PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hận nếu yêu



baby baby love
25-05-2011, 12:23 PM
Mình ghét ngành đang học,mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ học ngành này cả,nhưng hình như là nghề chọn người thì phải,cũng coi như là co duyên vậy.Khi bắt đầu vào học mình đã thề không bao giờ yêu con trai cùng ngành,vậy mà bây giờ mình đang rất mâu thuẫn.Mình sợ mình sẽ yêu người ta,thật sự là rất sợ.Mình sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,mình không biết làm cách nào để đẩy người đó ra xa mình.Mình cũng không thể hiểu tại sao mình lại ghét con trai cùng ngành như vậy,chắc tại vì ngành này hay nhắc tới những vấn đề nhạy cảm quá.Nếu mình yêu người đó thì mình sẽ hận bản thân mình lắm.Mình phải làm sao bây giờ?Mình có cố chấp quá không?

Hàn Cát Nhi
25-05-2011, 08:14 PM
Tớ chuyển thắc mắc của bạn sang Gỡ rối tơ lòng:D, hi vọng bạn sẽ nhận được những tư vấn của các chuyên gia tâm lý ở bên đó:D.

Chúc bạn tìm được niềm vui trong ngành học, tình yêu cũng như ngành học, ko phải cứ muốn là có thể chọn đc ^^!

phonglinh709
25-05-2011, 09:21 PM
tình yêu chọn người chứ chả ai chọn được tình yêu cả ! ẹm có chạy trốn thì nó vẫn cứ đến nếu là 1 tình yêu đích thực !

lovelyangel
25-05-2011, 09:28 PM
Chào chị thân mến !

Tại sao lại phải tự hận mình khi yêu hả chị ?. Ai cũng có quyền yêu và được yêu kia mà !.Hơn nữa ko có ai có thể khống chế nổi con tim của mình.Có trách thì chị hãy trách trái tim bé bỏng của mình đấy (Angel đùa chút cho vui thuii ) .Nhưng mà chị học ngành gì , mà lại sợ con trai của ngành ấy dzữ như vậy?.Chị cũng ko phải là cố chấp , mà chi? la` ko tự tin với bản thân mình ,trong tình cảm mà thui.Nhưng dù sao đi nữa, Chị cũng đừng nên quá khép cha*t. long` mình Chị nhé !.Hãy mở rộng cánh cửa cho trái tim, biết đâu Chị sẽ ga*p. được một câu chuyện cổ tích tình yêu thần tiên đang chờ đợi Chị nơi phía trước.Vì mọi sự kì diệu , đều ba*t' đầu từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhât' mà !.Angel chúc Chị được mọi sự bình anh và may ma*n' nhất nhé

Thân mến

Lovely Angel

jeny_lady_lovely
25-05-2011, 10:26 PM
=.= ôi, tại sao lại thành kiến vậy nhỉ! Thế này nhé! Đâu phải là ngành học quyết định tính cách ( dù rõ ràng là hai điều này có liên quan không nhỉ :sr: ). Nhưng cái chính, ngành là do đam mê thôi. Bạn hoàn toàn có thể tìm được một anh chàng CNTT yêu văn, một cậu bạn học Tự nhiên mà thích vẽ, cũng có thể gặp những cô bạn học Xã hội mà toán cũng chẳng kém cạnh ai. ="= Hãy cố gắng gạt bỏ cái thành kiến của mình đi, vì biết đâu một ngày không xa bạn sẽ phải ân hận vì bạn đã đẩy người ấy đi quá xa. Tình yêu không phải là tuyệt đối, tình yêu không cho phép bạn chọn người hoàn hảo trong tâm tưởng để yêu. Tình yêu là dựa vào trái tim bạn ạ!
Thân,
Jen

kep no
25-05-2011, 10:43 PM
bạn thân mến !
mỗi người trong chúng ta đều có quyền tự do của mình ,trái tim chi cũng có quyền riêng của nó đừng quá bó buộc nó,

baby baby love
25-05-2011, 11:34 PM
Mình học ngành điều dưỡng.Đây không phải ngành mình yêu thích nhưng vì có nhiều lý do nên mình vẫn theo đuổi nó.Mình thật sự rất không thích con trai cùng ngành,mình cũng không hiểu tại sao mình luôn mặc định trong đầu ý nghĩ đó.Mình còn thề với bạn bè là không bao giờ yêu con trai điều dưỡng nữa.

ng0ctan
25-05-2011, 11:39 PM
Ôi mình thật ko hiểu sao bạn lại có ý kiến đến như vậy , có chuyện j uẩn khúc ở đây chăng???

Duềnh Quyên
28-05-2011, 08:02 AM
Cũng đang ở cùng tâm trạng với bạn này, lơ lửng chẳng biết ra sao nữa... thôi thì cứ để thời gian từ từ rồi tính tiếp mặc dù sẽ có hối tiếc nhưng không tìm ra được cách nào để ổn thoả được cái đầu và trái tim cả

Angels_of_dreams
01-06-2011, 08:19 PM
Cái suy nghĩ của bạn hơi trẻ con nhưng nó hoàn toàn hợp lý.Nếu bạn y thì cứ y đi ko việc j phải như thế cả!