Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Về nhà !



little princess
02-06-2011, 03:48 AM
Warning: Viết topic này là để tránh topic YKKC !, topic có thể khơi dậy những nỗi đau cho nhiều người dù tôi hoàn toàn không có chủ ý. Vì vậy, tôi thật sự không-khuyến-khích bất cứ ai đọc topic này. Tôi biết tôi không thể cấm cản ai, nhưng bởi tôi đã cảnh báo như trên nên tôi xin phép không chịu bất-cứ-hậu-quả-nào do topic này gây ra ngoài một vài trường hợp đặc biệt (dù đến tận lúc này tôi vẫn không biết “trường hợp đặc biệt” mà tôi muốn nói đến bao gồm những trường hợp nào). Đồng thời, nếu có những câu hỏi liên quan đến topic hay nội dung của topic, xin các bạn lưu ý giùm là khả năng từ chối của tôi là rất cao, ha *cười*. Ngoài ra, tôi sẽ luôn close topic này lại, nhưng nếu tôi không close vì bất cứ lý do gì, tôi cũng hy vọng sẽ không ai để lại bất cứ cmt nào ở đây, kể cả khi chúng ta có quen biết nhau đi chăng nữa. Tất cả những bài cmt, với bất cứ nội dung nào, nếu cần, tôi sẽ nhờ mod box xóa-luôn. Điều cuối cùng, tôi có thể chịu được nếu bạn đả kích, tẩy chay, hay ghét bỏ tôi, nhưng nếu bạn có ý định đề nghị tôi xóa topic này đi, thì tốt hơn hết là hãy bảo tôi xóa luôn cái nick này đi :D.

Rất xin lỗi nếu những lời trên ít nhiều làm các bạn có cảm giác bị xúc phạm hay không được tôn trọng. Tôi chưa bao giờ có ý định đó và tôi nghĩ là tôi cũng chẳng bao giờ muốn ý định đó được hình thành cả *cười*.


Thân mến,
little princess




*********************************



Về nhà !



Bởi vì anh cứ bảo em phải về nhà này kia, dưng nói thật là em chả biết nhà mình ở đâu cả =)), nên giờ em phải xây nhà mà về này =)). Dù thế, anh cũng đừng có mơ mà cản bước em đi tìm zai đấy nhoé :so_funny:. Nhà xây để đó, chừng nào nhớ anh, à nhầm, nhớ mẹ thì em mới về =)). Anh thừa biết là em đây không thèm nhớ anh mà, nhỉ :phu:. Lần đầu dùng màu xanh có chút lạ mắt, em thường dùng màu tím hơn - anh biết mà, dưng thôi, màu xanh với màu xám cho nó hợp, để mỗi khi ngửa mặt lên trời em còn thấy, hoá ra nhà mình cũng gần anh thôi.


Hôm qua 1/6, và thế là em đã bị anh xù quà dớt chi là trắng trợn =)). Em định ngồi lục lại mấy topic cũ ngắm cho đỡ thèm, ai ngờ vào rồi mới biết mình mất sạch, thế có điên không chứ =)). Tất nhiên là em vẫn đi đòi quà =)), cơ mà đòi ít thôi, người nhớn zồi, đòi nhiều nó mất mặt lớm :tsk: [:so_funny:]. "Kết quả" là hôm nay mới onl, lết vào thì thấy hồ sơ mình bị "khủng bố"... toàn zai là zai =)). Quà của bạn ty_muoi đới, mà không phải khi không bạn ấy tặng thế đâu, là em đòi đới =)). Có điều hình như em bị lậm chồng quá rồi hay sao mà nhìn hoài vẫn không thấy đẹp =)). Nói về vấn đề đẹp thì dạo này em bị mê mấy anh Tây cơ, hay mấy chú đã già già rồi mà trông vẫn dớt nà nãng tử ấy :tsk:. Zai châu Á nói chung và zai Hàn nói riêng [:so_funny:], hiện tại thì em bị bấn mấy anh trông có vẻ đểu giả, dẻo miệng và láo láo cơ =)). Không thì thích cụ thể hơn là anh Dong Wook :nhi:. Chậc, anh ấy thì dễ thương nhớm :tsk:, dù không bằng chồng em :so_funny:. Thật ra khi bạn ấy hỏi em muốn tặng gì, em muốn trả lời khác lắm :sr:. Cơ mà thôi, làm thế để làm gì, anh nhỉ =)). Rốt cuộc cũng đâu ai được gì, chỉ có đẩy nhau vào cảnh khó xử :">.

