Xem đầy đủ chức năng : .....
Thiên Thần Bay
20-08-2014, 08:36 AM
Nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết đặt tên nhật ký này là gì nữa, thôi cứ để trống cho xong.
Sao mà cái kế hoạch cưới và đám cưới nó nhiêu khê đến vậy, tui chỉ muốn lấy chồng thôi mà :rain:. Sao mà phức tạp và nản lòng như thế này. Nếu có tiền thì tốt quá. Tính qua tính lại, mỗi tháng 2 đứa đi làm chẳng dư đc bao nhiêu, nhà chồng thì chẳng có gì để cho, nhà mình thì chẳng cho dc cái gì, tất cả phải tự thân vận động. Tui stress quá. Vậy sao từ nhỏ đến lớn đi xem bói ai cũng nói tui sướng lắm, làm chủ nè, lấy dc chồng giỏi chồng giàu nè, thiệt là bói ra ma mà, giờ thì thấy cái cảnh nè.
Thiên Thần Bay
21-08-2014, 06:57 PM
Nói về ngôn tình ấy à, tui cảm thấy tui đã và đang chứng kiến 1 câu chuyện tình yêu y hệt ngôn tình luôn, cảm nhận là có chút ngưỡng mộ và thực tế chứ ko có gì xa vời hết, mặc dù những ng` trong cuộc chắc hẳn đã trải qua rất rất nhiều thăng trầm :hihi:
Muốn đại boss có đại boss, muốn nữ chính xinh đẹp nam chính oai phong gì đều có hết, muốn thâm tình có thâm tình, muốn gian truân có gian truân, muốn kết thúc có hậu thì cũng có luôn :dance:
Thiên Thần Bay
02-09-2014, 07:41 PM
Phải nói là, Sài Gòn cô đơn biết bao nhiêu.... :)
Không gia đình, không người thân, không người yêu, giờ đến bạn bè cũng còn ít ỏi vài người. Thật là buồn bã .
Thiên Thần Bay
04-09-2014, 01:38 AM
25/9 .
Thiên Thần Bay
07-09-2014, 09:10 AM
mình thiệt là nhớ những ngày ở daknong
Thiên Thần Bay
13-09-2014, 05:12 AM
kế hoạch nghỉ phép thành công 1/2 :hihi:
Thiên Thần Bay
15-09-2014, 12:52 AM
coi như chưa hề có cuộc chia ly. thay vì cảm giác mừng khi họ đc đoàn tụ thì mình lại có tí tức giận. 2 ng cùng làng, yêu nhau rồi lấy nhau, ông đi vào nam làm nhiệm vụ cách mạng, bà ở lại quê nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng, 2 ng chưa kịp có mụn con nào, năm 63 có giấy báo tử ông hi sinh ở chiến trường miền nam, bà ko tin vẫn đợi đến ngày giải phóng rồi ông sẽ về. kết thúc chiến tranh, ông vẫn ko về, bà tin ông đã hi sinh, năm ấy bà đã 48 t, ở vậy thờ chồng liệt sĩ cho đến khi già và mất đi, lòng vẫn ko nguôi nỗi ray rứt vì ko kịp sinh cho ông 1 đứa con để nối dõi. rồi mấy mươi năm sau cuộc chiến, con ông lên truyền hình đăng kí tìm về quê cha, vì ông đã mất. nhưng ko phải trong chiến tranh. ko phải năm 63. vào nam kịp lấy vợ sinh con sống yên ấm rồi mới mất .... haizzzz. thầm nghĩ may mà bà đã đi rồi. nếu còn sống chứng kiến chuyện này bà có thấy cả đời mình đã phí hoài hay ko.
Adrenaline
16-09-2014, 10:14 AM
Có trường hợp hai người lấy nhau, không động phòng vì chồng đi lính, nói nhỡ anh bề gì không muốn liên lụy đời em. Vợ ở nhà vậy chăm mẹ chồng. Hết kháng chiến không thấy ông trở về, nghĩ ông đã hy sinh nên bà ở vậy thờ chồng. Mãi sau này ông về thăm quê, mới hay ông đã là cán bộ ngoài Bắc, có vợ con đề huề. Bà năm nay 82 tuổi sống cô đơn một thân một mình lủi thủi vậy đó em.
