PDA

Xem đầy đủ chức năng : vào đời



mcl120
30-05-2011, 10:21 AM
Trời giao mùa mưa mãi buồn rơi
Nhung nhớ người xưa dạ rối bời
Tình yêu chân thật bao giờ tới?
Giọt mưa hay giọt nhớ chơi vơi

Trời giao mùa.. em bước vào đời
Tóc dài hờ hững gió lả lơi
Khẻ khàng nhặt nắng đón ngày mới
Trời giao mùa....mưa có còn rơi

thoike
30-05-2011, 11:39 PM
bước vào đời đúng thật thảnh thơi
đi học thì ít chỉ toàn chơi
đã làm biếng lại thích nghĩ ngơi
sống hưởng thụ_sướng vui cuộc đời.

Nhưng mấy chốc nước mắt lại rơi
vừa vào đời _ thân xác tả tơi
người yêu bỏ, bạn bè xa rời
nhưng thôi kệ_phía trước sáng ngời !??.....