Xem đầy đủ chức năng : .::wallflower::.
Meo lười
27-07-2014, 07:48 AM
Có lẽ việc làm lại nick mới cũng là 1 việc hay chứ nhỉ.
Mọi thứ cũ không còn nữa (mong là những chuyện buồn theo đó mà bay đi)
Nói chung là giờ đây Meo đã là 1 Meo "còn quấn tã" vậy nên mọi thứ xem như bắt đầu lại
1. chữ đen và đơn giản thôi, không muốn màu mè nữa
2. do u still wanna b a wallflower? ofcourse not! so, being eager is what i need to do
3. i realize that i should write diary in english :) i don't wanna go backward :)
Oh! i really love the song "4 chữ lắm"
realize that i love singing so much. wanna sing all the time n improve my voice :D
Meo lười
28-07-2014, 08:43 PM
muốn tâm hồn mình thanh thản mà sao khó quá. không muốn viết nk buồn để có thể mỗi lần vào đây tìm được sự bình yên nhưng lại không kìm được
trớ trêu thật nhưng cố mà sống nhé
đời mày còn dài mà
đừng dại dột nhé
tao khuyên thật lòng đấy...
Meo lười
29-07-2014, 07:13 AM
i m going to work tomorrow
hope i can do it well. try to find money as much as possible
come on! u can do it!
Meo lười
31-07-2014, 10:55 PM
wanna die! right now!
i m changing. i m scared of every thing
cant calm down.
just cry... all day...
i cant suffer it
plz. help me die...
Meo lười
11-09-2014, 08:30 AM
oh
log in :D
so happy :D
miss :huglove:
Meo lười
19-11-2014, 09:05 AM
not really comfortable today
so many thing come to me
feel tired
just wanna have a place to belong...
Kienfa
19-11-2014, 09:11 AM
GO GO GO Meo Lười Power up girl, don't be sad, after the rain the rainbow. GO GO GO Girl :sr: be strong :sr:
Meo lười
03-12-2014, 10:03 AM
cảm ơn chú ^^
------------------------------------------
bắt đầu từ bỏ thói quen xấu đi nha boa
học hành chả ra j
cấm coi phim nữa nha boa
giặt đều đi nha boa
lo ôn ngay và luôn NHA BOA!!!!!
Meo lười
03-12-2014, 10:06 AM
À
1 phát nữa.
dẹp luôn fb nếu k cần cho con nha boaaaaaaa...
Meo lười
21-03-2015, 10:22 AM
buồn thật sự!
ai là ng yêu tương lai của tôi thì mau xuất hiện đi
tôi đang ảo tưởng quá nhiều
hãy giúp tôi quên mọi thứ
dk k? :rain:
Kienfa
21-03-2015, 10:37 AM
Có ứa đã đến tuổi muốn iu rồi :sr:
Đôi lúc mơ vẫn đẹp hơn thực tế nhiều, coi chừng người yêu xuất hiện lại than thở, buồn khổ nữa, cứ chăm lo cho bản thân mình cho thật tốt, thật đẹp, và vui vẻ với những gì mình đang có . Lúc đó là tự nhiên hữu xạ tự nhiên hương sẽ có ong nó bay tới :sr:
Meo lười
31-03-2015, 08:52 AM
ong nó chích đau muốn chết á chú. trước h con bị tự kỉ cơ
cứ có cảm giác m thiếu sót
ai con cũng từ chối nên là đâm ra tới h vẫn m ên à :sr:
Meo lười
16-04-2015, 10:06 AM
tự dưng hôm bữa đăng bài k dk
buồn vời vợi
bữa ni thì lo chánh sự
ước j toán êu dấu làm đúng và được điểm cao tí
học kì 1 mém học lại là chừa r
vĩ mô ơi! mai gặp nhé
hnay a đang bị ở dơ chưa tắm
nhà nước s thích cúp nước thế k biết???
