Xem đầy đủ chức năng : Làm mới
Tháng 8 bắt đầu. Kể từ ngày sinh nhật tới giờ mình đang cố vực dậy tâm hồn đang già nua dần của mình. Bắt đầu lại những việc tập thể, làm quen thêm bạn mới, và đặc biệt tạo lại những thói quen cũ như xem tivi hằng ngày. Có một cái gì đấy khiến đầu óc nhanh nhẹn lạ.
Tháng 8 bắt đầu 1 chuỗi sinh nhật của những sư tử, phần đông đã già. Nhắn tin chúc mừng từng người, rồi nhận tin chúc mừng của mọi người. Vẫn chỉ là vài người quen cũ, nhưng dẫu sao vẫn vui. Vì ít ra còn vài người nhớ tới.
hongbiet
05-08-2014, 11:17 PM
Chúc mừng sinh nhật muộn, bạn Lò! Thêm 1t với nhiều niềm tin, hy vọng, sẽ tìm thêm nhiều niềm vui mới, chứ hông phải là thành 1 con người mới nhé:D(canh me hoài mà hỏng thấy bạn Lò online, hongbiet nói với anh Phá là Lò trùm mền ăn bday 1 mình roy,hihi).
4-August, bùm bùm, cheers bạn Lò ơiiii:))
Cảm ơn hongbiet. Thật vui vì qua ngày mới rồi vẫn còn thêm được một lời chúc sinh nhật. Làm mới bản thân thôi, không phải thành con người mới :D.
Còn niềm vui mới thì HHT đang là một niềm vui mới đây hb
hongbiet
06-08-2014, 11:26 PM
Hongbiet canh me từ bữa on ur bday lận, nhưng bạn Lò trùm mền ăn bday 1 mình àh:D Lò vào topic giao diện và phụ trợ of box khu vực VIP đi, sẽ có nhiều niềm vui ở đó lắm,hihi.
Yup, ủng hộ cho sự làm mới bản thân of bạn Lò, nếu thấy hiệu quả thì giới thiệu cho hb với nghen:))
Chia tiền xong chị Lan rời khỏi nhóm, thực ra là chưa hết hẳn, nếu ngày mai không bị tiểu nhân phá thì còn cả trăm triệu chia nhau. Còn mình và anh Dũng làm chung. Vậy là đã làm nhóm với nhau được 2 tháng, thu nhập cũng nhiều nhưng cái quan trọng hơn là tình cảm. Chị Lan một người thẳng tính lại không hề ý tứ gì. Cách sống này nhiều người không thích, đặc biệt sếp, nhưng đối với mình mình lại thích con người như vậy. Có gì sổ toẹt ra luôn, mất lòng trước được lòng sau. Dù trong tiền nong đôi khi cũng đôi lần mình không vừa ý nhưng nói thẳng ra ngay từ đầu âu cũng tốt. Chia xong là xong không thấy khó chịu gì.
Công việc có nhiều thay đổi quá. Trong 2 tháng chuyển làm 3 4 dự án, không biết đâu là trọng tâm. Cái nào cũng dính vào một ít rồi lại ra, có cái hiệu quả có cái không. Nhưng từ giờ sẽ chỉ làm một cái mà thôi. Mình thấy vậy là tốt. Times City là dự án đầu tiên và cũng đem lại thu nhập đầu cho mình trong bất động sản, nó cũng còn vài năm để làm, mình sẽ chuyên tâm vào nó.
Chỉ 2 tháng làm bất động sản thay đổi hẳn con người. Từ một người khá chậm chạp và lười thay đổi giờ đây mọi thứ càng lúc càng thay đổi nhanh. Ăn ngủ đúng giờ, làm việc có khi đến gần 20 tiếng một ngày. Từ một người biết mọi thứ đều hời hợt thành một dân SEO cộng adwords thực thụ. Chỉ còn tư vấn là cái khó thay đổi nhất. Vì một người vốn không ăn nói giỏi những gì mình không thích thì hơi khó để tư vấn. Nhưng không sao, từ đây mọi thứ sẽ thay đổi. Mình cũng phải tự bán hàng. Mọi thứ sẽ thay đổi.
