nhưng e mệt lắm rồi... e k biết mình còn đủ sức để bước nữa k. e muốn nhắm mắt lại. buông xuôi tất cả... để e có thể ra đi một cách thỏa mái nhất. nhưng e phải làm sao khi nó còn quá nhỏ ... một tiếng mẹ gọi còn chưa rõ e làm sao nỡ nhắm mắt buông xuôi. có lẽ ai trong hoàn cảnh của e mới hiểu đước tại sao có những bà mẹ ôm con tự tự vì họ bị dồn vào đường cùng chỉ còn con đường chết hoặc là họ sẽ là tội phạm ... để họ có thể tự giải thoát cho mình.
A biết k e chẳng có ai để tam sự để chia sẻ e chỉ còn biết tưởng tượng ra một ai đó - là a để chia sẻ với e thôi. chỉ có như vậy sẽ k ai biết bí mật của e. cũng k ai đi nói linh tinh như vậy e vừa có thể chia sẽ được đi vừa k sợ bị bán rẻ hix. e có bị điên k nhỉ khi k lại ải tưởng ra a hix ...
Mỗi ngày chôi qua là một ngày e ở dưới địa ngục tăm tối. đôi khi e muốn có một bàn tay ai đó vớt e lên khỏi cái đáy của địa ngục ấy. nhưng... k có ai cả. lại một mình e ngồi khóc. a ... e cố chịu đựng... nhưng e mệt lắm rồi... e k biết mình còn đủ sức để bước nữa k. e muốn nhắm mắt lại. buông xuôi tất cả... để e có thể ra đi một cách thỏa mái nhất. nhưng e phải làm sao khi nó còn quá nhỏ ... một tiếng mẹ gọi còn chưa rõ e làm sao nỡ nhắm mắt buông xuôi. có lẽ ai trong hoàn cảnh của e mới hiểu đước tại sao có những bà mẹ ôm con tự tự vì họ bị dồn vào đường cùng chỉ còn con đường chết hoặc là họ sẽ là tội phạm ... để họ có thể tự giải thoát cho mình.
A biết k e chẳng có ai để tam sự để chia sẻ e chỉ còn biết tưởng tượng ra một ai đó - là a để chia sẻ với e thôi. chỉ có như vậy sẽ k ai biết bí mật của e. cũng k ai đi nói linh tinh như vậy e vừa có thể chia sẽ được đi vừa k sợ bị bán rẻ hix. e có bị điên k nhỉ khi k lại ải tưởng ra a hix ...