carin
30-05-2011, 08:26 AM
Quá khứ..........
tớ và cậu cùng đi dưới mưa, trong mưa, dưới chiều mưa, một ngày mưa của mùa mưa.......
tớ là mưa, còn cậu là nắng có mưa thì không có nắng .... và rồi chúng ta "chia tay"
trong một ngày mưa..............
Hiện tại
nắng vẫn nói yêu mưa, nhưng giờ đây trái tim nắng không còn của riêng mựa Mưa buồn, mưa khóc....
Gặp nhau trong một ngày nắng, nhưng hai con người này không giống hai con người trong mưa... Nắng theo thời gian, nắng lớn dần và chan hòa, khắp thế gian.. Nắng không chỉ biết đến mưa....
1 năm sau, nắng bảo nhớ mưa, nắng bảo yêu mưa.....
nhưng đã 2 lần như vậy, mưa đã 2 lần tổn thương, 2 lần khóc, 2 lần ly thủy tinh tình yêu đã vỡ...... Trái tim mưa đã giá băng trong cái ngày nắng đó..... Những mảnh thủy tinh kia làm trái tim mưa rỉ máu, đó là những vết thương không lành trong mưa, làm sao để xóa sạch sự chai phạm kia đây................
Nhưng nắng có biết mưa vẫn yêu nắng nhiều, mưa vẫn dõi theo bước của nắng ,,,
Mưa vẫn muốn bên nắng, nhưng hãy là cốc tình bạn trước đã. Thế nhưng, năng khước từ, năng có biết mưa buồn thế nào không >???
Nắng không hề nghĩ đến rằng nếu thực sự là của nhau, thì một ngày nào đó cốc tình bạn sẽ trở thành cốc tình yêu.....................................
lúc đó, nắng lạnh lùng và buốt giá quá............................................
Bên nắng mưa chẳng thể là mưa, mưa khóc, mưa bướt giá,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nắng là vậy, có lẻ vậy
Nắng chưa bao giờ là của mưa, nắng vô tâm vậy sao?
Quay ngược thời gian 200...0 giây trước,
"Nắng không muốn mưa gần bên gió,....", Nhưng nắng chẳng lẽ không biết, gió là bạn thân của mưa............ Nắng không thể không biết...............?
Gió, khi mưa chưa biết đến nắng, gió đã là bạn của mưa, gió có thể không cần mưa, nhưng nưa thì phải có gió.............................................. ..............
tình yêu nắng dành cho mưa...............=hết rồi.......kết thúc "
Hiện tại, giờ nắng là nắng,
mưa là mưa,
nắng không là gì của mưa,
tình yêu và nổi nhớ
mưa gửi nó trong gió, mưa , tình yêu của mưa dành cho nắng chan hòa trong nắng, có lẻ, nắng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó ,,,,,,,,,,
Ngày mai, ngày kia...........tương lai
sẽ vẫn thế này, mưa sẽ vẫn gửi tình yêu vào gió, nhưng, chính mưa sẽ mang nó tới bên nắng,
mưa sẽ là gió, gió là bạn nắng, và mua sẽ là bạn mưa.........................
TRONG MỘT NGÀY NẮNG, MỘT CHIỀU NẮNG
MỘT NGÀY MƯA, MỘT CHIỀU MƯA....
Nắng và mưa có bao giờ hội ngộ...............................
chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi ấy, nhưng thời gian có bao giờ lên tiếng..
vậy chì có thể cảm nhận từ trái tim ta ma thôi..............
NẮNG
Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim gió
hãy thấu hiểu nhịp đập trái tim mưa.............
tớ và cậu cùng đi dưới mưa, trong mưa, dưới chiều mưa, một ngày mưa của mùa mưa.......
tớ là mưa, còn cậu là nắng có mưa thì không có nắng .... và rồi chúng ta "chia tay"
trong một ngày mưa..............
Hiện tại
nắng vẫn nói yêu mưa, nhưng giờ đây trái tim nắng không còn của riêng mựa Mưa buồn, mưa khóc....
Gặp nhau trong một ngày nắng, nhưng hai con người này không giống hai con người trong mưa... Nắng theo thời gian, nắng lớn dần và chan hòa, khắp thế gian.. Nắng không chỉ biết đến mưa....
1 năm sau, nắng bảo nhớ mưa, nắng bảo yêu mưa.....
nhưng đã 2 lần như vậy, mưa đã 2 lần tổn thương, 2 lần khóc, 2 lần ly thủy tinh tình yêu đã vỡ...... Trái tim mưa đã giá băng trong cái ngày nắng đó..... Những mảnh thủy tinh kia làm trái tim mưa rỉ máu, đó là những vết thương không lành trong mưa, làm sao để xóa sạch sự chai phạm kia đây................
Nhưng nắng có biết mưa vẫn yêu nắng nhiều, mưa vẫn dõi theo bước của nắng ,,,
Mưa vẫn muốn bên nắng, nhưng hãy là cốc tình bạn trước đã. Thế nhưng, năng khước từ, năng có biết mưa buồn thế nào không >???
Nắng không hề nghĩ đến rằng nếu thực sự là của nhau, thì một ngày nào đó cốc tình bạn sẽ trở thành cốc tình yêu.....................................
lúc đó, nắng lạnh lùng và buốt giá quá............................................
Bên nắng mưa chẳng thể là mưa, mưa khóc, mưa bướt giá,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nắng là vậy, có lẻ vậy
Nắng chưa bao giờ là của mưa, nắng vô tâm vậy sao?
Quay ngược thời gian 200...0 giây trước,
"Nắng không muốn mưa gần bên gió,....", Nhưng nắng chẳng lẽ không biết, gió là bạn thân của mưa............ Nắng không thể không biết...............?
Gió, khi mưa chưa biết đến nắng, gió đã là bạn của mưa, gió có thể không cần mưa, nhưng nưa thì phải có gió.............................................. ..............
tình yêu nắng dành cho mưa...............=hết rồi.......kết thúc "
Hiện tại, giờ nắng là nắng,
mưa là mưa,
nắng không là gì của mưa,
tình yêu và nổi nhớ
mưa gửi nó trong gió, mưa , tình yêu của mưa dành cho nắng chan hòa trong nắng, có lẻ, nắng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó ,,,,,,,,,,
Ngày mai, ngày kia...........tương lai
sẽ vẫn thế này, mưa sẽ vẫn gửi tình yêu vào gió, nhưng, chính mưa sẽ mang nó tới bên nắng,
mưa sẽ là gió, gió là bạn nắng, và mua sẽ là bạn mưa.........................
TRONG MỘT NGÀY NẮNG, MỘT CHIỀU NẮNG
MỘT NGÀY MƯA, MỘT CHIỀU MƯA....
Nắng và mưa có bao giờ hội ngộ...............................
chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi ấy, nhưng thời gian có bao giờ lên tiếng..
vậy chì có thể cảm nhận từ trái tim ta ma thôi..............
NẮNG
Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim gió
hãy thấu hiểu nhịp đập trái tim mưa.............