Xem đầy đủ chức năng : [ NK 114 ] - Tháng 6 - Còn lại gì...!?
Thiên Thần Bay
04-06-2011, 08:52 AM
http://www.youtube.com/v/okff9TbeFQ0
Tháng 6 trời xanh...!
Bầu trời tháng 6 là một màn xanh ngắt và yên ả, chớp mắt đã thấy mình bỏ rơi những sầu muộn đang vương vấn trong lòng, những vương vấn đáng ra cần phải nhớ.http://www.4evern1.tk/nhatky/wp-content/uploads/chia-tay.jpg
Như việc hôm qua chúng ta kết thúc một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, như việc hôm nay ta bắt đầu một câu chuyện tình cổ tích khác - với những người khác.
Chẳng ai chọn được kết thúc cho mình, chẳng ai đoán định được tương lai, hay thậm chí chỉ ngày mai thôi sẽ có gì thay đổi, có gì vẫn vẹn nguyên như thế...
Người ta thường chỉ hối tiếc về những thứ đã mất đi chứ hiếm khi biết trân trọng những gì đang có. Chỉ thảng thốt nhận ra khi đã quá muộn màng. Đôi lúc có những người vẫn ngỡ là mình mạnh mẽ phải chết mòn giữa hành trình đi tìm lời giải không hề tồn tại. Nên cười hay khóc !?
Trời thì vẫn cứ trong xanh như thế
Và người vẫn cứ đi
Chẳng biết phải tìm kiếm gì
Chẳng biết sẽ nhận được gì
Có những câu hỏi đơn giản chỉ câu hỏi mà thôi, không cần câu trả lời.
Như là: Những ngày tháng yêu thương như pháo hoa rực rỡ, bùng cháy hết rồi thì sẽ còn lại gì? :)
Kin Ngố
04-06-2011, 08:58 AM
Thời gian rồi sẽ qua đi và mọi thứ sẽ tan dần theo năm tháng
Hãy cứ nắm bắt
Cứ vui vẻ hưởng thụ những cái ta cho là hp vào ngày hôm nay
Vì biết đâu ngày mai nó ko còn nữa — hay hẳn là nó đã trở thành hp của của một ai đó mà ko phải là ta
Phải học đc cách vui vẻ vào ngày hôm nay
Học cách vui vẻ với ngày hôm nay :D.... Đi chơi thôi, phởn nào..............
To Bay hâm: Việt Nam đang anti bọn Tàu bẩn tính nhá. Thay nhạc nước khác đê, thể hiện tinh thần yêu nước tí nào :sr:
Thiên Thần Bay
04-06-2011, 01:41 PM
hik,thấy nhạc hay + hợp nên bỏ vô thôi mà
với lại đâu phải cứ Tàu là xấu.,mình vẫn ngày ngày đọc ngôn tình mừ
thôi để mai bỏ nhạc IU zô,hé hé
Dường như mình thua kém những người học thức hiểu rỗng xa thì phải.
Nó nói thì mình hiểu, mình nói nó chẳng hiểu chi mô... Tài giỏi!
Có người sợ ma, vậy mà khi nói chuyện ngủ lúc nào ko hay, bắt phải chờ 2 tiếng make sure ngủ chưa để khỏi lo... Thật là... Ngủ ngon nha!
-MOon--
04-06-2011, 02:42 PM
Trời đang mưa - mưa tháng 6
Ở đây, tháng 4, tháng 5 trời mưa vốn đã là chuyện lạ
Mà bây giờ đã là tháng 6 rồi cơ đấy
Why does it rain???
.Trầm tính.
26-07-2014, 09:57 PM
lưu bút của em về anh bị mất rồi T à :meo: :khocnhe:
Nelly. Doanh
27-07-2014, 03:27 AM
Ôiiiii :khocnhe: tôi quả ko muốn coi lại những thứ đó mà :khocnhe:
April
27-07-2014, 05:08 AM
Uầy! .
Nђạt P[ђ]ai
28-07-2014, 12:12 AM
bạn với bè ---------------->> có cũng như không.
Sóc Iu
06-08-2014, 01:23 PM
Híc híc, bình thường dư giả thời gian thì không chịu lo làm gì hết, giờ việc nó về dồn dập, luống cuống vì không biết làm cái gì trước cái gì sau bây giờ :cry:
Say cafe
07-08-2014, 10:03 PM
Làm ăn, tính toán như shjt >"< mình đc miếng cơm phải cho ngta miếng cháo chứ. Công sao bỏ ra ko bõ tý nào, tự nhủ đ' có lần sau đâu.
Nђạt P[ђ]ai
08-08-2014, 11:25 PM
Đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến hành động của một người mắc chứng "hoang tưởng". Thật sự là vượt qua mức suy nghĩ của mình. Có một vài thắc mắc khó lý giải về một người. Nhưng rồi hôm nay, một ngày đẹp trời, mình đã biết thế nào là "hội chứng hoang tưởng". :rain:
Giọt Sương
16-08-2014, 06:42 PM
1. Oa, cũng đã lâu lắm rồi mình không vào lại hht, mà lần này vào mọi thứ đều thay đổi, từ giao diện cho tới nội dung. Hơi giật mình một chút khi nhìn thấy date của cách đây mấy năm nhưng rồi nghĩ ra, chắc do bị mất dữ liệu. Dù sao, không mất cũng là ổn rồi. :D
2. Về nhà tranh thủ có mạng nên mấy ngày nay cũng toàn rất rất muộn mình mới bỏ máy tính ra để ngủ. Cũng chỉ bởi vì ...Sam sam. :so_funny: Cái tính xem phim tập không bỏ được khi đang xem giữa nhảy xuống tập cuối xem. Khi biết được kết thúc có hậu thì mới an tâm xem những tập giữa. Bởi vậy nên người ta xem một lần, mà mình có phim nào hay mà thích là xem đi xem lại hoài à. :hoamat:
3. Mấy ngày nay về nhà mà trời trở lạnh quá. Mình lại chả mang nhiều đồ về nên toàn lấy áo của Cún khoác. Mới năm ngoái thôi, khi mặc quần áo của nó thấy vừa mà giờ giật mình, sao nó rộng quá đi. Lúc ấy mới ngớ ra, em mình lớn quá rồi.
