Mắt_lưu_ly
02-08-2014, 09:19 AM
ngày 2/8/2014
em tìm lục lại lưu bút của 2013, nhưng hình như bị xoá mất rồi, trong đó có biết bao kỉ niệm em lưu về 2 đứa mình, từ ngày mới gặp, rồi thành đôi, đủ cả, thế mà HHT ác lắm, xoá đâu mất của em. em sợ mình mau quên, sẽ quên mất những kỉ niệm ấy, giờ em viết lại nhé, nếu ko em sợ mình sẽ quên.
em quen anh thế nào nhỉ, à, là do HHT đấy, anh đăng hình thấy ghét, em bay vô nói vài câu đánh giá, thế là quen, rồi thì qua fb, cứ thế, tình bạn lớn dần nhỉ. Anh có nhớ lần đầu gặp em là anh hẹn em đi xem phim ion3, báo hại em suýt về nhà trễ, rồi ngày nào cũng vậy, tụi mình đi qua hết những ngày mưa ở Sài Gòn, em cũng từng viết cho anh, rất nhiều những bài thơ, câu chuyện, đều cho anh cả đấy, mà anh có biết đâu.
Ngày chính thức quen nhau, anh cười rạng rỡ, em nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc, và em ước hạnh phúc đó dài lâu.
Hơn 1 năm trôi qua, bao buồn vui hờn tủi, nhưng vượt qua bao ngày mưa gió, nắng cũng lên soi sáng 2 đứa mình..
em thật lòng chẳng muốn chia tay đâu anh, có ai yêu mà muốn chia ly bao giờ, nhưng tính em nó trẻ con thế, thích giận hờn để được anh dỗ dành
Ngày hôm nay chia tay, bao câu nói làm đau lòng nhau mà 2 ta đã nói, rồi anh sẽ quên nhanh anh nhỉ, chỉ có em chắc chẳng quên bao giờ, em từng nói em có trí nhớ siêu phàm, em sẽ ko quên bất cứ điều gì, vì thế chắc có mình em nhớ những tháng ngày đã qua.
Heo mập à, em xin lỗi anh, em thật yêu anh và chẳng muốn chia tay bao giờ, hôm nay em chỉ định giận hờn đôi chút, không ngờ là lần cuối cùng của đôi ta
Heo mập à, anh xấu xí lắm biết ko, em đã khóc và đau lòng vì anh nhiều lắm, anh buông em cũng dễ dàng quá chứ, hạnh phúc vỡ đôi quá bất ngờ anh nhỉ
Heo mập à, em muốn béo anh, muốn đánh anh nhiều lắm, đồ xấu xí, đồ bụng mỡ, em ghét anh lắm biết ko
Heo mập à, giờ anh tự do rồi có hạnh phúc hơn ko?
em tìm lục lại lưu bút của 2013, nhưng hình như bị xoá mất rồi, trong đó có biết bao kỉ niệm em lưu về 2 đứa mình, từ ngày mới gặp, rồi thành đôi, đủ cả, thế mà HHT ác lắm, xoá đâu mất của em. em sợ mình mau quên, sẽ quên mất những kỉ niệm ấy, giờ em viết lại nhé, nếu ko em sợ mình sẽ quên.
em quen anh thế nào nhỉ, à, là do HHT đấy, anh đăng hình thấy ghét, em bay vô nói vài câu đánh giá, thế là quen, rồi thì qua fb, cứ thế, tình bạn lớn dần nhỉ. Anh có nhớ lần đầu gặp em là anh hẹn em đi xem phim ion3, báo hại em suýt về nhà trễ, rồi ngày nào cũng vậy, tụi mình đi qua hết những ngày mưa ở Sài Gòn, em cũng từng viết cho anh, rất nhiều những bài thơ, câu chuyện, đều cho anh cả đấy, mà anh có biết đâu.
Ngày chính thức quen nhau, anh cười rạng rỡ, em nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc, và em ước hạnh phúc đó dài lâu.
Hơn 1 năm trôi qua, bao buồn vui hờn tủi, nhưng vượt qua bao ngày mưa gió, nắng cũng lên soi sáng 2 đứa mình..
em thật lòng chẳng muốn chia tay đâu anh, có ai yêu mà muốn chia ly bao giờ, nhưng tính em nó trẻ con thế, thích giận hờn để được anh dỗ dành
Ngày hôm nay chia tay, bao câu nói làm đau lòng nhau mà 2 ta đã nói, rồi anh sẽ quên nhanh anh nhỉ, chỉ có em chắc chẳng quên bao giờ, em từng nói em có trí nhớ siêu phàm, em sẽ ko quên bất cứ điều gì, vì thế chắc có mình em nhớ những tháng ngày đã qua.
Heo mập à, em xin lỗi anh, em thật yêu anh và chẳng muốn chia tay bao giờ, hôm nay em chỉ định giận hờn đôi chút, không ngờ là lần cuối cùng của đôi ta
Heo mập à, anh xấu xí lắm biết ko, em đã khóc và đau lòng vì anh nhiều lắm, anh buông em cũng dễ dàng quá chứ, hạnh phúc vỡ đôi quá bất ngờ anh nhỉ
Heo mập à, em muốn béo anh, muốn đánh anh nhiều lắm, đồ xấu xí, đồ bụng mỡ, em ghét anh lắm biết ko
Heo mập à, giờ anh tự do rồi có hạnh phúc hơn ko?