PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao đây



ken9462
01-06-2011, 10:00 PM
thích một người có phải là tội ko, mình thích một người mà người đó ko bao giờ đáp trả lại, tại sao mình cứ phải đơn phương thế này. Mình có nên lấy hết can đảm để nói cho cô ấy biết. Ko ko mình sợ một lời từ chối từ cô ấy có thể làm mình .....

Angels_of_dreams
01-06-2011, 10:54 PM
Nếu cứ sợ như vậy thì bạn sẽ phải nuối tiếc đó.

sky_151
02-06-2011, 04:59 AM
nếu bạn đủ chín chắn và trưởng thành! Mình cũng thích một cô bạn nhưng không dám nói bây giờ vì còn phải học, với lại chưa đủ chín chắn! Đợi khi nào đủ dũng cảm chín chắn đã nhé!

[R][O][Y]
02-06-2011, 10:00 PM
yêu thì phải nói cho người ta biết mình yêu như thế nào chứ

dũng cảm lên bạn

jeny_lady_lovely
03-06-2011, 12:58 AM
>"< Bạn ơi, ở topic trên thì rằng bạn được nhiều người thích, và một bạn gái thích bạn đang được bạn để ý. Còn topic này lại là đơn phương. Rốt cuộc đây là vấn đề của bạn hay là vấn đề mà bạn đặt ra cho vui?

Hỏi vậy thôi, còn về vụ đơn phương thì tớ nghĩ dù sao bạn cũng nên tỏ tình. Cũng chẳng còn gì để mất nữa. Nếu không thể trở thành một đôi, bạn cũng có thể rút lui, để tìm kiếm một tình yêu mới mà! Tình yêu là vậy đấy, càng lún sâu, thì tổn thương nhận lại sẽ càng lớn thôi :D

Ni*
03-06-2011, 04:04 AM
Theo mình thì cứ nói đi,thà biết rõ còn hơn là lưng đôi ,thick hay ko cũng cần biết , ko tới khi nguoi đó có người khac rồi thì lại tự trách mình,sao ko noi trược

ken9462
03-06-2011, 05:28 AM
à cái này của thằg bạn nhá ;) nó nhác lập nick nó lấy nick mình ^^ khi nào mình onl máy sẽ up hình lọ hạt cho bạn thấy.

lovelyangel
03-06-2011, 09:07 AM
Chào Anh !

Nếu nói ra , thì Anh cũng đã có được 50 % cơ hội, dẫu có nhận được kết qua? ko vui đi cha*ng nữa.Nhưng ít ra , anh cũng đã biết rõ cảm nhận của người ấy về mình , vẫn còn tốt hơn là Anh vẫn ngày đêm thấp thỏm , âu lo , có phải ko nào.Chúc Anh được nhiều bình an và vui vẻ nhé

▐▓▒▒░► Tân ²
04-06-2011, 12:33 AM
Yêu thì phải nói ng ta mới bik mình tnao chứ , kẻo 1 ngày lại hối tiếc đó. Dũng cảm lên bạn. :)

KuAnhKho
04-06-2011, 02:17 AM
Thích thì cứ nói. sợ gì. nhỡ đâu cô ấy cũng thích bạn. nếu không thì vẫn là bạn mà.

gà nham hiểm
04-06-2011, 02:34 AM
bạn nên bày tỏ tinh củm của mình vs bạn đó
k đến 1 ngày bạn sẽ rất đau khổ đấy

yeuemngatngay
04-06-2011, 02:29 PM
:confuse: hãy can đảm lên. thà đau 1 lần rồi thôi ,chứ yêu đơn phương chán chết.hãy chảnh nổ và tự tin vào để gây sự chú ý đi nào

VeeMumMim
18-07-2015, 10:06 PM
Nhìu khi mình thấy iu thầm 1 ng tuy là có cái đau của nó, nhưng cũng có cái vui khác. Nếu bạn đủ can đảm thì bạn hãy đặt 1 ván hên xui. 1 là 1 cuộc tình tốt đẹp, 2 là ko là ji cả. Còn nếu bạn là 1 ng hay sợ sệt như mình thì bạn cứ tiếp tục iu thầm. Bạn có thể tưởng tượng ng đó theo ý của bạn, bạn có thể suy diễn những thứ làm cho bạn vui. Rùi khi duyên phận tới, ng nào là của bạn sẽ là của bạn. Chọn cách nào là quyền của bạn