PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhều lúc



ZzhoahongtimzZ
03-08-2014, 07:30 AM
~ Nhều lúc nằm 1 mìh ...
~ nghĩ miên man rồi thở dài :'<
~ Mắt ứa nước rồi lại đưa tay lau vội
~ Chẳq dám khóc ... cứ sợ mìh buôq xuôi rồi gục ngã :'l
~ Mún có đc 1 ng nào đó hiểu cảm giác lúc này
~ Nó chán ... nó nhạt ... nó bất lực... nó khó diễn tả :')

Kienfa
03-08-2014, 07:56 AM
Sống là ngược dòng mà đi, khó khăn luôn vậy quanh, cố gắng lên nào :sr:

Đôi lúc phải dứt khoát nhìn về phía trước đi, đi mà nhìn lại quá khứ đa số chỉ thấy đau buồn .

ZzhoahongtimzZ
04-08-2014, 11:29 PM
Lý trí chã bao giờ thắng nỗi con tim

Kienfa
05-08-2014, 05:02 AM
Phải tập cho con tim biết nghe lời lý trí, nếu nó không chịu nghe, phát vài roi cho nó chừa chứng đi hoang :sr:

đôi lúc chỉ cần suy nghĩ rõ giữa hai con đường , đường nào tốt, khi biết rõ và quyết định sẽ giảm được nhiều phiền muộn .

Nếu chuyện đã không như ý mình và không tương lai, tại sao mình phải cứ dằn vặt, kéo dài mãi và đôi khi trong quá trình mình đánh mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

GO GIRL, you can do it :sr:

ZzhoahongtimzZ
05-08-2014, 06:39 PM
Nó ăn đòn nhiều rồi, chai rồi nó biết sợ mới lạ

Kienfa
05-08-2014, 06:49 PM
Thế ra nó rất lì à, tim mà lì lợm là đã yêu nhiều nên mới chai đá, tim này nếu quánh không sợ phải hù nó, mày không nghe lời tao yêu thêm lần nữa cho mày chết :sr: :sr:


KF nhớ có cái câu ở VN mình nói:

"Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"

Bước đầu tiên bây giờ là HHT phải tự nhủ với mình là ta sẽ làm được mà không phải là tim nó cứng đầu :sr:

I know you can do it Girl :sr::sr:

ZzhoahongtimzZ
06-08-2014, 06:51 AM
Yêu nghèo kiếp xác mà đòi yêu ai, hả bạn

Kienfa
06-08-2014, 09:09 PM
Nghèo nên chỉ có tình yêu để cho, nếu tình yêu thật lòng và có người chấp nhận thì bao nhiêu tiền vẫn không thể mua được vì nó vô giá, nên nếu mình có tình yêu cũng là giàu theo nghĩa khác :sr:

"Sông có khúc, người có lúc" . Lúc này nghèo chưa hẳn mai mốt sẽ nghèo nếu mình chịu khó :sr:

ZzhoahongtimzZ
07-08-2014, 05:16 AM
Thôi sống cô đơn cũng lâu nên chả bik cái mùi vị hạnh phúc nó ra sao nữa