trangphonglan
02-06-2011, 10:14 AM
Nếu một mai không còn con gái nữa
Lũ con trai ngủ mãi đến mười giờ
Bởi chẳng có ai để mà đánh thức
Nên cứ theo hoài một giấc mơ
Nếu một mai không còn con gái nữa
Nồi cơm khê quần áo cũng bốc mùi
Con trai ai đời đi giặt giũ
Cứ mặc rồi vùi nên bổng thấy hôi
Nếu một mai không còn con gái nữa
Đường về nhà cũng cảm thấy xa xôi
Con trai một mình cứ đi lặng lẻ
Khi ngảnh đầu lại thì đã qua nhà rồi
Nếu một mai không còn con gái nữa
Tim con trai để hóa đá mất thôi
Cứ một mình ra ngơ lại vào ngẩn
Con gái đâu xin...sống lại đi trời.
Lũ con trai ngủ mãi đến mười giờ
Bởi chẳng có ai để mà đánh thức
Nên cứ theo hoài một giấc mơ
Nếu một mai không còn con gái nữa
Nồi cơm khê quần áo cũng bốc mùi
Con trai ai đời đi giặt giũ
Cứ mặc rồi vùi nên bổng thấy hôi
Nếu một mai không còn con gái nữa
Đường về nhà cũng cảm thấy xa xôi
Con trai một mình cứ đi lặng lẻ
Khi ngảnh đầu lại thì đã qua nhà rồi
Nếu một mai không còn con gái nữa
Tim con trai để hóa đá mất thôi
Cứ một mình ra ngơ lại vào ngẩn
Con gái đâu xin...sống lại đi trời.