hnay lại có thêm 1 ng bảo mềnh giọng miền tây :sr:
hết bắc r tới miền tây
riết r gốc huế chả ai biết :rain:
Kienfa
18-04-2015, 08:43 AM
ong nó chích đau muốn chết á chú. trước h con bị tự kỉ cơ
cứ có cảm giác m thiếu sót
ai con cũng từ chối nên là đâm ra tới h vẫn m ên à :sr:
Chích vài lần quen là hết đau à :sr:
Cháu phải học câu này: Ta phải luyện tim ta thành gang thép, chọi vỡ đầu những kẻ láo khoét nói yêu ta :sr:
Thành gang thép bảo đảm ong chích không đau :sr:
Đôi khi mình từ chối có thể sâu trong lòng mình chưa gặp đúng người, hoặc là mình thấy đường xa sẽ không bền, và đồng thời càng trưởng thành mình càng suy nghĩ đắn đo khi quyết định tiến tới vơi ai đó .
Mình ên thì tập mình ên. Không ràng buộc, tự do đi đây đó. Bây giờ nên lo cho bản thân mình, làm cho mình đẹp hơn, tốt hơn. rồi tự nhiên là ong nó sáp lại chích đỡ không kịp :sr:
Meo lười
18-10-2015, 11:41 AM
À
Bữa nay ngộ lắm nhá
Biết thích rồi :D
Nhưng ước gì mình thích những con người bình thường tí
Nhớ khi xưa lần đầu biết cảm giác như thế là với 1 manly
Ai mà ngờ được cái người lần này lại bị ~
Nhưng thật sự là thế
Biết là không có kết quả gì được nên chắc giữ cho mình thôi :rain:
Buồn 1 cái là 1 đứa bí thư, 1 đứa lớp trưởng
Cứ phải dính nhau riết
Việc gì cũng gặp, ngày nào cũng gặp
Muốn tránh cậu cũng là 1 thử thách của tui :cry:
À mà cậu bạn thân này
Nói nghe nhé!
Đừng gần gũi tui quá như thế
Tớ nóng trong người mà chết mất đấy
Chúc tớ thích thằng khác đi :D
Meo lười
21-10-2015, 10:50 AM
bớt dễ thương đi nha thànnnn
cố mà theo mấy anh đẹp trai vạm vỡ của thàn đi nha thànnnn
đừng có suốt ngày "bắn đùn đùn" dễ thương như vậy nữa :sr:
ai thẳng thẳng tốt tốt thì làm ơn tới liền đi
để vầy riết tui bị bạn thàn cảm hoá mốt không theo ai được á nha :sr:
thưn bạn thàn ghê gớm :D
Meo lười
21-10-2015, 10:53 AM
Hôm qua anh thấy...
Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy?
Giật mình nhận ra không phải em,
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
Bao lâu ta đã không gặp nhau?
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu?
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
Chẳng biết phải nên làm gì đây?
Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
klq nhưng tại thàn chọn bài này chứ không phải tại tui nha
nhưng mà có 1 vài câu tui nói thật luôn trong bài hát đó
nói chung là cứ kệ tui đi :3
chipcoi98
22-10-2015, 12:20 AM
Meo xin lỗi vì lúc meo thi iêm không có mặt. Haizzz. Nhưng tu giờ e sẽ luôn có mặt lúc meo cần. Nhớ ss lắm luôn ý
Meo lười
22-10-2015, 11:40 AM
thưn thưn bé gà còi :*
mà em không xài fb thiệt hả?
