kep no
27-05-2011, 11:46 PM
tôi là hòn sỏi buồn
lăn qua cuộc đời bằng những vòng cô quạnh
chiều nay chợt biết chỗ dưng chân
người con gái hay thiên thần trước mặt
em ở đâu và sẽ về đâu
tôi ở lạ với lần đầu gặp gỡ
xin chiều đừng qua mau
tôi là ke ngu ngơ
bị tình yêu đánh lưới
những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi
tôi đã gặp hàng ngàn khuôn mặt
chiêm bao sao chỉ có một người....???
sáng tác :~*-windy-*~
sưu tầm : thanh ly
lăn qua cuộc đời bằng những vòng cô quạnh
chiều nay chợt biết chỗ dưng chân
người con gái hay thiên thần trước mặt
em ở đâu và sẽ về đâu
tôi ở lạ với lần đầu gặp gỡ
xin chiều đừng qua mau
tôi là ke ngu ngơ
bị tình yêu đánh lưới
những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi
tôi đã gặp hàng ngàn khuôn mặt
chiêm bao sao chỉ có một người....???
sáng tác :~*-windy-*~
sưu tầm : thanh ly