hongbiet
14-11-2014, 08:21 AM
Câu chuyện về cô bạn hb nhiều chuyện of bạn Lò:D:
Rãnh rãnh nên ngồi đọc lại nk of mình, thấy mấy đoạn comment of hb với Lò, rồi cái rãnh rãnh nên chạy wa topic này of bạn Lò, tặc lưỡi: chủ nhà này mải mê làm mới bản thân wá mà quên luôn nhà cửa, để bụi bặm bám đầy hết trơn, để hb kéo lên đây cho Lò dễ thấy và dọn dẹp hen:D báo cáo, hết chuyện!:D:D
Những lời ấy vẫn văng vẳng bên tai. Cho tháng năm sẽ qua mau thôi.
Và thực vậy, cuộc sống cứ trôi, những năm tháng cứ trôi. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Rồi những năm tiếp theo. Giờ đây anh cũng đã là một con người khác. Bước đi trên con đường khác.
Giờ đây anh đã có 1 gia đình, dựng cho mình một sự nghiệp. Cuộc sống tất nhiên còn nhiều khó khăn nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thật sự sẽ ổn.
Còn em? Cuộc sống của em ra sao?
Thật sự anh rất muốn biết, nhưng chưa một lần đủ dũng cảm để nhấc máy gọi. Anh vẫn theo dõi những điều tưởng như cũ kĩ ấy. Đôi khi đọc lại, đôi lúc xóa đi để quên nhưng xem ra thật khó. Nhưng em yên tâm, tháng năm sẽ qua mau thôi và mọi thứ sẽ là kỉ niệm. Chúng ta không ai nhìn lại quá khứ cả, chỉ dành một chút trong đời nghĩ lại 1 thời để nhớ. Thời nông nổi, tuổi trẻ. Cái thời anh không nghĩ anh đã làm được những điều như vậy.
Anh của ngày hôm nay không phải anh của ngày hôm qua. Còn em?
Giọt Sương
16-02-2015, 02:46 PM
http://www.iliketoquote.com/img/159.jpg
Congratulations on your wedding!
Chiều không nắng, cái mát mẻ đến từ rất sớm đối nghịch với cái nóng gắt của mùa hè. Ngày hôm nay còn đó với bộn bề nỗi lo, về tài chính, về các mục tiêu, về gia đình, về cuộc sống...
Mình ít khi ngồi nhìn lại những gì đã qua, và bây giờ thì đang thực sự ngồi nghĩ lại. Nghĩ vậy thôi, chẳng để thay đổi hay hối tiếc về một điều gì. Có hối tiếc không? Có lẽ có! Nhưng không điều gì quay trở lại vậy hối tiếc đâu để làm gì? Hôm trước tìm một cuốn sách để đọc, tự dưng lại nghĩ đến cuốn "Bên nhau trọn đời". Đáng ra mình nên đọc nó nhiều năm trước, vậy là quyết định đọc. Lần đọc đầu, luôn là vậy luôn chậm và khó tiêu hóa sách.
2 tuần trôi qua một cách không thể chậm chạp hơn. Trông bản thân cứ lù đù, không di chuyển, không vận động, không chuyển biến.
Muốn làm một cái gì đấy cho người nó nhanh nhẹn!
Có sai lầm có thể sửa chữa và có sai lầm không thể sửa chữa. Tôi đang phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa.
Hôm nay là một ngày như vậy, những lời không nên nói khi không thật bình tĩnh. Luôn là vậy, đối diện với bố là lúc tôi mất bình tĩnh nhất, để rồi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra ra sao.