chipcoi98
23-10-2015, 07:30 AM
thưn thưn bé gà còi :*
mà em không xài fb thiệt hả? hì chắc thi đh xong e mí mở lại fb
Meo lười
25-10-2015, 07:56 PM
Đêm qua là lần đầu tiên mơ về bạn thàn
ahihi
mơ bị chết vì ngu
lao xe đạp xuống chỗ vực gồ ghề mà rớt nhẹ lắm nhá
nhờ có chết tui mới buồn và khóc lóc đi thổ lộ :sr:
ahihi
vừa đi vừa khóc
mơ về cô bạn yêu dấu nữa
đi làm cái thẻ ké mà chui thấy sợ :sr:
đời ứ đẹp như mơ
mơ dù bị chết vẫn đẹp :)
Meo lười
27-10-2015, 10:15 AM
hi vọng đêm nay mơ về cơn mưa nhỏ dễ thương
thưn mưa nhiều :D
Meo lười
28-10-2015, 01:47 AM
"Sợ tiến thêm một bước sẽ thành người dưng, lùi một bước trở thành người cũ.
Người đời bảo là: nhân sinh ngắn ngủi, sinh tử vô ngôn, thôi thì cứ yêu cứ thương cho thoả, để tuổi trẻ thêm phần oanh oanh liệt liệt.
Rồi một ngày rất lâu sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại thời niên thiếu bất chợt nhận ra cuộc đời bắt đầu vốn dĩ là phải lấp đầy tình thân và yêu thương, kết thúc bằng nụ cười và hạnh phúc.
Nhưng chính là con người sinh ra không được trọn vẹn như vậy. Nhìn nhân gian cười, rồi ngắm thiên hạ khóc."
stt của người ta
mình chôm về để đọc
có 1 chút gì đó trẻ trâu hiện lên trong đầu...
Meo lười
29-10-2015, 10:32 AM
too many things to do
and not enough time...
là lá la
văn nghệ văn gừng
hoạt động hoạt đồ
hết được về thăm cháu
:cry:
Meo lười
03-11-2015, 12:08 PM
ô la la
cuộc đời tui là 1 đoá hoa khi có bạn bên cạnh
sao bạn dễ dãi với tui vậy?
nhưng tui thích điều đó :)))
mà tui sợ bạn coi tui như bạn thân, như chị em gì đó
mốt tui hụt hẫng rồi tui buồn thì cũng mình tui biết à
tự thấy đau khổ cho phận tui
Meo lười
06-11-2015, 10:10 AM
hôm nay ban ngày vui lắm!
đi tập văn nghệ các kiểu
tới lúc diễn bị quên lời nhưng nhờ có khán giả nồng nhiệt la làng mà tui cũng hát xong!
nghe vỗ tay là vui rồi
cơ mà nay lúc đi ăn với mấy đứa hơi buồn
thàn ơi!
thàn bớt man đi!
cũng bớt nói chuyện với tui đi
tui sợ mốt tui quen tui không bỏ được đâu
cứ như hôm nay đi nha
không nói chuyện nữa :(
tối qua thàn biết tui mơ gì không?
tui mơ thàn với chó ghẻ nhà tui á
mình hong thân gì mà thàn chúi đầu vô lưng tui chi?
chó ghẻ nó ghen dễ thương lắm
riết rồi không biết cái đầu tui đang nghĩ gì nữa
rốt cục là tui muốn bắt 2 tay hả?
mà thôi nói chung là 2 người tui biết là chả đi tới đâu đâu
làm ơn đừng về trong giấc mơ tui nữa
rầu quá mà :rain:
Meo lười
06-11-2015, 01:36 PM
ư!
tui bị cuồng nặng rồi
thanh chi với thành à
mấy bạn không tha cho tui
giữa đêm rồi nha :cry:
Meo lười
08-11-2015, 12:25 PM
hôm nay thì đi ăn "liên hoan hậu văn nghệ"
vui lắm
đi kara thì bỗng bạn thàn nhà toèn choàng vai như ôm vậy hỏi tên bài hát
cảm thấy hạnh phúc kinh khủng
nhưng giờ thì đang rối bời
vừa tâm sự với 2 con bạn chuyện này
đứa nào cũng bảo bỏ nó đi
tìm đúng đối tượng đi
không sau này kết quả buồn
tui cũng buồn lắm chớ
nhưng nghĩ đến việc gạt thàn qua 1 bên cuộc sống tui muốn khóc cực kì
mình mãi là BẠN nha thàn :(
Meo lười
10-11-2015, 01:21 PM
ui chu cha nhớ cái thời hồi xưa viết nhật ký thể loại trừu tượng không ghi rõ vấn đề
giờ nghĩ gì ghi đó
thẳng tính ra nhể :D
Meo lười
15-11-2015, 11:10 AM
Nếu 1 ngày tôi trở thành con gái
À ừ quên tôi con gái thật mà
Cậu có thương, có quý tôi như lệ
Và chẳng hay có hơn thế được không?
