PDA

Xem đầy đủ chức năng : âm điệu! Nơi có trái tim tôi.



tomhumk
25-05-2011, 08:44 AM
ÂM ĐIỆU! NƠI CÓ TRÁI TIM TÔI.

Mưa rơi lặng thầm (Silent Rain)

Một bản nhạc quen thuộc như thấm vào da thịt hơi thở nó. Chẳng biết tự lúc nào, những âm điệu của bài hát đó lại xen lẫn vào trong trí nhớ mơ hồ và nhat nhòa, như nỗi nhớ da diết về ai đó. Thoáng đã rất lâu rồi, nhưng nó vẫn cứ thốt tim lên trong sự chờ đợi một thứ gì…có phải là nó chờ đợi bài hát, hay là… nó chờ đợi giọng nói của ai đó vang lên …………?

Vẫn vậy, bản nhạc vẫn cứ hát vẫn cứ reo, người thì vẫn cứ im lặng. Dường như đây là thói quen của nó, nó thích được như thế, không có hồi âm đôi khi lại hay, nhưng chắc có lẽ còn một thứ làm nhẹ lòng nó hơn. “Mưa rơi lặng thầm” biết cất lên tiếng lòng của nó, tiếng lòng mà nó vẫn im lặng và dấu kín chôn chặt……rất lâu…….
*………………………………………*

http://xedapdoi.vn/xddms/upload/news/5/mua.jpg

Ca khúc với giai điệu mang đậm phong cách ballad dịu ngọt cho mùa se lạnh, khiến lòng người phải sao xuyến và rung động. Nội dung thiêng về cảm xúc của chàng trai biết yêu, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình anh trong sự cô đơn tróng vắng, trong khi anh vẫn còn mang những kí ức nhạt nhòa của sự ngọt ngào. Nơi trái tim anh đang tìm đến chốn bình yên của cuộc đời, để khoảng lặng xâm chiếm trong cơn mưa rơi lặng thầm, vào một buổi chiều cuối thu, khi những cơn gió heo may cuối cùng thổi và những đợt rét đầu mùa chạm ngõ. Âm thanh da diết hòa quyện cùng tiếng đàn violin sẽ đưa chúng ta đến chốn bình yên của cảm xúc…………………….


http://stream12.gonct.info/6d81c4ed884597962cc06a12a70669dd/4dddc93a/NhacCuaTui84/Mua%20Roi%20Lang%20Tham%20-%20M4U%20[NCT%2017633976767353757192].mp3


Khi cơn mưa xác xơ đi qua.
Con đường xa bỗng như nhạt nhoà.
Trên hàng cây, lá bay chập chùng theo gió.

Khi tất cả mọi vật đã trôi đi rất nhanh, khi trái đất vẫn cứ quay để đón nhận ngày mới điều mới thì bỏ lại, xóa bỏ, và mở ra bước ngoặt mới. Cũng như cơn mưa xác xơ đi qua, điều mà chàng trai trong bản nhạc này nhìn thấy là con đường, không phải con đường vinh hoa phủ đầy hoa hồng mà là con đường xa theo như tầm thức thì nhạt nhòa, nhạt nhòa vì cảm thấy chông chênh, vì không có sự định hướng, hay trong ánh mắt đó có sự u buồn hay trong ánh mắt đó có sự cô đơn chờ đợi đến khoắc khoải hay trong ánh mắt đó có sự thất vọng nặng nề. Dưới ánh mắt đó mọi vật dường như đều linh động, nhưng nhẹ nhàng và thoáng qua. Mọi vật đang nói hay đang tô điểm cho tâm trạng, ngoại cảnh ấy dần dần xâm chiếm và ngự trị trái tim đang khô héo mỏi mòn đến từng ngày.


Trong ưu tư những ngón tay đan.
Tôi lặng im lắng nghe chiều tàn.
Nghe thời gian, mãi trôi âm thầm năm tháng.

