Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mới



Thu Quỳnh
27-07-2014, 10:53 PM
Ngày hôm qua, chỉ còn là dĩ vãng
Không níu kéo được gì
Ừ, thì cũng chỉ là ngày hôm qua ...


Hôm nay vô tình trở về, mới phát hiện, những con chữ mình gửi gắm nơi đây, tan thành bọt biển cả rồi. Có cái tiếc, có cái không.

Âu cũng là cái duyên.

Kết thúc, là để bắt đầu, nhỉ :)



Cừu Trắng cũng biến mất rồi, giờ lại là Thu Quỳnh thôi...



Từ sự kiện mất dữ liệu này mới thấy, mình ghi lại rất nhiều điều ở nơi đây. Giờ không còn, có lẽ cũng nên nói lời tạm biệt với con bé nhắng nhít, quậy phá của những năm vừa qua rồi :) Cũng phải lớn lên, biết sống chậm lại, suy nghĩ kĩ hơn, yêu thương nhiều hơn, ha :)



Chào em, của ngày hôm nay :)



Sài Gòn, ngày nắng

12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7 năm 2014

Thu Quỳnh

Thu Quỳnh
09-11-2014, 01:03 AM
Không tin được là đã hơn ba tháng rồi từ lần cuối vào đây :O
Thời gian trôi nhanh dữ vậy à?



Mấy nay bệnh.
Có thế mới thấm, "Con dù lớn vẫn là con Bố Mẹ" :) Dù cho có thế nào thì trong mắt Bố Mẹ, mình vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, non nớt, và cần được chở che. Giá như lúc nào cũng được thế này, được nhỏ bé nép vào lòng Bố Mẹ thì hay biết mấy. Ở ngoài kia, lòng người đáng sợ lắm...




Có đôi khi cảm thấy, thời gian là điều quý giá nhất, và cũng là điều vô tình nhất. Thời gian có thể làm con người ta già đi, cũng có thể làm con người ta thay đổi. Có nhiều người, sau một khoảng thời gian dài gặp lại, ta dường như chẳng thể nhận ra họ được nữa. Có thể cả ta và họ đều thay đổi, và theo chiều hướng dạt ra xa nhau. Bởi thế, ngày hôm nay bên cạnh nhau, không có nghĩa là ngày mai còn có thể bước tiếp cùng nhau :) Thời gian bất biến, nhưng lòng người vạn biến :)




Nhiều lúc tự hỏi, rằng mình đã thay đổi bao nhiêu? Và chưa bao giờ tự trả lời được câu hỏi đó. Chỉ biết chắc một điều là mình có thay đổi, nhưng lại không thể biết được mình thay đổi nhiều đến dường nào. Chẳng còn một con bé yêu ghét gì cũng im im, giờ hình như mình trở nên thẳng tính hơn, có gì thì nói thẳng. Quan điểm bây giờ là "Mất lòng trước, được lòng sau". Nói ra như thế để người khác biết, và nếu cảm thấy tiếp tục chơi với nhau được thì chơi, không thì thôi, chứ càng ngày càng chán chơi theo kiểu "Bằng mặt không bằng lòng" rồi. Cũng bởi thế, càng ngày càng ghét những thể loại cứ nói này nọ sau lưng. Thấy mình không hay ở điểm nào thì nói, nếu cảm thấy đúng thì ok mình sửa, không đúng thì mình nói cho hiểu về cách hành xử đó của mình. Còn nếu cảm thấy là không - dám nói trước mặt mình thì thôi đi, coi như chưa từng quen một người bạn như mình đi, sao cứ phải chờ mình đi ngang rồi xì xào? Trò đó vui lắm hả? Chỉ là trò trẻ con thôi mà, có cần hào hứng vậy không?





Well, I'm just the one I wanna be, not the one others want me to be :)
So, don't judge me, or I'll leave you behind :)
I - really - do - not - care - anymore :)




Sài Gòn nắng vàng

14 giờ 25 phút ngày 09 tháng 11 năm 2014

Thu Quỳnh