Nếu 1 ngày tôi lại hoá thành trai
Vững cánh tay che chở cậu mỗi ngày
Liệu cậu có theo tôi, tình yêu nhỏ?
Hay chỉ làm bè bạn hoá đổ sông?
Tôi mến cậu ghê lắm chàng trai nhỏ
Sẽ bỏ qua tất cả hoá mây trời
Sẽ hoá cỏ hoá công miễn cậu thích
Nhưng thôi đành bè bạn mãi trăm năm
Meo lười
17-11-2015, 12:09 PM
bớt mơ tưởng đi một tí có lẽ tốt hơn!
cứ ngỡ cố hết sức vì công việc chung rồi sớm muộn gì cũng được đền đáp
nhưng cuối cùng khi nhận được kết quả thì lẽ ra vẫn phải nghĩ cho mình nhiều hơn nếu muốn kết quả tốt
hết mình vì việc chung không có nghĩa lúc nào cũng được đền đáp
điểm số không chỉ ở trong quá trình bạn làm thế nào? hết mình thế nào?
bởi không phải ai cũng thấy được nó
hãy làm tốt moi thứ
làm 1 cách tổng quan nhất
đừng chỉ thiên về hoạt động chung
toèn nhé!
thương cậu!
à quên
thàn à!
tui không muốn để thua cậu lần nữa đâu
chờ đấy :dua:
Meo lười
19-11-2015, 01:41 AM
ê!
tối qua mơ hơi quá
mà ở ngoài thì tí nữa cũng vậy luôn rồi
ước gì mơ thành thật luôn nhờ :sr:
Meo lười
19-11-2015, 05:13 AM
hey boy!
please show me what i mean in your heart!!!
you've tagged me in your picture but her!
we are friends, right?
but why just me?
you tagged me with your mother and your best friend (guess so)
that makes me confused!
plz dont leave me in hope!
love,
my friend
:rose:
you happy when tagged right?
Meo lười
21-11-2015, 01:22 PM
yup! :)
It is just like the feeling of child but i like it :sr:
Meo lười
24-11-2015, 11:48 AM
dạo này tui thấy tui yếu kém nhiều mặt lắm
tui bao đồng lắm
chuyện tui tui lo hong xong mà lo chuyện người không à
bỏ đi nha
bao giờ tui mới lớn nổi chời???