Chị đi mua quà 1/6 cho em, mà cứ mở mồm ra là lại kêu oang oang: "Ai là thiếu nhi ra nhận quà này!" ==. Bực! Em không phải thiếu nhi mà :'(. Em không thèm :cry:. Ờ mà nói thế dưng cuối cùng vẫn có đứa giật quà từ tay chị =)).

Em bảo em 9 tuổi, bạn G nhất quyết không tin :'(. Bạn ấy bảo gì chứ, "Không phải là nghi ngờ, mà là hoàn toàn không tin!" :cry:. Má ơi, anh coi bạn ấy có phũ phàng không chứ :cry:. Đã thế còn cười nữa :'(. Gì đây, rõ ràng cái bệnh phũ lẫn cái bệnh tàn nhẫn là anh lây cho em của anh hết rồi, phải không :'(.

Vòng đi vòng lại, em vẫn bị anh xù quà :meo:. Cho anh nợ đấy, đừng có mơ thoát khỏi tay em =))!


Sài Gòn bắt đầu chuyển mình sang mùa mưa rồi này anh! Nhanh quá, làm em không kịp nhận ra, chỉ biết mấy ngày nay mưa nhiều, mưa suốt :sr:. Chậc, mưa cũng có cái hay, mấy ngày nay trời cũng oi quá rồi, cơ mà mới mưa được có mấy ngày thì em bị... ngán mưa =)). Đến tận lúc này đây, em vẫn không thể ngừng ghét mưa đến kinh khủng =))! Nóng thì em còn chịu được, cùng lắm chui vào phòng mở máy lạnh, thế là xong! Mưa suốt sáng tối, ngày qua ngày, cho nên em cũng bệnh sáng tối ngày này qua ngày khác =)). Điên nhất là lúc ngồi học. Sáng dậy em rất bình thường a, chẳng hiểu sao đang ngồi học đến giữa tiết một thì... bệnh ghé thăm =)). Ngồi vật vờ đến hết tiết hai, đi vài vòng quanh hành lang thì hết bệnh =)). Hôm qua nữa, đang ngồi đàn, đàn xong thì nó bệnh ngon lành đến tận chiều tối :so_funny:. Giờ thì không phải bệnh theo chu kỳ mỗi tháng một lần nữa quá =)). Điên thật, hình như không bệnh là em không chịu nổi, giống như em "đói bệnh, thèm thuốc" á =)). Gì đây, đừng có ở đó mà mắng em nhé :nhi:, em là em chăm sức khoẻ rất là tốt nhoé :-<. Tại mưa đới, không phải tại em thật mà ;3;. Ừ mà anh này, anh cũng phải coi chừng lạnh đới, nghe chưa :andon:.


À, hôm qua em ngồi chat với chị N :">. Mới vào đã bị bả dê rồi, đúng là bản tính khó đổi mà :meo:. Được một lúc thì chuyển sang ngồi... nói xấu anh =)). Hôm qua ngồi chat (hình như) gần cả nửa tiếng chỉ để nói xấu anh =)). Tức không anh :5:. Tức kệ anh chứ, thách anh đánh em đấy :-". Tất nhiên là anh không nỡ đánh N rồi =)), dưng đánh em là mẹ đánh anh đấy :-". Em sẽ hối lộ mẹ, hahaha :laugh:. Anh keo lắm, anh ở với mẹ, biết mẹ thích gì mà không thèm nói để em hối lộ. Em đây không thèm nhé, em sẽ tự đi tìm hiểu rồi hối lộ cho anh coi :le:.