Tất cả đều đang xen vào nhau, đan xen vào quá khứ lẫn hiện tại, vào ưu tư lẫn hiện thực. Mọi thứ đó đều khiến cho trái tim rối tung mịt mù, điên cuồng trong khờ dại chẳng biết làm gì và rồi cứ thế lặng im trong cảnh chiều tàn đầy buồn chán và thê lương, để trái tim mình lắng nghe và cảm nhận được sự cô đơn đang dâng ngập theo thời gian.

Có ai mà nghe được thời gian trôi qua, nhưng đối với người đang yêu thì lại khác, họ cảm nhận bằng trái tim mình, thời gian không trôi qua mau mà bởi vì lòng của chàng trai đang trôi chảy theo cái dòng đời, trong đó cất chứa sự đợi chờ một bòng hình *****, bóng hình đó vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mặc dù kim đồng hồ vẫn cứ chạy đều đặn tí tắt, vẫn cứ thanh thản, trong đó có sự âm thầm và lặng lẽ của năm tháng.

http://www.dungsaigon.vn/upload/khoc.jpg

Chợt nghe mùa đông về trên phố dài.
Lặng lẽ hàng cây ngóng chờ.
Vẫn như đâu đây,
Bước chân em về trên lối cũ

Mùa đông đã về, đã nghe nó về trên con phố dài thênh thang và cô đơn, chính điều đó làm trái tim chàng trai quay trở lại với hoài ức, anh muốn nhìn thấy bước chân ***** tiến lại gần và quay trở về bên anh, anh lặng lẽ như chính hàng cây ngóng chờ bóng hình thân thương nhưng mờ nhạt và xa xôi, mọi cảnh vật vẫn không thay đổi nhưng con người thì đã không còn, chỉ còn lại mình anh bơ vơ nơi chốn này. Anh chỉ biết thẫn thờ nhìn sâu thẳm trong ánh mắt đó bước chân người xưa trên lỗi cũ, chột dạ và đau nhói trong tim khi tiếng gọi đó đang rên rỉ trong trái tim tội nghiệp của anh, đang dồn dập trong vô vàng kí ức nhạc nhòa.


. Những yêu thương đã trao cho nhau.
Những nụ hôn đắm say hôm nào ?
Trong chiều mưa bỗng cay ướt nhoà đôi mắt.

Đã từng là kí ức êm đẹp của thời gian, đã từng có nhau ngọt ngào và hạnh phúc biết bao. Nụ hôn đó đã là của nhau tại sao không nếu giữ và bây giờ đã mất nhau mãi mãi, một câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời thì tại sao lại hỏi, rồi lại cất lên tiếng khóc đến nghẹn ngào và tái tê, nước mắt rơi cũng là lúc trái tim anh không thể nào thở được, khuôn mặt anh ước đẫm cùng cơn mưa, cứ tưởng đó là mưa chứ không phải là nước mắt, và anh vẫn không thể nào tin đó là sự thật, là sự thật mà thời gian đã trả lời anh. Nó quá phũ phàng đến tàn nhẫn, làm sao trái tim mỏng manh và yếu đuối như thế lại phải chịu những nỗi đau này. Và bây giờ chỉ còn lại “hôm nào”………………………….


Cứ dồn dập trong anh nỗi đau đớn đến sót xa, nó dâng trào lên trong trí nhớ về hình bóng ai đó vẫn còn đây nhưng đó chỉ là dĩ vãng. Một người đi một người ở lại, một người cất bước một người thương. Đó vốn dĩ là định luật của tạo hóa, của cảm xúc mà mỗi ai khi yêu đều phải nhận lấy……………………


Khi lòng tôi nỗi nhớ ùa về.
Vẫn nghe trong tôi,
Trái tim đơn côi còn mãi…
Mình tôi

Và giờ đây sự hỗn loạn rồi lại tìm đến sự im lặng đến vô thất, nỗi nhớ mà anh đã cố dấu kín trong lòng ùa về đến da diết. Anh nhận ra mình đã mất em thật rồi, trái tim đơn coi vẫn còn mãi trong anh. Và cứ thế kết thúc “MÌNH TÔI” trong sự nhớ nhung và cô đơn, là tiếng thang đến chột dạ để tìm được sự đồng cảm, nhưng tất cả đều im lặng trong sự cô đơn một bong hình
Chỉ cần hai từ, một câu đúc kết cô động đủ làm cho ta ngỡ ngàng và đau nhói, để lại lời dư âm cuối cùng của bài hát mà mỗi ai trong chúng ta đều không biết câu trả lời, và thời gian sẽ trả lời họ, hay họ đã có câu trả lời cho chính bản thân mình???????????

