sieuhaudau
09-09-2014, 04:34 AM
Cho mình hỏi:
Mình có quen một người con trai lớn tuổi hơn mình,lúc mới quen tự dưng 2 người cảm thấy rất thân mật với nhau,2 bọn mình cùng tham gia trong 1 câu lạc bộ nên mọi cuộc đi chơi mình và a ấy đều đi cùng nhau.Những lúc đi chơi cùng nhau a luôn hỏi tất cả những điều về mình:sở thích,thói quen,chuyên môn,gia đình...ngoài ra a còn nhắc đến những câu nói làm mình thấy khó hiểu ko biết đó có phải là tình yêu ko:
-A hỏi mình có muốn về nhà a chới ko,nhiều lúc còn bảo mình về nhà a chơi,tất cả những việc làm của mình hay những cuộc đi chơi của 2 đứa a đều kể lại với chị gái của a,a còn nhờ mình đưa đón a ở ga tàu,a cũng quan tâm mình nhiều
Có 1 điều đặc biệt là bọn mình mỗi khi gặp nhau thì mọi người nhìn vào giống như 1 cặp nhưng lại rất ít liên lạc hay gặp nhau.
Vừa rồi con bạn của mình có nhắn tin hỏi a là a đã có người yêu chưa thì a bảo là a chưa có,và nó nói là mình thích a thì a lại nói là a chỉ xem mình như một đứa e gái thôi.Kì lạ ở chỗ là sau khi nghe con bạn mình nói là mình thích a thì a phải xa lánh mình hơn chứ nhỉ,mà ngược lại a lại càng quan tâm mình nhiều hơn,rủ mình đi chơi nhiều hơn,nói vs mình nhiều câu nói khó hiểu,a lại luôn chủ động nhắn tin với mình,nếu ko có lí do j để nhắn tin a cũng cố kiếm cớ này cớ nọ.
Mình mong mọi người cho mình ý kiến,mọi người khuyên mình nên chấm dứt đi nhưng mình ko thể quên a khi mà a cứ nhắn tin,hay cứ gặp a.Mong mọi người cho mình biết rốt cuộc đó là tình cảm của một người a dành cho e hay đó là tình yêu.mình mong nhận được những lời khuyên từ các bạn.Thanks
Mình có quen một người con trai lớn tuổi hơn mình,lúc mới quen tự dưng 2 người cảm thấy rất thân mật với nhau,2 bọn mình cùng tham gia trong 1 câu lạc bộ nên mọi cuộc đi chơi mình và a ấy đều đi cùng nhau.Những lúc đi chơi cùng nhau a luôn hỏi tất cả những điều về mình:sở thích,thói quen,chuyên môn,gia đình...ngoài ra a còn nhắc đến những câu nói làm mình thấy khó hiểu ko biết đó có phải là tình yêu ko:
-A hỏi mình có muốn về nhà a chới ko,nhiều lúc còn bảo mình về nhà a chơi,tất cả những việc làm của mình hay những cuộc đi chơi của 2 đứa a đều kể lại với chị gái của a,a còn nhờ mình đưa đón a ở ga tàu,a cũng quan tâm mình nhiều
Có 1 điều đặc biệt là bọn mình mỗi khi gặp nhau thì mọi người nhìn vào giống như 1 cặp nhưng lại rất ít liên lạc hay gặp nhau.
Vừa rồi con bạn của mình có nhắn tin hỏi a là a đã có người yêu chưa thì a bảo là a chưa có,và nó nói là mình thích a thì a lại nói là a chỉ xem mình như một đứa e gái thôi.Kì lạ ở chỗ là sau khi nghe con bạn mình nói là mình thích a thì a phải xa lánh mình hơn chứ nhỉ,mà ngược lại a lại càng quan tâm mình nhiều hơn,rủ mình đi chơi nhiều hơn,nói vs mình nhiều câu nói khó hiểu,a lại luôn chủ động nhắn tin với mình,nếu ko có lí do j để nhắn tin a cũng cố kiếm cớ này cớ nọ.
Mình mong mọi người cho mình ý kiến,mọi người khuyên mình nên chấm dứt đi nhưng mình ko thể quên a khi mà a cứ nhắn tin,hay cứ gặp a.Mong mọi người cho mình biết rốt cuộc đó là tình cảm của một người a dành cho e hay đó là tình yêu.mình mong nhận được những lời khuyên từ các bạn.Thanks