... Và anh này, sau khi nói chuyện với N xong, em đã nghĩ là em muốn có thể đau cho nỗi đau của cả chị ấy nữa. Em định nhắn nhờ G hãy cố nhẫn nhịn đi, nhưng lại thôi. Em nghĩ G không có nghĩa vụ đó, anh. Nỗi đau của G đã quá lớn rồi, và em nghĩ, nó còn lớn hơn bất cứ ai... Bây giờ thì nếu cho em đổi chỗ, em muốn đổi chỗ với bạn ấy. Không phải là em đang đòi hỏi gì. Chỉ là, nếu em là bạn ấy, em có thể đau nhiều hơn cho nỗi đau của chị N. Hơn nữa, người đó sẽ là em, không phải G. Nếu là em thì không sao, em chịu được... N bảo em cứ đi đi, nhưng đừng đi luôn nhé =)). Anh biết em đã nói gì không? Em bảo: "Yên tâm, em mê N hơn mê heaven mà" =)). Em cá là anh cũng thế, nhỉ :5:. Có điều anh chưa đủ nội công để làm theo điều anh muốn. Anh này, thấy em giỏi không chứ =)). Em nhất định sẽ làm được những điều em muốn mà =)).

Cơ mà hình như cái PC chỗ appa em nó ghét anh hay sao ấy, hôm qua tự nhiên cái ava yh bị nhảy về ava thằng Boo =)). N phản đối dữ dội quá =)). Em thấy thằng ấy cũng đẹp mà, chỉ là không đẹp bằng em thôi, và anh biết đấy, tại em đẹp quá nên không dám treo hình mình lên ava, sợ bị bùng nổ số lượng fan thì khốn =)).


Dạo này em bị xuống sắc lẫn xuống sức, anh ạ =)). Chả hiểu sao cứ đến 11 giờ hơn là mắt chẳng mở nổi nữa, và thế là khỏi viết fic =)). Đến tầm 11 giờ rưỡi là khả năng em ngủ quên rất cao =)), mà ngủ chập chờn, được xấp xỉ 20 phút thì lại choàng dậy. Thật ra em cũng đâu biết, mở cái iPod ra thấy bị nhảy mấy bài mới biết đấy chứ :hihi:. *thở dài*, thức đến 12 giờ còn chưa xong, vậy thì cái giấc mơ lại được thức đến 1 giờ, 3 giờ của em biết chôn đi đâu ;_________;. Ôi cái thời huy hoàng của em :cry:. Anh phải đi đòi lại tuổi trẻ cho em đê. Em phải thức khuya thì mới nhớ anh được chứ =)), ngủ rồi, em mơ là chỉ mơ thấy chồng thôi, không có cửa cho anh đâu =)).

Ơ mà nói về mơ, hôm qua em mơ thấy bạn An đới anh =)). Mơ điên lắm, cho nên em không kể là em mơ gì đâu =)). Em thấy bạn ấy tóc dài hơn rồi T^T ~~ Không biết đâu, em thích bạn ấy để tóc ngắn cơ :'(. Anh có biết là dạo gần đây bạn ấy thậm chí còn cột-tóc, và đã ngừng-học-võ rồi không ;_______;. Đây đúng là ác mộng mà :cry:!!


Em đang mong đến ngày 3/6, anh à :">. Ngày đó lại ra thêm One Piece nữa :laugh:. Và tất nhiên là em đây không thèm mong đến ngày 4/6 chút nào đâu :meo:.


Mấy ngày nay em ở nhà mà chẳng được yên thân :rain:. Sáng chưa 8 giờ đã bị dựng dậy ăn sáng. Mà ghét ăn với pama lắm, em toàn bị bắt ăn không à, không trốn được :cry:. Em ghét ăn sáng mà T^T ~~ Đã thế còn bị nghe cằn nhằn nữa =)). Gì chứ, mấy ngày nay umma em rất thích cằn nhằn đó nha =)). Chút lại phải phơi đồ này, rồi đủ thứ việc ==" ~~ Aida, em muốn được sống một ngày lười biếng theo đúng cái nghĩa đen của nó quá :cry:. Sáng nay chị cũng bắt em dọn bàn chị nữa. Em định bảo: "Dưng bàn chị bừa lắm!" thì ngay lập tức biết điều ngậm miệng lại vì những thứ làm bừa bàn chị toàn là đồ của... em và do em bày ra =)). Bàn chị gọn rồi là y như rằng tới bàn của em bừa :so_funny:. Bởi thế nên em ghét dọn bàn lớm :blushing:. Mà cũng nhờ thế em mới tìm được cây bút chì với cây thước bị lạc =)). May mà em lười nên chưa mua lại cái nào =)). Đừng có nói em này kia, anh có biết là tổng hai cái đó cộng lại là dư tiền mua một cuốn One Piece hoặc gần đủ tiền mua một cuốn Ninja loạn thị không hả =)).