Mong cho ngày chóng qua! Lớn rồi khi gặp chuyện suy nghĩ đầu tiên là làm việc.
hongbiet
04-08-2015, 06:53 AM
Đúng là trong lúc mất bình tĩnh thì mình sẽ có những lời nói ko hay, dễ gây đau lòng cho đối phương, tính hb nóng hừng hực nên cái gì ko vừa ý là hb phản ứng liền, nhưng là ngày xưa thôi, bây giờ thì hb còn chậm vài giây để suy nghĩ rồi mới nói...Lò đã nhận ra, hãy rút kinh nghiệm cho những sai lầm ko thể sữa, để lần sau mình ko vấp phải nó nữa, mạnh mẽ lên chàng trai! ;)
Tất nhiên phải mạnh mẽ rồi. Lò không phải là người nóng tính nếu không nói là Lò sống rất chậm chạp, nhưng có những điều có uốn lưỡi 7 lần hay 10 lần thì vẫn mắc lỗi, chỉ có 1 cách là im lặng. Cảm ơn lời khuyên của hb.
hongbiet
04-08-2015, 07:06 AM
Tất nhiên phải mạnh mẽ rồi. Lò không phải là người nóng tính nếu không nói là Lò sống rất chậm chạp, nhưng có những điều có uốn lưỡi 7 lần hay 10 lần thì vẫn mắc lỗi, chỉ có 1 cách là im lặng. Cảm ơn lời khuyên của hb.
Hihi, thật ra cũng sau bao nhiêu lần vấp phải, hb mới đc chút lời khuyên áh Lò ơi, nhưng mà hình như với người yêu thương mình thì mình càng ỷ y, hông cần uốn lưỡi 7 lần trc khi nói, mà chưa kịp nghĩ xong là miệng đã phát ra, có những cái ko kịp giữ lại đc, nên sau này lúc nóng giận hb ít nói, thường bỏ đi chổ khác, đợi lấy lại bình tĩnh hb mới đối diện và tranh luận trong hoà bình và thân ái :D
Kiểu "Chào thân ái và quyết thắng" vậy :)). Mà kể cũng đúng, Lò háo thắng lắm, ai cũng nói vậy, chỉ trừ Lò ra :D
Kienfa
04-08-2015, 07:45 AM
Nổi nóng lên dễ làm tổn thương người chung quanh, nếu suy nghĩ đến bất cứ lần nào nổi giận thường đều là không mang lại điều gì ích lợi cho bản thân cũng như người trong cuộc. Nóng quá lúc nào đồ ăn cũng khét :sr:. Chỉ có nhận thức rõ mình mới có thể thay đổi bản thân hay kềm chế được.
hongbiet
04-08-2015, 08:20 AM
Kiểu "Chào thân ái và quyết thắng" vậy :)). Mà kể cũng đúng, Lò háo thắng lắm, ai cũng nói vậy, chỉ trừ Lò ra :D
hb thì cũng háo thắng lắm, nhất là mấy khoản tranh luận, phải cãi cho thắng mới chịu, ko cần biết đúng hay sai, nhưng là ngày xưa thôi, bây giờ vẫn cứ là tranh luận trong hòa bình và thân ái :D
hongbiet
04-08-2015, 08:21 AM
Nổi nóng lên dễ làm tổn thương người chung quanh, nếu suy nghĩ đến bất cứ lần nào nổi giận thường đều là không mang lại điều gì ích lợi cho bản thân cũng như người trong cuộc. Nóng quá lúc nào đồ ăn cũng khét :sr:. Chỉ có nhận thức rõ mình mới có thể thay đổi bản thân hay kềm chế được.
yeah, em cũng nhớ đến 1 câu, giận wá mất khôn, nóng wá phỏng miệng áh anh :D
http://nhacso.net/nghe-nhac/va-toi-cung-yeu-em.WFtWWkRX.html
Mỗi sáng sớm dậy thường tự nghe và tự hát bài này. Để thấy rằng cuộc sống vẫn hối hả chạy qua còn mình thì vẫn có thể yêu đời. Trước đây có nhiều điều mình lảng tránh lặp lại nhưng giờ thấy hồi đó ấu trĩ thật
Chưa thể sắp xếp để cuộc sống tốt hơn. Vẫn chết trong những lo toan. Xem ra mình chưa có tố chất để thành công, còn cần rất nhiều cố gắng, mà cái cần thay đổi lớn nhất là cảm xúc, người gì đâu mà hành động theo cảm tính toàn bộ. Thế này thì làm sao mà đàm phán được với ai.
