codaihanam
26-05-2011, 05:42 AM
Phải !!!!Thú thật tớ rất thích L dù bề ngoài tớ không tỏ ra như thế.Ba năm học trôi qua với ngập đày kỉ niệm nhưng giữa tớ và L còn nhiều khoảng trống ,còn quá nhiều khoảng cách.Tớ không biết L nghĩ về tớ như thế nào nhưng tớ không quan tâm bởi tớ không phải là con người hoàn hảo nhất,tớ vẫn chưa thật sự xứng đáng đón nhận một ánh mắt trìu mến hay một chút tình cảm tu L,bơi L quá tốt nếu như không nói là hoàn hảo chắc có lẽ tớ không bao giờ xững đáng.Chỉ còn hai ngày nữa hai ngày tớ được nhìn thấy cậu rồi sau đó mỗi đứa sẽ có một chân trới với những ước mơ hoài bão riêng,tớ sẽ đi xa rất xa đến nơi tận cùng của đát nước và có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lai L nữa,Tớ chẳng biết nói gì với L nữa cả và chác tớ cũng không muốn nói gì?Quãng đời học sinh tớ chỉ tiếc một điều là tớ quá nhút nhát nhút nhat để nói chuyện hay bày tỏ tình cảm với L để giờ đây tớ mới nhận ra tớ đã đẻ mất cơ họi rồi.L luôn có cho mình những cô bạn khác hơn tớ nhiều yêu mến,tớ vẫn mãi chỉ là cái bóng sau L,lầm lũi và tội nghiệp.Mỗi lần L bước qua tớ thấy mình có một cảm giác gì rất khó tả nhưng tớ không nói được câu gì với cậu cả và rồi lại đau thắt klhi L đã bước quạ.Thời gian trôi qua và sẽ trôi nhanh lắm L sẽ mãi chỉ còn là khoảng trống trong trái tim tớ là con tim rung động dàu đời của tớ.Tớ sẽ đi và có lẽ sẽ phải quên L đi quên đi quãng thời gian ngây ngô trong đời mình ,Ltrong tớ sẽ mãi là kỉ niệm một kỉ niệm đẹp về một con người đáng yêu ,Mong sao L luôn hạnh phúc vui vẻ và đạt được mọi ước mơ ,Cho tớ gọi L là KỈ NIỆM -một thời xắp xa! Cảm ơn cuộc đời đã cho toi KỈ NIỆM đó..