Meo lười
02-12-2015, 12:57 PM
kể cho ngày 30/11 - 1/12
*30/11
- sáng được chở tới trường nhá
- đi xe được ngồi chung nhá
- phà cũng chung nhá
- tới nơi tập trung được cõng nhá
- ngồi nghe tập huấn chung
- ăn ngồi chung
- lại nghe ufm leader group contest chung
- ngồi làm bài cho cụm bị riêng (vì lý do đau bụng)
- đôi lúc ngồi ghế đá bị riêng (hơi gato)
- lại ăn chung
- tập trung các kiểu múa máy văn nghệ chơi ngồi lúc chung lúc riêng
- ngồi nhậu rượu đế + "chè đậu đỏ" chay ké thẩm định riêng (có 3 đứa con gái à mà ham hố, khoa mình không chơi qua nhà người ta chơi)
- giờ giới nghiêm về
- thấy khoa đang nhậu vodka + sting, lại nhậu tâm tình tới 2h sáng (trong góc có 1 con người đang ngủ bật dậy, đôi mắt nhìn tối thui như hỏng có mắt)
- dắt 2 đứa kia về
*1/12
- sáng dậy ăn riêng
- đi tập trung
- được xuất phát thứ 2
- ban đầu nắm tay nhao đi chỗ bùn trơn
- lết đít xuống sình (thấy ướt quần là hơi ngán rồi)
- lội bùn chỗ nông chỗ sâu ngập cả ấy hôi rình (mắc mệt, bị tách)
- tới trạm hành hạ xác bạn trẻ (ném bùn BTC chi cho tui đứng gần đó hưởng ké à)
- bạn ấy bị bùn vô mắt tội hơn mình
- nướng khoai với cá trong cảnh phòng bị khắp nơi sợ địch cướp cá, chiếm hơn nửa sân đứng phòng vệ bùn cục, bịch nước các kiểu
- hiếp đối thủ lúc chúng nó tấn công
- nộp thành quả và bắt đầu lội về
- về tới chụp choẹt các kiểu
- tắm heo
- về phòng ngồi chờ gần ót mới được tắm
- chia quần áo bớt cho thiên hạ đỡ nặng cặp
- ăn chung
- ngồi nghe tổng kết chung
- về chung xe
- được chở về mà hỏng tới nhà
- về huy động anh em vote cho bạn
- ngủ tới sáng
#taphuancanbodoanhoiufm2015
Meo lười
10-12-2015, 11:48 AM
bê bối cực kì
bớt học
bớt chơi
được cái tăng đọc truyện
thi tới nơi không thèm đọc 1 chữ
riết rồi không ra gì
Meo lười
15-12-2015, 11:59 AM
ra là tui còn trẻ trâu lắm
tui còn chưa muốn lớn
cái nhu cầu gấu chắc là chưa nên có đâu
nghĩ lại ăn ở kiểu này thì chưa đủ để sống 1 cuộc sống nghiêm túc đâu
nói nghe
lo soạn đề cương đi
bạn thành bản vô viện mà vẫn lo học kìa
14.12.2015: thành thân thương nhắn tin báo nhập viện
sốt xuất huyết + rối loạn tim cao
ta nghe qua như sét đánh ngang tai
thôi kệ
giờ lo soạn bù thêm phần đề cương của nó chứ sao
uuuuuuuu
dạo này tui ôm nhiều thứ quá
mà chơi là nhiều @@
Meo lười
15-03-2016, 08:26 AM
Ôm hận
Ăn không dám ăn
Mua không dám mua
Vậy mà chỉ vì bắt không được chuyến bus cuối làm tốn 70.000d
Ngồi trên xe mà ôm hận
Thấy mình bất lực vô cùng
Muốn vùng dậy :(
meo lười
06-08-2016, 09:11 PM
really happy to come back :kiss:
feeling eager to tell you all about my lastest trip in Đồng Tháp :rain:
just wait for my story :happy:
Xích Phong
02-10-2016, 11:21 AM
Yêu!
Yêu thương quá!
Thương quá nên phải lập lại nick khác chứ để mất không cam tâm :*
Xích Phong
03-10-2016, 09:52 AM
just be the one you thing you are!
i love all of you!
love everything you show me about you.
--------
cảm giác như giờ đây chẳng có ích gì với xã hội.
vô dụng vô cùng
tại sao không thử bước ra và nhìn xem mình đã làm được gì?
thật ra chẳng có gì để xem cả. chẳng có gì!
chỉ là một bãi bất động không biết mình đang làm gì, ở đâu!
hãy sống như những đóa hoa!!!
Xích Phong
07-11-2016, 10:05 AM
Bắt đầu vô trách nhiệm với bản thân và sống lạc hậu với thiên hạ
Nên bắt đầu lại từ đầu chăng?
Sống nhạt đúng nghĩa và chưa chịu vận động để tìm ra lối thoát.