Cảm ơn thầy cô, những người đã giáo dục tôi để tôi là tôi như ngày hôm nay. Cảm ơn thầy cô đã nghiêm khắc với tôi khi tôi mắc lỗi, đã chấm những điểm kém khi tôi làm sai, đã cho tôi cơ hội để sửa sai, đã định hướng để tôi làm người.
Cảm ơn điểm 0 để tôi nhận ra những điều nhỏ ảnh hưởng đến cả đời người, để có cái nick Lò ngày hôm nay.
Cảm ơn bạn bè đã luôn bên tôi lúc khó khăn hoạn nạn, chính bọn mày cũng là những người thầy tuyệt vời.
Một tuần sai lầm. Kéo theo vô số những điều sai lầm không thể sữa chữa.
Mình đã thành một con người khác, khác hoàn toàn. Con người mà trước kia mình không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành, con người mà trước kia dù đứng trước bao nhiêu cám dỗ cũng không phạm phải. Cảm thấy hoang mang, cảm thấy tồi tệ nhưng không có động lực thoát ra. Thật ngớ ngẩn khi cố ngụy biện có một điều gì đấy.
Kienfa
10-12-2015, 08:42 PM
Làm mới lại à Lò. Đừng có buông xuôi, buông xuôi là đánh mát chính bản thân mình.
Làm mới lại à Lò. Đừng có buông xuôi, buông xuôi là đánh mát chính bản thân mình.
Có những chuyện em đã buông xuôi rồi. Hiểu mà không thay đổi thì là ngụy biện cho sai lầm đúng không anh? Trước đây em rất sợ mất chính bản thân mình, nhưng khi giữ khư khư những gì là mình rồi nhận ra chẳng có gì tốt đẹp đến thì phải suy nghĩ lại chính bản thân cũng sai.
hongbiet
10-12-2015, 11:37 PM
Lò ơi, cái gì đã sai là sai, đúng là đúng, nguỵ biện là 1 hình thức dung túng cho sai lầm và sự cố chấp của bản thân mình. Cuộc sống đầy rẫy sự cám dỗ, quan trọng là bản thân mình ko bị sa ngã bởi những cám dỗ hoang tưởng đáng ghét đó. Con đường còn dài phía trước, còn đẫy rẫy những cám dỗ và chông gai, thế nên phải thật bình tĩnh và sáng suốt, ko đáng trách cho người biết nhận ra cái sai và sửa chữa, lại thêm làm bất cứ chuyện gì cũng đừng nên đánh mất bản thân mình, kinh phật có dạy: nhân chi sơ, tính bổn thiện. Lò ko xấu, Lò có đủ sự thông minh và bản lĩnh để tự nhận thấy điều mình cần làm và ko nên! Và quan trọng, như anh Phá nói đừng bao giờ buông xuôi, dẫu có như thế nào thì cũng đừng nha Lò ơi...!!! Thấy bạn Lò như vậy tự nhiên bạn hb buồn wá, nếu thật sự cần 1 người để chia sẻ thì hb luôn sẵn sàng ( hb định cho số cellfone, nhưng show lên đây hong tiện, nên hỏng biết làm sao...) lúc hb buồn, Lò cũng động viên, an ủi, dễ thương lắm, ờh thì bạn bè mà, ý hong, bạn già mà, hả Lò nhỉ! (mặc dù hb còn trẻ nhăn răng luôn :D) bingo, mạnh mẽ lên, nha Lò ơiii!!!
hongbiet
13-12-2015, 05:56 PM
Lò ơi, Lò ổn hong???
Thật sự thì không ổn. À có chuyện ổn, có chuyện không ổn thì đúng hơn.
