PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dáng xưa



.::mrArmy::
31-05-2011, 09:52 AM
Nhớ tí Dág xưa :(( ...Em đã đi mà k thấy để lại nhắn nhủ j , số tiền em cầm thì vẫn chưa trả ? Anh gọi mà em tắt máy ?? Thế là làm sao hả em ? Thế bây rờ nà em muốn cái rì :(
http://streaming.sannhac.com/mp3_file/30000/21701/m5732_1305900441.mp3


Tôi vẫn tìm hoài trong kỷ niệm buồn một hình bóng xa xôi
Đôi mắt diệu vợi xanh ngát màu trời cùng làn tóc buông lơi
Này em yêu hỡi còn nhớ hôm nào khi ta có đôi
Lời hẹn thề xưa như vẫn còn vang vọng mãi trong tôi

Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới
Ôi làm sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời

Tôi nhớ ngày nào trong nắng dạt dào và lòng thấy xôn xao
Khi những nụ cười như ánh mặt trời vừa bừng sáng trên cao
Chiều rơi trên phố mưa ướt con đường đôi ta bước mau
Từng kỷ niệm xưa ghi mãi lòng tôi tận đến mai sau

Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới
Ôi làm sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời

hoahongxula
31-05-2011, 12:50 PM
muốn giật nợ chứ còn chi nữa LOL em thích bài nì, có 1 thời gian nghe bài nì suốt bi giờ lại tiếp tục rùi nhưng lần nì sẽ nghe đi nghe lại bài của anh thôi, tháng sau có bài vote rùi

neokute1410
01-06-2011, 09:15 PM
nghe rất truyền cảm nhá bạn, cố gắng phát huy nữa nào.

~Invisible~
02-06-2011, 04:49 AM
nóng gần hceets nhưng em pải cầm lòng rút dây cắm quạt ra để cắm loa vô :sr:
cơ mà ko thấy tiếc :sr:
chả bít nói j lữa. chả nhẽ lại type HAY rụng tay sao :D
tháng sau e vote bài nè :sr:

Mưa Thu
02-06-2011, 07:44 PM
Nhớ tí Dág xưa :(( ...Em đã đi mà k thấy để lại nhắn nhủ j , số tiền em cầm thì vẫn chưa trả ? Anh gọi mà em tắt máy ?? Thế là làm sao hả em ? Thế bây rờ nà em muốn cái rì :(
mún quịt nợ chứ mún cí rì nữa mà hỏi :so_funny:


Ngày xưa nghe bài này trong album của Minh Quân mãi ko chán, cứ đến câu: "Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời " là mình tâm trạng :timvo:
tự dưng hôm nay dc nghe lại... :xao:

~Invisible~
02-06-2011, 10:51 PM
ai da, nghe lại bài này của mình cơ mà em lại muốn đòi quà 1/6 :sr:

Star_alone_04
04-06-2011, 10:21 AM
trời ơi ban đầu mình tưởng bạn hát nhép cơ đấy.Bạn hát hay lắm.giọng truyền cảm giống ca sĩ đoá hihi.Ah bạn có chất giọng hay vậy mời bạn ghé qua trang wed của tụi mình và hát cho mọi người nghe nhé.Link.