Giọt Sương
02-09-2014, 09:40 AM
Haizzza. Ngồi nghĩ vu vơ nhưng rồi vẫn là về chủ đề ăn uống. Đang nghĩ xem tối nay nấu món gì, thì chợt giật mình. Sáng nay khi ngủ dậy thì suy nghĩ đầu tiên là ... " trưa nay ăn gì được ta". Đúng là ru rú ở nhà nên suốt ngày nghĩ tới ăn với uống không à. Chứ ra đường là buổi trưa ăn vô tội vạ, đụng phải gì ăn cái đó chứ không có phải suy suy nghĩ nghĩ gì hết. -.- haizzzza !
Giọt Sương
12-09-2014, 05:25 PM
Sao mưa hoài - mưa mãi thế này. Trời đã mưa 2 ngày - sắp 2 đêm liên tiếp rồi đó. Đã mưa rồi lại còn ngồi nhà gặm nhấm đống sách ôn thi thế này nữa khiến mình sắp phát điên - nói đúng hơn không khéo tự kỉ cũng nên. @.@
Giọt Sương
13-09-2014, 06:46 PM
12 h đêm - đói quá nên làm một cốc sữa to bự.
3 h sáng - đói quá, ngủ hay măm ? ngủ ! @.@
3h06 sáng - bụng sôi ùng ục. :khocnhe:
Kienfa
13-09-2014, 07:04 PM
Còn đói thì đi kiếm bình sửa uống đi :sr:, đói không tốt đâu :sr:
Nelly. Doanh
13-09-2014, 07:24 PM
Sáng giờ ngồi ăn cóc ướp, ăn xong đơ đơ :rain: khả năng say cóc là rất cao :so_funny:
Giọt Sương
15-09-2014, 04:50 PM
@ Chú Phá: Con vào đây than thế thôi chú :sr: Chớ hình như con nhớ ... hôm đó than đói mà lười quá chừng, đọc sách tới tận hơn 4h sáng nên ngủ gục luôn chú. Vậy là thoát được cơn đói đó chú. :sr: Dạo này con học đêm nên hay ăn đêm ...người giờ tròn quay rồi chú ơi :khocnhe:
p.s. lâu không dùng nên giờ con quên luôn cái quote bài viết :hihi:
Kienfa
15-09-2014, 07:07 PM
@ Chú Phá: Con vào đây than thế thôi chú :sr: Chớ hình như con nhớ ... hôm đó than đói mà lười quá chừng, đọc sách tới tận hơn 4h sáng nên ngủ gục luôn chú. Vậy là thoát được cơn đói đó chú. :sr: Dạo này con học đêm nên hay ăn đêm ...người giờ tròn quay rồi chú ơi :khocnhe:
p.s. lâu không dùng nên giờ con quên luôn cái quote bài viết :hihi:
Ăn đêm :sr: mau tròn nhất, đăng tấm hình xem tron huyền đến thế nào, biết đâu nhìn đẹp hơn ốm sao :sr:, cháu đi làm nên phải học đêm hay sao? Ráng giữ sức khỏe học đường dài mới tốt.
Nelly. Doanh
20-09-2014, 07:25 PM
Lâu lắm rồi ko tiêu tiền TQ, cuối cùng hnay đi đổi mới tá hỏa lên là sao mà nó tăng kinh khủng dzữ :cry: đã tới 4k/1 đồng rồi, má ơi :cry: đúng là đổi lẻ nên lỗ quá :cry:
Giọt Sương
27-09-2014, 03:24 PM
Ăn đêm :sr: mau tròn nhất, đăng tấm hình xem tron huyền đến thế nào, biết đâu nhìn đẹp hơn ốm sao :sr:, cháu đi làm nên phải học đêm hay sao? Ráng giữ sức khỏe học đường dài mới tốt.
Cháu đăng hình chắc chú không nhận ra đâu ạ :sr: Cháu đang trong kì thi á chú nên thời gian biểu thay đổi ...xoành xoạch ạ. :cry:
Kienfa
27-09-2014, 07:04 PM
Khi nào vào lớp thi nhớ ngặm viên kẹo ngọt để dễ nhớ khi làm bài , boost up energy :sr:
Phải xem mới biết nhận ra hay không :sr: :sr:
Giọt Sương
09-11-2014, 09:48 AM
Khi nào vào lớp thi nhớ ngặm viên kẹo ngọt để dễ nhớ khi làm bài , boost up energy :sr:
Phải xem mới biết nhận ra hay không :sr: :sr:
Cháu giờ tròn vo rồi đó chú. Lại được cái "thích" ăn vặt nữa nên đã tròn rồi giờ còn tròn hơn. Cũng tại vì ăn ...kẹo, đồ ngọt nhiều quá đó chú. :khocnhe:
------
Hôm nay tự dưng lại nhớ ra pass của yahoo nên vào thử. Tìm archiv message thì mới biết đã một năm rồi mình không vào yahoo. Một phần vì giờ toàn onl fb, message whatapp nữa nên yahoo đã cho đi vào dĩ vãng từ hồi nào, và vì thế nên cũng quên luôn pass yahoo. :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.