Mình giờ dừng hết suy nghĩ về các vấn đề để quay lại guồng công việc thôi, bê tha gần tháng giời rồi. :D, lúc nào rảnh thì alo mình
Gọi qua thì bảo nhá, số tớ thì số làm việc không có riêng tư nhưng cũng không thích công khai lắm.
hongbiet
14-12-2015, 05:51 AM
Ngày nào cũng onl để canh me coi Lò có reply hong, có ổn hong, mệt ghê, y như canh má đi chợ về, mà thấy reply lại, trời ơi, mừng như má đã đi chợ về :D Hb save lại òy, Lò delete số fone ih, đừng post public zậy, mất công bị phiền nữa, nên bởi vậy hb mới hỏng show lên đây, chớ hong là hb show trắng trợn ra luôn òy, hihi. Lò hơi hơi ổn ổn là okie rồi, mặc dù thấy tâm trạng và suy nghĩ vẫn còn hơi lăn tăn 1 tí đó, cố lên, chẳng có gì hạ gục đc ta, chỉ có ta đánh mất bản thân mình thì địch mới có cơ hội tấn công dồn dập thôi, konica cười cái ih bạn Lò :D
Kienfa
14-12-2015, 08:36 AM
Có những chuyện em đã buông xuôi rồi. Hiểu mà không thay đổihì là ngụy biện cho sai lầm đúng không anh? Trước đây em rất sợ mất chính bản thân mình, nhưng khi giữ khư khư những gì là mình rồi nhận ra chẳng có gì tốt đẹp đến thì phải suy nghĩ lại chính bản thân cũng sai.
Anh thấy thường đúng hay sai khi mình làm sẽ biết ngay lúc đó. Quan trọng là sai rồi mình cứ buông xuôi. Có ai không bị cám dỗ có lúc làm sai. quan trọng là mình nhận thức để thay đổi hay làm tốt hơn. Có đôi khi nhìn ở góc độ khác mình sẽ thấy chưa hẳn là bế tắt.
Anh thấy thường đúng hay sai khi mình làm sẽ biết ngay lúc đó. Quan trọng là sai rồi mình cứ buông xuôi. Có ai không bị cám dỗ có lúc làm sai. quan trọng là mình nhận thức để thay đổi hay làm tốt hơn. Có đôi khi nhìn ở góc độ khác mình sẽ thấy chưa hẳn là bế tắt.
Vâng, thường là mình đã biết ngay khi hành động là đúng hay sai rồi. Mọi lý do đưa ra chỉ là ngụy biện cho việc mình muốn làm việc đấy.
hongbiet
17-12-2015, 07:42 AM
Vâng, thường là mình đã biết ngay khi hành động là đúng hay sai rồi. Mọi lý do đưa ra chỉ là ngụy biện cho việc mình muốn làm việc đấy.
Và sẽ không đáng trách cho người biết nhận ra cái sai và sửa chữa, vì cuộc đời có ai mà hoàn hảo hết đâu, có ai mà ko phạm sai lầm, ít nhất vài...chục lần trong cuộc đời, Lò nhỉ :D Nhưng sẽ không thể nào không trách giận với người biết rõ ràng đó là sai, mà lại cố gắng nguỵ biện cho cái sai đó, vô hình dung mình đang dung túng cho bản thân trượt dài trên những sai lầm tiếp theo, không nên, không nên như vậy, phải hong Lò ơiii???
Nếu đã luôn bị coi là kẻ thất bại. Đừng cố chứng mình mình khác thế, mọi cố gắng chỉ là trò hề trong mắt người khác khi nhìn kẻ thất bại.
Kienfa
10-04-2016, 06:19 AM
Đường dài mới biết ngựa hay mà, khi nào buông xuôi bỏ cuộc thì mới thất bại
Trải qua một sinh nhật buồn. Cuối ngày ngồi một mình với chai Vodka, thấy cuộc đời đã rẽ sang ngã khác. Chỉ vài tiếng trước đó thôi thấy mình quay về tuổi trẻ, nhưng hiện thực và cảm xúc lại ùa về.
Vừa xem một bộ phim tình cảm với một vai phản diện từ đầu tới cuối. Một cái kết có hậu cho tất cả trừ vai phản diện, một cái lý cũng đúng với tất cả trừ số ít như mình. Con người ta có cố gắng bao nhiêu nhưng khi vượt quá một giới hạn thì đều sẽ đổ vỡ. Lại nhớ tới vật lý, lực tác động vào một vật làm đàn hồi hoặc biến dạng. Tình yêu cũng vậy, thử thách ở một mức nhất định thì trở về còn không không bao giờ còn nguyên vẹn. Mình sợ sự phá hủy nhưng lại thường không ngăn nó xảy ra.
https://www.youtube.com/watch?v=y3KEhWTnWvE
Bài hát dạo này đang nghe. Giống với tâm trạng hiện nay, bài hát về tuổi trẻ. Cảm xúc mang chút man mác khi nhìn về tuổi trẻ, cũng mang chút hơi hướng về niềm vui.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Ca-Tuoi-Tre-JGKiD-Emcee-L-KraziNoyze-Linh-Cao/ZW7U6F7I.html
Trải qua một cơn cảm mà ngủ không biết có dậy được không. Sốt cao chắc hơn 40 độ vì đã co giật. Não chắc có vấn đề chút vì giờ là một tràng dài đau đầu không hồi kết. Có lúc đi lại mà khụy người không điều khiển được.
hongbiet
20-11-2016, 12:27 AM
Khoẻ chưa bạn Lò ơiiii???
Khoẻ chưa bạn Lò ơiiii???
Đã khỏe và lại như trâu :D. Ốm yếu đúng lúc giảm cân nên nó kèm bao nhiêu hiệu ứng mệt mỏi sụt đường huyết...vv Thật là khủng khiếp luôn á hb.
Cuộc sống mỗi lúc một tồi tệ. Bạn bè thì thường khuyên nhìn theo một cách khác nhưng bản thân thì quá cố chấp không thể nào khác đi được.
http://keeng.vn/audio/Sau-Le-Bong-Hoai-Lam-320Kbps/8ZS4ETTC.html
hongbiet
21-12-2016, 11:53 PM
Cuộc sống mỗi lúc một tồi tệ. Bạn bè thì thường khuyên nhìn theo một cách khác nhưng bản thân thì quá cố chấp không thể nào khác đi được.
http://keeng.vn/audio/Sau-Le-Bong-Hoai-Lam-320Kbps/8ZS4ETTC.htmlSao vậy bạn mình ơi??? Hết năm hết tháng rồi, đừng buồn và suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng phức tạp để rồi dẫn mình vào ngõ cụt...cố lên, Lò ơiii!!!
Sao vậy bạn mình ơi??? Hết năm hết tháng rồi, đừng buồn và suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng phức tạp để rồi dẫn mình vào ngõ cụt...cố lên, Lò ơiii!!!
Nói dễ, làm luôn khó bạn tôi à. Mình thì cái gì cũng hiểu mỗi tội chả làm được cái gì. =)) Một lời ngụy biện cho sự kém cỏi, hoặc cũng có thể mình là người bình thường đến quá mức bình thường, không thể vượt qua được cái giới hạn của người bình thường. Nói dễ làm khó :)
Đi qua tết này một mình. Trước tết sắm sửa vài quyền sách: Thép đã tôi thế đấy, lời hứa về một cây bút chì, cô gái đến từ hôm qua, người lớn không khóc, hôm nay con ngủ cùng bố... để đọc qua tết này. Từ lâu rồi tết không là ngày vui, nhưng ít ra nó cũng chưa phải là ngày như này. Tư duy tích cực hạ xuống mức thấp nhất trong cuộc đời, 2 3 tháng rồi nung nấu ý định tự sát, biết là không được phép vì mình chỉ có 1 gia đình, và cuộc đời thì dài lắm. Chị gái sau này ai lo. Mỗi khi nói chuyện với người thân là thường xuyên cáu gắt, cảm giác thở cũng khó khăn. Hèn nhát không dám đối mặt với chuyện gì. Tất cả những gì có thể chỉ là húc đầu đi làm kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền để hoàn thành các trách nhiệm tài chính ấy vậy mà vẫn không đủ. Cuộc sống là một đống bầy nhầy.
Chờ năm mới tới! Năm nay tệ, năm sau chắc còn tệ hơn.