Thiên Thần Bay
18-09-2014, 06:52 PM
thầy: ng ta nói người xưa chung tình chứ ko như bây giờ. nhưng thật ra thời nào cũng vậy mà thôi. chẳng qua ngày xưa có cái lý do "chính đáng" là chiến tranh . haizzzz
--------
thị phi gì đâu mà đến lúc ngủ cũng rớt vô đầu là sao ?
mình ko phải bênh vực vô lý bạn ck. mà vì mình bik và chứng kiến nên mình tin. mình đã nói là đừng dính líu vô nữa. ở đó toàn gặp thể loại bạn j đâu. chẳng có j tốt hết. đến thằng bạn mà anh bao bọc nó. nó còn lợi dụng anh rồi chém sau lưng anh vài nhát thì thử hỏi những thằng khác có đáng tin hay ko. chẳng qua em thấy anh đi làm về buồn nên em ko ngăn cản anh. nhưng xâu chuỗi nhưng sự kiện. những vấn đề thì thấy nó ntn. haiz. giờ điều lo lắng là tiền và vàng. thế thôi.
Kienfa
18-09-2014, 07:13 PM
coi như chưa hề có cuộc chia ly. thay vì cảm giác mừng khi họ đc đoàn tụ thì mình lại có tí tức giận. 2 ng cùng làng, yêu nhau rồi lấy nhau, ông đi vào nam làm nhiệm vụ cách mạng, bà ở lại quê nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng, 2 ng chưa kịp có mụn con nào, năm 63 có giấy báo tử ông hi sinh ở chiến trường miền nam, bà ko tin vẫn đợi đến ngày giải phóng rồi ông sẽ về. kết thúc chiến tranh, ông vẫn ko về, bà tin ông đã hi sinh, năm ấy bà đã 48 t, ở vậy thờ chồng liệt sĩ cho đến khi già và mất đi, lòng vẫn ko nguôi nỗi ray rứt vì ko kịp sinh cho ông 1 đứa con để nối dõi. rồi mấy mươi năm sau cuộc chiến, con ông lên truyền hình đăng kí tìm về quê cha, vì ông đã mất. nhưng ko phải trong chiến tranh. ko phải năm 63. vào nam kịp lấy vợ sinh con sống yên ấm rồi mới mất .... haizzzz. thầm nghĩ may mà bà đã đi rồi. nếu còn sống chứng kiến chuyện này bà có thấy cả đời mình đã phí hoài hay ko.
Có trường hợp hai người lấy nhau, không động phòng vì chồng đi lính, nói nhỡ anh bề gì không muốn liên lụy đời em. Vợ ở nhà vậy chăm mẹ chồng. Hết kháng chiến không thấy ông trở về, nghĩ ông đã hy sinh nên bà ở vậy thờ chồng. Mãi sau này ông về thăm quê, mới hay ông đã là cán bộ ngoài Bắc, có vợ con đề huề. Bà năm nay 82 tuổi sống cô đơn một thân một mình lủi thủi vậy đó em.
Mẹ chú hay kể có bà người quen có ông chồng mới cưới xong đi tập kết ngoài Bắc, sau đó không lâu ông chết đi, nhưng thay vì thư về báo cho bà vợ biết lại không làm vậy, nhưng lại cho người giả chữ ký viết thư cho bà suốt bao nhiêu năm cho đến ngày giải phóng, bà nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại chồng, ai ngờ chỉ có một người đến báo cho bà biết ông đã chết mất lâu rồi, haizz hết ý kiến. Làm người ta chờ đợi trong vô vọng bao nhiêu năm.
Chú không muốn kể mà đọc hai bài trên thấy nhiều người hoàn cảnh gần như tương tự thấy tội nghiệp.
Thiên Thần Bay
21-09-2014, 02:33 AM
kể ra mới bik thời nào cũng có những chuyện éo le. và thiệt thòi đa phần đều là ng phụ nữ :(
-------
cảm giác sắp dc về nhà cứ lâng lâng :)
Kin Ngố
21-09-2014, 08:05 PM
thị phi gì đâu mà đến lúc ngủ cũng rớt vô đầu là sao ?
mình ko phải bênh vực vô lý bạn ck. mà vì mình bik và chứng kiến nên mình tin. mình đã nói là đừng dính líu vô nữa. ở đó toàn gặp thể loại bạn j đâu. chẳng có j tốt hết. đến thằng bạn mà anh bao bọc nó. nó còn lợi dụng anh rồi chém sau lưng anh vài nhát thì thử hỏi những thằng khác có đáng tin hay ko. chẳng qua em thấy anh đi làm về buồn nên em ko ngăn cản anh. nhưng xâu chuỗi nhưng sự kiện. những vấn đề thì thấy nó ntn. haiz. giờ điều lo lắng là tiền và vàng. thế thôi.