http://images.yume.vn/blog/201001/08/14191011262928984.jpg

Trong trái tim con người có sự lắng đọng của thời gian, nhưng…. không phải ai cũng có.Chỉ khi họ biết yêu và cảm nhận được nó…một trái tim biết yêu thương… biết trân trọng...Khi họ đã mất đi ai đó quan trọng với mình thì lúc đó có “mưa rơi lặng thầm”.
Tại sao lại có nhan đề là mưa rơi lặng thầm? bởi vì mưa trong trái tim lặng thâm, bởi vì trong trái tim của họ cần có khoảng lặng, hay bởi vì trong đó có nước mắt...!

tomhumk
25-05-2011, 09:33 AM
Chán ơi là chán! đăng bài mà sai hết trơn oh!!!!!!!!!!!! lần đầu viết nên khó quá
Mong mọi người thông cảm.
tôi muốn gửi lời này tới người mà tôi đã từng yêu quý và tin tưởng nhất trên thế giang này.
" chào *****! đừng bỏ đi nhanh như vậy chứ! đừng từ biệt mà chưa bao giờ cậu nói với mình một lần nào cả, cậu chỉ biết bộc lộ trong ánh mắt đó thôi sao. Không thích chút tẹo nào, mình ghét cậu, ghét đến chết đi được bởi vì đã cướp đi trái tim mình, nhưng biết làm sao đây, mình vẫn yêu cậu như ngày nào, nhưng chỉ có điều mình không gục ngã khi nhìn cậu bước đi, mình vẫn cố sống sống để chiến thắng cậu, sống để tìm lại câu. Mình chưa bao giờ nói nhưng hôm nay mình sẽ nói:
MÌNH NHỚ CẬU ĐẾN NHƯỜNG NÀO"
Những viên kẹo đó chắc là lần cuối mình có thể làm đều gì đó cho cậu, nhưng dù sao nó cũng đã quá muộn rồi đúng không? Chúng ta hãy chôn chặt quá khứ và tiếp tục đi tìm chốn bình yên hạnh phúc của mình nhé! Mong điều đó sẽ gần thôi nhỉ"""""""""

Hoa Diệp Thảo
25-05-2011, 08:27 PM
Bài cảm nhận này thật sự rất hay ^^!!!. Mình rất yêu mưa. Mỗi lần nhìn thấy mưa mình có thể khóc mặc dù không ai làm j` =]]. Ủng hộ bài này của bạn.

P/s: Bạn ơi sao không post nhạc lên vậy?

tomhumk
25-05-2011, 10:36 PM
Bài cảm nhận này thật sự rất hay ^^!!!. Mình rất yêu mưa. Mỗi lần nhìn thấy mưa mình có thể khóc mặc dù không ai làm j` =]]. Ủng hộ bài này của bạn.

P/s: Bạn ơi sao không post nhạc lên vậy?

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!!!!!!!!!
Mình nghĩ post nhạc lên sẽ hay hơn, nhưng mình làm mãi mà hok được nó cứ hiện lên hình or khung màu trắng không oh. Mới làm cái này nên hok bik nhìu lém bày giùm mình với
Thks

penguinl
27-05-2011, 12:55 AM
làm được á humk,mỗi tội cái nhạc,..:so_funny::laugh:

tomhumk
27-05-2011, 07:57 AM
làm được á humk,mỗi tội cái nhạc,..:so_funny::laugh:

cảm ơn bạn nhìu!!!! Nhưng đụng chạm zô mấy cái này là mình hk bit làm nên thành ra nó j oh
Mà xin lỗi bạn nhạ Mình là tom ak, hk fai? humk đậu híhi. (đùa vui thoi):love-smil: