m0nk3y.devil
12-10-2014, 08:22 AM
Trong cuộc sông của mỗi người, vai trò cuả (những) người bạn hẳn là rất quan trọng.
Có bạn, ta có đứa để cùng mình tâm sự, trò chuyện, trên trời dưới biển, hay vui nhất là khi cùng nhau "nói xấu đứa khác" .....:kaka:
Có bạn, cùng vi vu lượn đường hay cùng ăn vặt món ăn nào đó nơi góc phố .....
Có bạn, cảm thấy bên cạnh gia đình mình vẫn còn có những người yêu thương khác......
Nhưng đôi khi mọi chuyện chẳng thể đơn giản như thế .....
Có đứa bạn chơi với nhau 7 -8 năm có lẻ để rồi đến một ngày cánh cổng đại học chia đôi 2 đứa. Những cuộc nói chuyện thưa dần, những câu tâm sự bắt đầu ít đi, bắt đầu không còn những chủ đề chung mà "tám", mà "nổ", nhiều khi muốn nói chuyện cũng chẳng nghĩ ra sẽ nói gì.....Nhưng cứ hễ được nghỉ lại hò hét nhau đi chơi rồi kể lể đủ thứ để đếnk hi về nhà cảm thấy như mình vẫn chưa nói đủ
Có đứa, khi lên ĐH mới quen biết. Rồi thì 1 ngày 24h, gặp nhau chém gió đến 7-8h, 5 ngày 1 tuần......Nhưng nghỉ hè 1 tháng, nghỉ tết 2 tuần, về là về, như là mất tích khỏi cuộc sống của nhau vậy
Bạn bè, chơi với nhau đến năm thứ 3, đủ để có thể hiểu phần nào tính cách, thói hư tật xấu bla...bla.... của nhau. Ấy thế mà chỉ vì 1 lời nói hoàn toàn bình thường :"làm như thế này dễ hơn, như bạn N kia kìa" mà bạn cho mình là đang so sánh bạn với người khác. Bạn gắt lên nói với mình: "Cậu IM MIỆNG đi, đừng nói nữa kệ tớ".
Xin lỗi nhé! Cảm thấy tổn thương sâu sắc. Thử hỏi ai mà chịu được là ở giữa lớp học có người bảo mình IM MIỆNG đi. Thầy cô còn chả bao giờ nói như thế. Bố mẹ cũng chả bao giờ nói như thế. Câu nói kia có gì sai mà bạn đi rêu rao với mọi người là mình so sánh bạn với người khác, rằng như thế là mình đang không tôn trọng bạn.
Người dưng. OK. Như thế có thể cho qua.
Đằng này thì sao chứ. Bạn bè chơi với nhau ngày 1 ngày 2 hay sao.
Xin lỗi. Bạn như thế mình không cần. Nói những lời như thế, ai là người không tôn trọng ai? Ai là người đang làm tổn thương ai?
Bạn bè chơi với nhau dễ lắm. Một khi đã tốt là tốt hết mình từ những điều nhỏ nhặt nhất
Nhưng đến một mức độ nào đó cũng dễ vỡ lắm. Càng coi trọng mối quan hệ đó bao nhiêu, thì càng dễ bị tổn thương bởi những thứ đơn giản bấy nhiêu.
Để rồi mối quan hệ đi đến mức không thèm nhìn mặt nhau. Không nói với nhau câu nào. Thậm chí đi kể tội người này với những người bạn khác. Vậy là ai làm tổn thương ai?
Bạn ư??????? Bạn "đáng yêu 1 cách kinh người"
Xin lỗi vì thời gian qua lãng phí thời gian của bạn để kết bạn với mình?
Và cũng cảm ơn bạn vì đã cho t biết 1 góc nữa( dù rất rất nhỏ) của cuộc sông? Một trải nghiệm của đời sinh viên
Chào bạn.
Thân
Có bạn, ta có đứa để cùng mình tâm sự, trò chuyện, trên trời dưới biển, hay vui nhất là khi cùng nhau "nói xấu đứa khác" .....:kaka:
Có bạn, cùng vi vu lượn đường hay cùng ăn vặt món ăn nào đó nơi góc phố .....
Có bạn, cảm thấy bên cạnh gia đình mình vẫn còn có những người yêu thương khác......
Nhưng đôi khi mọi chuyện chẳng thể đơn giản như thế .....
Có đứa bạn chơi với nhau 7 -8 năm có lẻ để rồi đến một ngày cánh cổng đại học chia đôi 2 đứa. Những cuộc nói chuyện thưa dần, những câu tâm sự bắt đầu ít đi, bắt đầu không còn những chủ đề chung mà "tám", mà "nổ", nhiều khi muốn nói chuyện cũng chẳng nghĩ ra sẽ nói gì.....Nhưng cứ hễ được nghỉ lại hò hét nhau đi chơi rồi kể lể đủ thứ để đếnk hi về nhà cảm thấy như mình vẫn chưa nói đủ
Có đứa, khi lên ĐH mới quen biết. Rồi thì 1 ngày 24h, gặp nhau chém gió đến 7-8h, 5 ngày 1 tuần......Nhưng nghỉ hè 1 tháng, nghỉ tết 2 tuần, về là về, như là mất tích khỏi cuộc sống của nhau vậy
Bạn bè, chơi với nhau đến năm thứ 3, đủ để có thể hiểu phần nào tính cách, thói hư tật xấu bla...bla.... của nhau. Ấy thế mà chỉ vì 1 lời nói hoàn toàn bình thường :"làm như thế này dễ hơn, như bạn N kia kìa" mà bạn cho mình là đang so sánh bạn với người khác. Bạn gắt lên nói với mình: "Cậu IM MIỆNG đi, đừng nói nữa kệ tớ".
Xin lỗi nhé! Cảm thấy tổn thương sâu sắc. Thử hỏi ai mà chịu được là ở giữa lớp học có người bảo mình IM MIỆNG đi. Thầy cô còn chả bao giờ nói như thế. Bố mẹ cũng chả bao giờ nói như thế. Câu nói kia có gì sai mà bạn đi rêu rao với mọi người là mình so sánh bạn với người khác, rằng như thế là mình đang không tôn trọng bạn.
Người dưng. OK. Như thế có thể cho qua.
Đằng này thì sao chứ. Bạn bè chơi với nhau ngày 1 ngày 2 hay sao.
Xin lỗi. Bạn như thế mình không cần. Nói những lời như thế, ai là người không tôn trọng ai? Ai là người đang làm tổn thương ai?
Bạn bè chơi với nhau dễ lắm. Một khi đã tốt là tốt hết mình từ những điều nhỏ nhặt nhất
Nhưng đến một mức độ nào đó cũng dễ vỡ lắm. Càng coi trọng mối quan hệ đó bao nhiêu, thì càng dễ bị tổn thương bởi những thứ đơn giản bấy nhiêu.
Để rồi mối quan hệ đi đến mức không thèm nhìn mặt nhau. Không nói với nhau câu nào. Thậm chí đi kể tội người này với những người bạn khác. Vậy là ai làm tổn thương ai?
Bạn ư??????? Bạn "đáng yêu 1 cách kinh người"
Xin lỗi vì thời gian qua lãng phí thời gian của bạn để kết bạn với mình?
Và cũng cảm ơn bạn vì đã cho t biết 1 góc nữa( dù rất rất nhỏ) của cuộc sông? Một trải nghiệm của đời sinh viên
Chào bạn.
Thân