PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi !!! Con Thương Mẹ Lắm!!!



vandan
05-04-2005, 06:16 AM
Một đời dãi nắng dầm sương
Đi theo năm tháng miệt mài thương con
Giờ này ở chốn xa quê
Lòng này nhớ mẹ , mẹ nào biết không?
Ngày đêm mẹ vẫn tảo tần
Mong con khôn lớn , rạng ngời công danh
................................................
Không viết nổi nữa>>>>>>>>>>>>MẸ ƠI CON NHỚ VÀ THƯƠNG MẸ LẮM NHƯNG KHÔNG SAO NÓI DƯỢC VỚI MẸ !!!! MẸ ƠI_________________>>>
:hug: :mecry:

906_hp
07-04-2005, 02:36 AM
Tuổi ấu thơ với vất vả nhọc nhằn
Mẹ âu yếm nâng nưu trân trọng
Nuôi và nấng giấc ngủ đêm gắt gỏng
Tỉnh giấc hạ mang tiếng khóc bắt đền
Ôm cho ấm những đêm còn heo hút
Quạt ấp nồng cho giấc hạ no say
Con vẫn ngủ giấc ngon lành dòng sữa
Tiếng khóc bắt đền gắt gỏng ngây thơ
Chín tháng ấp ôm rối chín tháng đợi chờ
Chín tháng lớn khôn và chín tháng vất vả
Chào cuộc đời chào mẹ yêu cha quí
Chào quê hương nơi rất đỗi ngọt ngào


Ngẫu hứng cũng vừa toan sáng tác
Bạn đọc rồi xin sửa giúp cho
Dẫu biết rằng thơ chẳng thật hay
vẫn muốn làm để tỏ lòng thành kính

Chanh Chua
29-04-2005, 06:03 AM
để lòng mẹ mãi nhoó mong
thâu canh đợi bóng đèn chong võ vàng
chân mẹ run trước ngõ mòn
mẹ đi tìm dấu chân con thuỡ nào.....

vecon_lonton02
30-04-2005, 08:20 PM
chân con lạc bước về đâu
dầu dầu mua bụi ướt làn tóc phai
mẹ bi thẫn thẫn ngày tan
tìm con tìm mãi trong lòng nát tan

Chanh Chua
30-04-2005, 09:05 PM
phiêu du ,lãng tử đời trăm hướng
nhưng lòng con dành trọn một phương
quê nhà có mẹ mõi mòn trông ngóng
bóng dáng con khờ đang tha phương....

Chanh Chua
01-05-2005, 08:28 AM
đời không mẹ...là đời đau khổ
sống xa nhà chịu cảnh mồ côi
xứ người con nhớ mẹ...mẹ ơi
nhưng con vẫn chưa về thăm mẹ được................
..............................................
bài này chanh chau tặng bạn đó kiddo..............ban thấy sao....có dở đừng chê nha..........

langtuthanhdo
03-05-2005, 04:12 AM
tiếng "mẹ yêu" con gọi mãi trong tim
con không quên cả cuộc đời của mẹ
thân con cò lặn lội chốn bời ao
kiếm miếng cơm , nuôi tương lai con nho
cơm của mẹ sao mà lắm đắng cay
manh áo mẹ nhuốm một mùa sương gió

con không quên ,con sẽ mãi không quên
dấu chân chim hằn sâu trên mắt mẹ
đôi mắt vui cười chan chứa tình thương
đôi mắt bao la lòng mẹ vô tận
ôm ấp con che chở trước phong ba
như cánh chim ôm đàn con bé nhỏ
trươc mưa xa bão táp bập bùng

đã bao lần đôi mắt mẹ thấm ươt
chỉ vì con vầp ngã trước đường đời
mẹ đã đau trong nỗi đau của con
mẹ đã khóc khi con mang lầm lỗi
và đưa tay nâng con yêu đứng dậy
thầm cầu mong con trong bình yên

con cam ơn , người mà con quý trọng
con không thể nói hết được lòng mình
trái tim con ngàn lần mang bóng mẹ
tấm gương soi đôi mắt dấu chân chim

Chanh Chua
17-05-2005, 10:00 PM
Những ngày con học phương xa
Biết bao nhung nhớ trông về nhà xưa
Nhớ sao những buổi sớm trưa
Con cùng anh chị đều đều ê ,a
Đong đưa cành lá hát ca
Vang bên đồi vắng ,giọng cười ngân nga
Nhớ cha châm kiểng , châm hoa
Nhớ mẹ mưa nắng châm ra ngoài vườn
Hiên trường mưa hắt bốn bề
Cho con nhớ lại cảnh chiều nơi quê
Chiều chiều ra vườn tưới rau
Hốt phân ,bơm nước ,cải nhau bị đòn
Ve kiêu ,chim hót sớm hôm
Cho mèo quấn quít, tiếng reo côn trùng
Mẹ ơi ,con nhớ vô cùng
Cháo ,bún bò Huế , đậu xanh chề nhừ.../.
..........chanh chua qua........

nangchanhche
19-05-2005, 06:23 AM
trùi 3` chanh hay xit ...chao tui bon chen xiu' xiu hen

Mẹ già như chưối chín cây
Gió lây mẹ rụng con nào hay đâu
Mẹ ơi ...sao mẹ mãi sầu
Cũng vì con đó làm đau lòng người

Con đây vẫn mãi cứ lười
Ỷ i có mẹ ....con cười hồn nhiên
Nào hay mẹ sắp quy tiên
Đến khi biết được, ....,con liền khóc đau

Chanh Chua
19-05-2005, 09:00 PM
tiếp tay chảnh chẹ luôn nà.....
.........
Từ ngày con xa quê
Đến nay đã 4 năm
Con ngồi suy tưởng lại
Công ơn mẹ thậm thâm

Chiều xưa mưa lâm râm
Mẹ đứng lặng xa xăm
Lá vàng rơi lã tả....
Gió đông về lạnh căm

Quê nha xa xôi quá
con chưa lần về thăm
Mẹ vẫn đang mong đợi
Nghe thương nhớ âm thầm.....
.......chanh chua qua.......