Bời nói rồi mà ko nghe haizzzz Chỉ có bạn Kin là thiệt thà, chất phác :3
P/s : mọa , mới lấy đc cái nick cũ mà nhìn cái chữ kí choáng váng, chưa bao h để chữ kí này mà k biết nó đâu ra nữa =))))
Thiên Thần Bay
21-09-2014, 09:14 PM
Tức lắm pé ơi, nghĩ sao thằng chóa đó nó mượn acc ng` ta xong đi vô chơi rồi ai hỏi thì nó cũng xưng tên là V hết, rồi con Vy ấy acc ông Bảo đưa nó nó cũng xoen xoét là ông Bảo đưa, đợt đó chị còn ở đó mà, nghe nó nói là đi uống cf với ông Bảo rồi ổng đưa acc cho chơi, mà giờ hỏi ra thì ông Bảo kêu ko đưa, vậy thì chỉ có con Vy nó đưa mà ổng ko dám nói với chị và anh V nên mới nói ông Bảo đưa, làm bây giờ cái gì cũng đổ lên đầu ông Vương hết, đến nỗi acc hoang_gia mà ng` ta kêu ông Vương chơi là bik rồi, acc ông Bảo nó vô chơi mà giờ ông Bảo cứ 1,2 kêu ng ta nói là thằng V chơi ko à, nghĩ cái cảnh thiệt tức như bị đâm í . Dám làm mà ko dám nhận, giờ bảo đảm 100% nó hack acc chứ ko ai, mà nó cố tình chơi ông V để ai cũng nghĩ là ông V để ko nghi ngờ nó
Mẹ, nội cái chuyện nói 2 vk ck chị ko ra sao là tức rồi, ăn của nó đc đồng nào mà nó đi kể hết thiên hạ y như bóc lột xương tủy nó vậy
Đúng là đời gặp đúng thằng này là quá xui
Giờ dứt khoát rồi nhưng cái hậu quả coi bộ còn lâu dài, vì ko bik nó mượn bik bao nhiêu cái acc mà cái nào nó cũng nói thằng V mượn chơi hết, rủi acc ng ta có gì lại đổ thừa cho ông V nữa, nản ghê, sao cứ bị quỷ ám hoài. ko bik khi nào mới yên thân đây.
Kin Ngố
22-09-2014, 07:13 PM
Tức lắm pé ơi, nghĩ sao thằng chóa đó nó mượn acc ng` ta xong đi vô chơi rồi ai hỏi thì nó cũng xưng tên là V hết, rồi con Vy ấy acc ông Bảo đưa nó nó cũng xoen xoét là ông Bảo đưa, đợt đó chị còn ở đó mà, nghe nó nói là đi uống cf với ông Bảo rồi ổng đưa acc cho chơi, mà giờ hỏi ra thì ông Bảo kêu ko đưa, vậy thì chỉ có con Vy nó đưa mà ổng ko dám nói với chị và anh V nên mới nói ông Bảo đưa, làm bây giờ cái gì cũng đổ lên đầu ông Vương hết, đến nỗi acc hoang_gia mà ng` ta kêu ông Vương chơi là bik rồi, acc ông Bảo nó vô chơi mà giờ ông Bảo cứ 1,2 kêu ng ta nói là thằng V chơi ko à, nghĩ cái cảnh thiệt tức như bị đâm í . Dám làm mà ko dám nhận, giờ bảo đảm 100% nó hack acc chứ ko ai, mà nó cố tình chơi ông V để ai cũng nghĩ là ông V để ko nghi ngờ nó
Mẹ, nội cái chuyện nói 2 vk ck chị ko ra sao là tức rồi, ăn của nó đc đồng nào mà nó đi kể hết thiên hạ y như bóc lột xương tủy nó vậy
Đúng là đời gặp đúng thằng này là quá xui
Giờ dứt khoát rồi nhưng cái hậu quả coi bộ còn lâu dài, vì ko bik nó mượn bik bao nhiêu cái acc mà cái nào nó cũng nói thằng V mượn chơi hết, rủi acc ng ta có gì lại đổ thừa cho ông V nữa, nản ghê, sao cứ bị quỷ ám hoài. ko bik khi nào mới yên thân đây.
Tai bay vạ gió, tôt nhất cứ nc thẳng thắn với lão Bảo đi , tuy là chả thân quen gì nhưng mn biết fb của aV mà . Khi không bị chửi cũng bực mình . Nói thẳng là con vy đưa acc cho cha Thanh chứ ko phải aV chứ có gì đâu . Cái thể loại gì ko biết haizzzzz
Thiên Thần Bay
29-09-2014, 09:53 PM
Kin ơi. Nhớ kin quá. Nhớ tha thiết da diết :(
Kin Ngố
30-09-2014, 07:36 PM
Kin ơi. Nhớ kin quá. Nhớ tha thiết da diết :(
Kin cũng nhớ pà Gấu da diết :'(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.