avien
31-05-2011, 08:15 AM
chiều nay lang thang trên phố
gặp nàng cô bé xinh xinh
tôi bám theo hoài đến khổ
em không liếc mắt đưa tình
muốn làm quen em khó quá
người dưng emn chẳn thèm nhìn
tôi bám theo hoài lặng lẽ
mỉm cười em vẫn lặng im
theo em qua vài ngõ phố
gió đưa hương tóc thơm nồng
rồi em đi về lối nhỏ
một mình tôi vẫn hoài trông
gặp nàng cô bé xinh xinh
tôi bám theo hoài đến khổ
em không liếc mắt đưa tình
muốn làm quen em khó quá
người dưng emn chẳn thèm nhìn
tôi bám theo hoài lặng lẽ
mỉm cười em vẫn lặng im
theo em qua vài ngõ phố
gió đưa hương tóc thơm nồng
rồi em đi về lối nhỏ
một mình tôi vẫn hoài trông