Dạo này em đang "hồi xuân" bằng việc xem film thần tượng của Hàn và chơi game online :so_funny:. Em đang coi "Coffee Prince", nhưng nghe chị bảo đến đoạn nội dung về sau là thấy đuối quá =)). Em đây chúa ghét cái chuyện mấy thằng cùng giành giật một con nào đó =)). Đã thế một con bấn SA như em thì càng không thể chấp nhận được =)). Em là em còn đang định ghép couple anh Wook với cái anh bánh kẹp cơ mà =)). Em đang chơi Dragonica đới, anh chơi với em đê :5:. Cơ mà mới chơi đến level 15 là thấy chán rồi =)). Thôi thì ráng lết đến level 20 chuyển job đã =)). Thằng bạn em nó pro wớ ;3;. Có hai thằng thì một đứa xài Cung lên 55, đứa còn lại xài Thích Khách lên 30 rồi ;________;. Á, cơ mà lâu lắm mới thấy có đứa xài Lãng Tử đấy =)). Thường thì trong đó xài Cung với Kiếm nhiều hơn :-<. Em cũng chơi Cung thử rồi, chán muốn chết, combo không sướng :-<. Khi tạo Cung, thằng Bi nó bảo em "Con gái mà để tên này chẳng hợp chút nào" làm em chỉ biết ngồi cười =)). Mà em đây ghét cái bọn chơi Kiếm lớm, toàn đi ăn ké :-<. Thằng Boo nó hỏi em cũng chơi hả, tất nhiên là em bảo... không =)). Em đây ngoan hiền không thèm chơi mấy trò bạo lực đó nha =)). Nói đến thế mà nó nhất quyết không tin, thằng này láo thật nhở ;_________;.


10/6 này em thi chuyên môn này anh, rồi 21 em thi lần nữa :"3. Thế mà đến giờ em vẫn chưa học chữ nào cả =)). Bài chuyên môn thì chưa thuộc kỹ, lên lớp vẫn bị cô bới lên bới xuống, mà bực nỗi em đàn hoài vẫn chẳng khá hơn được, anh ạ =)). Mấy lần em chỉ muốn đập nát cái đàn =)). Chậc, em làm sao thế này =)). Hình như cô thất vọng về em thật, anh ạ, nhưng giờ thì cô không thèm nói luôn rồi =)). Cũng đúng ha, em thi cho em cơ mà =)). Aigo, em vẫn chưa muốn quay về làm kẻ vô dụng =)). Còn đợt thi 21 thì cũng không khác gì, có điều các giáo viên không nói là có thất vọng hay không =)). Mấy đề Văn cô giao về làm, em vẫn chưa đụng đến chữ nào =)), mấy đứa gọi qua hỏi đề này làm sao, đề kia làm sao, đứa nào cũng vậy, không có ngoại lệ, đều nhận được câu trả lời rất thẳng thừng và thành thật: "Tao đã làm đâu mà mày hỏi tao!" =)). Em nói với thằng Boo, trông nó shock dữ lắm =)). Ủa chứ chả lẽ trong mắt tụi nó em siêng lắm hả =)). Gì kỳ vậy, tụi nó có thể không biết em đây rất đê tiện, có thể không biết em đây rất thông minh đẹp zai tài giỏi [ặc :so_funny:] dưng cái bệnh lười kinh niên mà không biết thì đúng là không hiểu nổi =)). Có mỗi con Gấu là hiểu em, dưng xem chừng nó vẫn hy vọng dữ lắm, hôm qua còn gọi qua hỏi em làm đề chiến tranh hay làm đề bé Thu, làm người bà thì làm dư lào, đoạn tóm tắt thì có cần đưa ý gì đó vào không =)). Thề, suốt sáng đến giờ em toàn onl với onl cả thôi, chả đụng vào môn nào cả =)). Kiểu này chắc chút phải học bài thật, chứ không thì cũng... ngứa mắt lắm =)).