Lâu rồi mới vào HHT viết một cái gì đấy. Đơn giản thì HHT cảm giác dễ viết, dễ thở hơn Facebook. Dù FB giờ unfriend gần hết rồi nhưng vẫn có cảm giác không được riêng tư. Ở đây viết công khai nhưng lại là một thế giới khác.
Dạo này làm việc quần quật như trâu, cuộc sống mỗi lúc một tốt lên, hoàn thành các trách nhiệm của bản thân, chỉ có duy tâm hồn thì mỗi lúc một già và trống rỗng. Hình như mọi thứ từ cách nhìn đến mọi suy nghĩ không có gì khác so với 5 năm về trước. Có thật mình đã 27?
Năm nay có rất nhiều dự định, muốn đi xa. Đang chuẩn bị từng thứ một cho nó. Đi nhưng vẫn phải sống và vẫn phải hoàn thành các trách nhiệm. :) Thấy mọi thứ dễ dàng hơn những năm về trước :)
Dành khoảng 30 phút suy nghĩ về những thay đổi. Suy nghĩ về công việc, những điều được và chưa làm được. Cần lắm một sự thay đổi ngay lúc này để nắm lại quyền chủ động. Công việc đang bị phụ thuộc vào những người khác, và khi họ vô trách nhiệm với công việc và với đối tác như mình bỗng dưng mình sẽ trở nên bơ vơ xoay sở. Mình đã để người khác cầm chuôi quá nhiều, phải chủ động lên thôi.
Đợt vừa rồi làm việc với một thanh niên rất thẳng, nhưng ấy vậy là tốt, mất lòng trước được lòng sau. Mình không thích hắn nhưng phải thừa nhận vậy tốt hơn. Điều gì nên giấu thì hắn giấu thì giấu, điều gì cần phải giữ lại thì giữ lại.
Một ngày trôi qua nhanh quá. Mới ngày hôm qua nghĩ phải thay đổi mà hiện tại thì đã hết một ngày. Ngày hôm nay thực sự đã có chút thay đổi trong công việc nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra chậm quá. Ý tưởng thì nhiều nhưng chưa thực hiện thành công trọn vẹn một điều gì cả.
Nhưng mình nghĩ mình đang đi đúng hướng. Hãy bắt đầu với những thứ bản thân sở hữu. Mình cũng không thuộc tuýp sẽ chịu làm thuê cho người khác. Vậy nên 1 năm vừa rồi đã là đủ để học được nhiều điều. Bắt đầu lại không bao giờ là muộn mà. M vẫn nói như thế.
Lại ốm, vài tháng ngắn ngủi số lần ốm không gượng được người bằng 10 năm cộng lại. Ngủ không dám khóa cửa dù ở một mình ở cái đường Trần Duy Hưng nhộn nhạo. Miên man mất 2 ngày thì tỉnh. Lại dậy, lại đi làm, gặp khách và tìm kiếm những cơ hội mới.
Thực ra giờ mình hiểu nhiều điều mình đã không hiểu nhiều năm về trước. Ít nhất thì hiểu sự cố chấp của một người đến từ đâu và vì sao lại thế.
Vào viết một điều gì đấy. Thường thì khi nào có chuyện gì mới vào HHT. Nên là cái chủ đề của mình nó như bãi rác các vấn đề của bản thân vậy, cơ mà thực tế cũng không đến nỗi, vì phần đông những lúc còn lại thì cuộc sống là bình thường và đang chăm chỉ làm việc. Tháng này loay hoay thanh toán lương nhân viên, vậy mới nghiệm ra rằng những người trẻ, đặc biệt miền trung, không hề có sự thông cảm mà thường nghĩ mình tài giỏi đáng nhận hơn thế...vv, đáng phải thế này thế kia. Mệt thật, mình cũng qua tuổi góp ý ai đó thế nào rồi nên là kệ họ thôi. Cho thôi việc ngay không cần suy nghĩ. Kể cũng hài nhưng chính mình lại thấy đang cần những điều đấy, mình quá dễ dãi cho nhiều người và đến một lúc nào đó chính điều đó khiến mình mất đi những mối quan hệ không đáng.
Điều tốt chưa chắc đã tốt và điều xấu đôi khi cũng nên dùng đúng lúc.
