Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giữa đường đời em để lạc mất anh



Uờ
01-06-2011, 09:20 PM
Blog Việt


4.4.2011


Giữa đường đời em để lạc mất anh
Em bước hẫng, anh lặng thầm đi trước
Em không trách vì người đời đâu biết
Ra đi và ở lại, có kẻ nào chẳng đau ?!

Em khóc, người đời thương
Nước mắt anh chảy ngược, người đời trách
Hai chúng ta mỗi người một lối
Số phận trêu đùa, gặp nhau
chẳng đúng lúc mà thôi...



http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/05/30/capdoi.jpg



Để ai nói đến em, anh lắc đầu
không muốn nhắc
Không phải vì quên em, mà ký ức về em
bức lòng anh.
Em biết chứ, nếu anh vô tâm thế
Em đã chẳng yêu anh như em đã từng yêu.
Em biết chứ, nhưng em buồn nhiều lắm
Có lẽ nào, 2 ta thành người dưng ?!

Muốn được nhìn anh sống hạnh phúc với đời
Để nụ cười em thêm lung linh trong nắng
Muốn được nhìn anh đi bên 1 người khác
Cũng ghen chứ, nhưng khỏi khắc khoải
_tại sao,

Muốn được chào anh như 2 người quen biết
Anh đâu có ghét em, sao chẳng thể chào em ?


M.T




• Gửi tử email Minh Thoa - minhthoa181@