PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời Không Như Là Mơ.....



Hoa Quỳnh
24-05-2011, 10:39 AM
Nếu bạn đọc lưu bút này của tôi, ngay lúc này, thì bạn đừng mong sẽ có những dòng chữ tô hồng cuộc sống. Tôi không biết những dòng lưu bút những ngày sau ra sao, có thể sẽ tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ đây, tâm trạng tôi đang không tốt ...


Hãy chia sẻ cùng tôi, nếu bạn có thể, nhé :)




oOo ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ oOo



Bao nhiêu năm sống trên đời, tôi đã từng rất tin vào lý thuyết, cuộc sống có màu hồng. "Niềm tin trẻ thơ" của tôi vẫn thường cho rằng, con người trong cuộc sống là người tốt, mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý muốn của mình.


Thế nhưng, tôi đã nhận ra "niềm tin" ấy của tôi chỉ có thể xuất hiện cuộc sống mơ mộng mà thôi...




...:::...



Có những con người sao xấu tính lạ? Tài năng, họ có. Sự ganh ghét luôn ở mức báo động, họ cũng có. Họ sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để nâng hình ảnh mình lên. Thật đáng thất vọng! Họ có thể bán đi cái gọi là tình bạn, đâm bị thóc chọc bị gạo, bán đứng bạn bè để đạt được mục đích. Đó gọi là "bạn thân", là "tình bạn đẹp"?



Có những người sao xấu tính lạ? Tài năng, họ không có. Quyền lực, họ có. Sự ganh ghét luôn dâng cao, họ có. Họ luồn cúi, bám víu vào người cấp cao, để thăng tiến. Để rồi khi lên được, họ quên mất những trợ thủ đắc lực, những người góp phần không nhỏ để họ có được chức cao vọng trọng. Những người trợ thủ ấy, lại bị trù dập bởi chính người bạn, người anh em, người sếp mình tin tưởng và hết lòng, chỉ vì mình tài năng hơn. Thật đáng thất vọng!



Có những người sao xấu tính lạ? Họ nịnh nọt, bán đứng bạn bè để cầu danh. Trước mặt bạn mình, họ cười đùa vui vẻ, nói chuyện thân tình. Nhưng sau lưng, họ đâm chọt, nói xấu để mình tiến thân. Tình bạn chỉ có thế? Thật đáng thất vọng!







Thế đấy, đời có bao giờ như mình muốn đâu em. Có những chuyện mình không thể đặt lòng tin vào được.
Này em, đừng đánh mất lòng tin vào cuộc sống, nhưng cũng đừng quá hi vọng cuộc sống sẽ có màu hồng. Đời bao giờ cũng có hai mặt trắng đen, và có cả màu xám. Đấy em, không tuyệt đối đâu em!



Đời mà, chẳng bao giờ hoàn hảo...





Viết trong lúc tâm trạng bộn bề
Lúc 22h30 ngày 24/5/2011
Hoa Quỳnh



PS: Đây không hẳn là câu chuyện thật của tôi, chỉ là băn khoăn trước những mặt cuộc sống...

Hoa Quỳnh
26-05-2011, 09:19 AM
Đôi khi em muốn trốn chạy khỏi cuộc sống này ...


Cuộc sống của em đó giờ dường như quá phẳng lặng. Em cứ sống, cứ học tập, cứ vui chơi trong sự che chở của mọi người, không bận tâm lo nghĩ gì nhiều. Em lớn lên với vẻ ngoài vui vẻ, mạnh mẽ cứ như sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện.

Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra, em chẳng mạnh mẽ như em vẫn tưởng. Để giờ, khi va vấp, nếm trải, hiểu thế nào là lòng người khó đoán, em cảm thấy mình nhỏ bé trước cuộc đời. Bên ngoài em vẫn thế, dửng dưng trước mọi sự, nhưng ai hiểu được lòng em? Ai hiểu được em đang mệt mỏi, em đang đớn đau? Em cảm thấy sợ, sợ những tranh giành ở đời, mà em nào muốn dính vào. Em muốn gào lên thật to, muốn quẳng hết mọi âu lo, tìm cho mình một chốn bình yên, cho nhẹ lòng mình hơn. Đôi khi em muốn trốn chạy khỏi cuộc sống, trốn chạy khỏi những ganh ghét đời thường...


Giờ đây em cảm thấy ghê sợ những con người em đã-từng-thân. Chơi thật với họ, rồi mình được gì? Chỉ "được" đâm sau lưng, khiến em chênh vênh. Và cả những thất vọng. Dù miệng em nói không sao, không quan tâm, không bất ngờ, nhưng em không lí giải được lòng mình rằng có đúng là như vậy không...




Viết từ nhiều mảnh tâm trạng ghép lại...
Lúc 21h15 ngày 26 tháng 5
Hoa Quỳnh

Hoa Quỳnh
26-05-2011, 11:03 AM
đời lắm kẻ khốn nạn !!!