PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta muốn....



trangphonglan
02-06-2011, 11:40 AM
Ta muốn sống bằng con tim giả dối
Ta muốn cười trên tất cả nỗi đau
Ta muốn linh hồn chẳng phải vực sâu
Để chật vật leo lên vì tình ái
Ta muốn chôn chân cho đứng yên mãi mãi
Không tới lui để sầu mộng biệt ly
Ta muốn đời sẽ nhanh chóng trôi đi
Đâu ai nhớ người như là cơn gió
Ta muốn thân ta mang nhiều món nợ
Để cho ta có ý nghĩa sinh tồn
Ta muốn nhiều: Tạo hóa có biết không ?
Chỉ cần được quên người trong khoảnh khắc.

trangphonglan
04-06-2011, 10:45 AM
Ta muốn dâng nỗi lòng lên mây thẳng
Để ngao du khắp cả bốn phương trời
Ta muốn gửi tình yêu cho gió mới
Bây muôn nơi tìm kiếm một nữa tim
Ta muốn trao những nỗi lặng im
Cho đêm tối mang vào nơi sâu tối
Ta muốn ném dây tơ hồng bị rối
Vào lá thu để rơi rụng xuống sân
Ta muốn bỏ một linh hồn lẩn thẩn
Vào dòng sông không trở lại bao giờ
Ta muốn đưa những gì còn bở ngỡ
Vào dạ mình co bóp tiêu hóa đi
Ta muốn mang nỗi đau đớn chia ly
Chôn vùi vào mấy gốc hoa tình ái
Ta muốn tim ta khép cổng chính ấy
Vì tình ta đi mãi cửa phụ thôi.

VeeMumMim
13-07-2015, 02:16 AM
Ta muốn gửi iu thương vào trong gió
Mang đến anh nơi ấy chân tình này
Ta muốn giấu tương tư vào cơn mưa
Dội ướt anh với từng giọt nước mắt