Một kiểu đầu óc bã đậu do không lâu ngày không hoạt động.
Thiết nghĩ đã đến lúc bấm nút start rồi.
Chẳng phải đã cho đầu óc nghỉ ngơi rồi đó sao.
Nhưng có lẽ chưa đúng cách thì phải.
Tất cả giờ là một mớ bùi nhùi.
Nhân tâm bất động
Vạn sự luân chuyển...
Xích Phong
12-11-2016, 10:23 PM
Tôi có nhiều bạn!
Họ tốt một cách đúng nghĩa và xem tôi là bạn thân của họ.
Nhưng đôi lúc tôi vẫn băn khoăn tự hỏi bạn thân của mình... là ai?
Có những người tốt và nghĩ cho tôi nhiều hơn là tôi trao cho họ.
Vì sao vậy? Ở tôi có điều gì khiến các bạn vì toi như thế?
Chắc cũng một phần do tôi bất ổn chăng?
Nhưng mà cứ an tâm. Vì bạn xem tôi là bạn thân nên tôi sẽ mãi quý trọng bạn và cư xử với bạn như một người bạn thân đúng nghĩa ;)
---
À mà nhắc đến bạn tôi lại nhớ là bạn thân của tôi toàn là những người có vẻ nổi trội trong mọi cuộc gặp gỡ thì phải.
Gái có. Trai có. Mà trai cũng có mấy đứa "không được bình thường" cho lắm. Ấy vậy mà tôi từng cảm nắng nhẹ bọn nó. Cái thằng bạn đúng thẳng thì không có gì mà toàn là có vấn đề với mấy mẹ đó.
Chắc tại tôi cũng không bình thường :)
Xích Phong
15-11-2016, 01:12 PM
Tự dưng nhớ đến hồi đó!
Ngày nào cũng vậy, viết nhật ký mãi.
Vừa viết vừa khóc.
Cuộc đời con người không có những nốt trầm thì chắc cũng chả vui vẻ được gì mấy đâu.
Hiện tại, con người tôi cứ như phế phẩm đáy xã hội rồi.
Lười thì mãi là một đứa bước sau mọi người.
Sáng sớm mai dậy viết lịch sinh hoạt nhé :*
Xích Phong
16-11-2016, 05:19 AM
Why don't you just be yourself???
You make me see him everywhere and it makes me feel annoyed.
Wo fang le!!!!!
Xích Phong
23-11-2016, 11:58 AM
Lên đại học rồi thì vẫn phải học thôi
Mà đã đại rồi thì dĩ nhiên nó cần phải học nhiều hơn thôi :*
Nói nghe chớ năn nỉ luôn á
Học đi cưng :))))
Chắc hong muốn rớt môn đâu phải hong? :))))
Ngày nào còn nhởn nhơ được thì giờ xin lỗi chứ nước rút lum la rồi á!
Có chưa tới một tuần để làm báo cáo thực hành, soạn một mớ đề cương, học một mớ bài...
Cuộc đời đẹp lắm!
Nhưng nó chỉ đẹp khi nào mà bây còn chăm ngoan học giỏi mẫu mực quy củ vì nước vì dân thôi nha, còn hong thì khóc ròng vì từng lãng phí nha :haha:
Thân!
Xích Phong
25-11-2016, 04:25 AM
Chết đuối trong báo cáo!
Thực tế thì nếu mà làm nghiêm chỉnh chắc cũng cả trăm trang
May mà cô cho cái mức tối thiểu 25 trang để mình biết mình còn cần sống :))))))
Làm ít thôi để còn sống :))))
Còn cỡ 2 ngày rưỡi để làm thì chắc kịp
Trước mắt thì phân bổ chơi cho có động lực đã :haha:
Nay 25 làm nửa chương 1
Mai 26 làm nửa còn lại + chương 2, chiều chiều xách đít đi họp rồi qua chùa học ôn bài với ngủ nè :)))))
Mốt 27 thi sáng xong đi tới chiều, về nhà làm nốt chương 2.