Bình tĩnh đi Tuấn. T biết m chịu được.
28 tuổi bắt đầu sống khép mình vào một góc. Cẩn lắm sự thay đổi, sự quan tâm nhưng mở mồm ra kêu ca ở cái tuổi này thì luôn là không phải. Lại lên đấy viết 1 dòng stt vì đơn giản HHT giờ vắng hoe vắng hoắt và ở đây cũng chỉ có những người bạn online từ quá lâu, không ai từng ở trong đời thực đủ lâu để nhìn thấy mình khác. Góc sống ảo vì giờ mình cần một chỗ nào đấy xả stress quá mà hết rồi. Sợ sự tương tác, sợ đủ thứ. Có lẽ công việc IT cũng là cái thứ khiến mình mỗi lúc một thêm trầm cảm, chắc đổi việc thôi, tháng tới vào ngân hàng nòa đấy đi giao tiếp khách cho nó đỡ tù. Ít ra thì cô đơn trong một môi trường chuyên nghiệp hơn. Hài.
hongbiet
09-09-2017, 03:05 AM
Theo góc nhìn xỏ xỏ xiên xiên chiên môn thì bạn Tuấn đang bệnh rất nặng...! Đừng mãi chạy theo guồng quay của công việc, để rồi đánh mất niềm vui của bản thân. Làm gì làm, vẫn phải là yêu bản thân mình trước nhất, bạn Tuấn ạh!!@.@
Kienfa
09-09-2017, 05:15 AM
Có phải bệnh này cưới vợ mới chữa được không HB? :sr:
Theo góc nhìn xỏ xỏ xiên xiên chiên môn thì bạn Tuấn đang bệnh rất nặng...! Đừng mãi chạy theo guồng quay của công việc, để rồi đánh mất niềm vui của bản thân. Làm gì làm, vẫn phải là yêu bản thân mình trước nhất, bạn Tuấn ạh!!@.@
Bắt đầu công việc mới được tháng nay rồi, vào guồng khủng khiếp luôn, đang làm 200% công lực HB à, đương nhiên thì làm nhiều thì thành quả nó cũng có nhiều rồi, đời lại tươi vui. Giờ chỉ thấy vui khi làm ra gì đó thôi :D
hongbiet
29-10-2017, 06:48 AM
Bắt đầu công việc mới được tháng nay rồi, vào guồng khủng khiếp luôn, đang làm 200% công lực HB à, đương nhiên thì làm nhiều thì thành quả nó cũng có nhiều rồi, đời lại tươi vui. Giờ chỉ thấy vui khi làm ra gì đó thôi :D
Àh há, vậy thì chúc mừng Lò nha! Nhưng dẫu gì thì cũng giữ vài phần công lực lại, ý là giữ sức khỏe áh nha Lò :D Rồi có chuyện gì vui vui thì kể/khoe với HB nữa nha, hihihi.
Àh há, vậy thì chúc mừng Lò nha! Nhưng dẫu gì thì cũng giữ vài phần công lực lại, ý là giữ sức khỏe áh nha Lò :D Rồi có chuyện gì vui vui thì kể/khoe với HB nữa nha, hihihi.
Nói đến chuyện sức khỏe lại buồn, vì vừa qua thôi lại bị cảm. Khi sức khỏe nó xuống động tí là ốm không gượng được. Càng ốm càng buồn vì chỉ có mình đi lo cho người khác chứ ốm mình lại chỉ có nằm đây thui thủi một mình. Cơ mà nay lại khỏe dậy rồi, chuẩn bị đi làm thôi.
Làm việc với cường độ cao mới thấy mình 28 tuổi vẫn còn nhiều điều phải học. Căng thẳng, áp lực, stress....đủ thứ mới thấy mình không giống những người khác.
Muốn thành công thì chỉ có học hỏi mà vượt qua, phải cố gắng gấp 2 người bình thường nào. Họ bình thường thì mày ráng vượt qua cái bình thường của họ.
Một mình một thế giới. Cảm giác lạc lõng tới cực điểm. Buồn một chút.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.