KuAnhKho
04-06-2011, 04:44 AM
NGhĩ hè rùi mà mình cứ nhớ mãi cô giáo chủ nhiệm. Muốn gọi cho cô nhưng lại sợ. Có lẽ nào mình đã thích cô. giúp mình với ..... :guoc:
jeny_lady_lovely
04-06-2011, 05:02 AM
ôi, bạn ơi! sao bạn lại có cái suy nghĩ khìn khìn thế nhỉ :sr: đây cũng là vấn đề dễ gặp thôi, ngộ nhận ấy mà :D. Bây giờ tớ c~ rất nhớ GVCN của tớ, muốn gọi cho cô nhưng lại ngại, vì chẳng lẽ tớ lại bảo " em nhớ cô quá nên em gọi cô" à? vậy là tớ c~ yêu GVCN của tớ sao? :sr:
Suy nghĩ cho kĩ, và đừng ngô nhận, bạn nhé :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.