À anh này! Em đây đã có vợ luôn rồi =)). Dưng thiết nghĩ nàng Pih chưa cần biết nếu nàng ấy vẫn chưa biết đến sự tồn tại của chồng em :">. Đừng có trách em như thế, em là em vẫn có trách nhiệm với nàng ấy như một đấng nam nhi mà =)). Ờ, nhắc đến chuyện cưới mới nhớ, anh rốt cuộc có chịu gả em cho anh Park không đây? =)) Và tiện thể, em xin phép anh cho em lấy vợ luôn nhé! Ờ, để em show vợ cho anh coi :sr::


http://img508.imageshack.us/img508/4682/20110530jyjyoochun1.jpg

Vợ em đẹp không thua gì chồng em, anh nhỉ =)).


Chậc, lâu rồi em không uống café, cái ly buổi sáng umma pha vẫn còn nguyên, em nghi chiều lại bị la lắm =)). Có điều nó ngọt ngay, nuốt không nổi ==". Gần đây em ngán café sữa lắm rồi =)). Anh này, dậy pha café cho em coi, chẳng phải anh bảo muốn uống café thì để anh pha còn gì =)). Đồ người lớn không biết giữ lời =)).


Thôi, em đi đơi, dù để mẹ phải ở với anh cũng áy náy lớm, vì em biết là anh rất lười, nhưng zai đang vẫy gọi em anh ạ :so_funny:. Em đi học bài đơi *lết lết*.

º˚†¨ ђαrmørñÿ ¨†˚º
02-06-2011, 11:54 PM
Bạn G nhắn tin cho em, cái nội dung làm em hết hồn: "H ổn chứ?". Và ngay lập tức, điều đầu tiên em làm là cố lục lại xem mình đã làm gì sai, đã làm gì đủ lộ liễu để G nhận ra và hỏi như thế. Hoá ra cũng không có gì đáng ngại, anh ạ. Nếu chỉ có vậy thì em giải quyết được. Anh ơi, em không muốn để bạn ấy phải lo.


M gửi tin cho em, nói nhiều thứ, ừ, về anh. Chậc, em không ngờ mình lại khóc :sr:. Em tưởng mình có thể cười khẩy được, vì M nghĩ nhiều quá, nhưng không, rốt cuộc em lại khóc. Là khóc thật, anh ạ, chứ không phải chỉ đơn thuần là rơi nước mắt như khi chiếc xe cấp cứu vô tình vụt ngang qua em cùng những câu hỏi "Tại sao... ?" cứ luẩn quẩn trong đầu. Thôi, cứ coi như M đang giúp em đi, giúp cho em nhớ lại khóc thành tiếng là thế nào. Giờ thì em nhớ rồi.

Anh, em sẽ không sao, thật đấy. Em muốn mình sẽ không sao. Chỉ là trước mắt em định mượn mặt nạ chút xíu thôi mà.


À anh này, công nhận anh save tên em trong điện thoại dài thật, dài kinh khủng =)). Mà cái nào cũng phải có từ "bé" mới được à :andon:. Thôi tha anh, dù sao thì đọc xong cái tên cũng có tý thiện cảm =)).


Mới lượn vào pro5 anh. Là ai vậy? Onl trễ quá.


Anh, em nghĩ lại rồi. Nhà cứ khoá cửa im ỉm thế này, lỡ khi anh về mà em đi vắng, không ai mở cửa cho anh vào thì anh lại bỏ đi nữa hả :phu:. Ừ thôi, từ giờ để em mở cửa nhé :hug:. Anh yên tâm, trộm nó không thèm vào đâu, nhà mình đâu có gì đáng giá :sr:. Anh nhớ phải về đấy, đi lâu quá là mẹ lo.

Tất nhiên là em không có sức đâu mà tiếp khách :so_funny:. Ngoài Nhím xinh và tỐc ra, em không tiếp ai đâu, anh muốn thì tự về mà tiếp :gian:.



Thì đúng là t k đi, mấy ng` mải mê vs ty bơ t, rồi, t tuyên bố t ghét các ng` 1 tuần cho coi , đứa nào công kích xỏ đểu, tăng lên 1 tháng luôn

Ủa anh ơi, em đã làm gì để bị gán với cái tội này thế? :D Tình yêu nào vậy anh? YooChun hả? Anh ơi, mãi đến tận hôm qua em mới dám vào TVfXQVN mà...


Giờ em chạy đi mua manga xíu :sr:. Sáng nay appa đưa em thêm 70k VND nữa =)). Hahaha, One Piece muôn năm :hum:. Anh lo mà đi ăn trưa đi :gian:.