Kia 28 cày nốt chương 3 + tối ôn anh.
29 thi anh + nộp báo cáo :*
Ê móa chời ơi!
Kịp hong chời :ohno
Xích Phong
20-12-2016, 12:30 PM
Không biết tự khi nào và tại sao luôn
Nhật ký trở thành nơi viết lịch sinh hoạt của tui như vầy :haha:
Sáng: làm
Chiều:
14h - làm bài tập Anh
16h - thêu
*Chanh
Tối:
19h - thêu
20h - làm bài tập Anh
phải vì tương lai tươi sáng mà đặt môn Anh lên hàng đầu!
Cố lên em ei :))))))
Xích Phong
26-12-2016, 02:14 PM
Coi phim làm chi vầy nè :))))
Tự nhiên không hiểu cái mà người ta vẫn gọi là hình mẫu lý tưởng
Ngẫm nghĩ riết mà thấy kiểu người nào mình cũng thích :)))))))))))
Như phim được thì chắc tốt
Vì bà chị mà em mới coi phim đó
Cưng bà chị hết sức
Người gì đâu phim đóng thì ít mà để dư chấn cho con nhỏ như em thì nhiều :))))))
Xích Phong
03-01-2017, 09:06 AM
Dạo này cảm thấy mình lạc hẳn khỏi chốn bồng lai này rồi
Sẽ mãi là một mình lúc nào cũng ổn vì cảm giác đó đã quen.
Như là một cơn gió.
Bay đi đâu cũng chẳng còn ai để ý.
Nhưng cơn gió ấy vẫn hừng hực đâu đó cảm giác mong muốn ấm áp.
Thương thay xích phong hựu độc hành!
Xích Phong
19-01-2017, 11:52 AM
Tự dưng nay nhớ!
Là nhớ thổn thức
Not nhớ ra cái gì đấy
Ước gì tối nay mơ thấy cho đỡ nhớ :))
Xích Phong
25-01-2017, 03:36 PM
Ừ. Thật đấy!
Không phải khó tánh hay gì đâu.
Mà tại dạo này tự nhiên lười nói chuyện á.
Tự nhiên cành ngày càng không thèm quan tâm xung quanh nữa.
Kiểu như là đang hướng nội hóa hay tiêu cực hóa sao á.
Mệt cho bản thân luôn.
Hay là về thế giới như cũ nhỉ?
Năn nỉ á!
Đừng già nữa 😞
Xích Phong
30-01-2017, 07:17 AM
"Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng"
Dạo này ấy có nghĩ về tôi bao giờ không?
Từ ngày về nhà, ngày nào tôi cũng ra trước nhà ấy vài lần.
Tôi muốn được nhìn thấy gương mặt của ấy đến nhường nào.
Nhưng khó quá ấy nhỉ.
Chỉ ra cửa tí thôi.
Có được không?
Cho tôi thấy gương mặt ấy.
Không nói lời nào cũng được.
2 ngày nữa là tôi về lại Sài Gòn.
2 ngày nữa thôi...
Xích Phong
07-02-2017, 10:31 AM
00:18
Nằm nghe nhạc Wanbi và ngưỡng mộ ngầm
Nếu anh không mất thì chắc đã trở thành một điều gì đó vĩ đại trong nền âm nhạc Việt Nam rồi nhỉ :)
Xích Phong
23-08-2017, 11:15 AM
Thèm một chút gió đụp vào mặt cho tỉnh :))))
Bữa nay bước vào chế độ ăn chay dài ngày. Biết đâu được sau này ăn chay trường luôn :))))
Riết rồi thấy mình vuy diệu :)))
Hơi chó tí nhưng sắp đi công quả ở Vũng Tàu, bỏ Thầy ở lại SG lo mùa vu lan :D
Chắc Thầy không trách đâu nè <3
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.