PDA

Xem đầy đủ chức năng : mọi người ơi ! buồn !



kep no
23-05-2011, 06:07 AM
mọi người ơi !
phải làm thế nào khi người yêu mình không lãng mạn trong khi người đó thích lãng mạn mà mình cũng thích lãng mạn?

diêm-vương
23-05-2011, 07:20 AM
cả 2 cùng thích lãng mạn thì phải tự tạo ra sự lãng mạn chứ

kep no
23-05-2011, 07:34 AM
nhưng mà bạn ơi người đó lại không làm người khác lãng mạn mà chỉ thích người ta tạo lãng mạn cho mình thôi khổ thế đấy. nếu yêu người đó bạn dừng mong nhận đundefinợc mundefinột mundefined́n quà nào bất ngờ hết á mỗi lần nhận quà là một mỗi một lần bất hạnh
ngươpì đó sẽ hỏi là bạn thích gì sau đó mua hoặc hỏi anh mua tặng em cái này nhá ...má ơi chán kiinh khủng thà không nhận còn dễ chịu hơn đó

hư vô
23-05-2011, 07:48 AM
Kẹp . Cho anh quà đi ,
điều đó chứng minh cho vấn đề 2 người ko hợp nhau

kep no
23-05-2011, 08:12 AM
vậy phải làm sao giờ bộ cứ để 2 người không hợp nhau thế suốt hả?

lovelyangel
23-05-2011, 09:22 AM
Chào Chị Kẹp Nơ !

Trong tình yêu , cần nhất là sự quan tâm , chung thuỷ , còn lãng mạng , chỉ là một chút hương vị nho nhỏ để tình yêu thêm thú vị mà thui. Còn sự quan tâm chân thành , yêu thương chia sẻ cho nhau , lúc hạnh phúc vui vẻ , cũng như lúc khổ đau, mói là điều quan trọng nhất .Chứ chỉ vì thiếu chút lãng mạn , mà chị đã nói là k hợp nhau , thì hình như Chị kết luận hơi sớm đấy chị ạ , biết đâu Anh í vẫn còn nhiều ưu điểm khác nổi bật hơn , mà Chị chưa biết thì sao? . Bởi vì có những người đàn ông ko hề biết đến sự lãng mạn trong tình yêu , nhưng lòng yêu thu*o*ng , sự quan tâm và hy sinh cho người mà họ yêu thương nhất đến vô bờ , vì vậy hãy cho anh ấy chút thời gian chị nhé !. Tuy nhiên , Angel cũng rất đồng ý với ý kiến của anh Diêm Vương (eo ui !!! Angel phải sởn hết gai óc , toát cả mồ hôi để đồng ý với anh đấy nhé !!! , khiếp wa' !!! ) , sự lãng mạn , phải có sự kết hợp của cả hai người thì mới trở nên ý nghĩa hơn.Hay Chị cứ thử lãng mạn với anh í trước xem , biết đâu từ từ anh ấy cũng sẽ trở nên giống như Chị , vì ông bà ta có câu " Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng " mà !. Angel hy vọng Chị sẽ thành công , chúc Chị được nhiều bình an, niềm vui và may ma*n' nhé.

Thân mến

Lovely Angel

reset
23-05-2011, 01:24 PM
đọc xong câu hỏi của bạn mình chỉ biết nói với bạn 2 điều,nhưng xin lỗi trước vì bạn sẽ fật lòng!
- Tình yêu bạn đang có ko bền đâu!
- Bạn fải thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận của bạn về cuộc sống,rồi sẽ có 1 ngày bạn đánh mất những thứ quan trọng,để rồi sau đó bạn mới thấy bạn đã ko biết jữ lấy nó khi nó còn là của bạn!

kep no
24-05-2011, 01:54 AM
Chào Chị Kẹp Nơ !

Trong tình yêu , cần nhất là sự quan tâm , chung thuỷ , còn lãng mạng , chỉ là một chút hương vị nho nhỏ để tình yêu thêm thú vị mà thui. Còn sự quan tâm chân thành , yêu thương chia sẻ cho nhau , lúc hạnh phúc vui vẻ , cũng như lúc khổ đau, mói là điều quan trọng nhất .Chứ chỉ vì thiếu chút lãng mạn , mà chị đã nói là k hợp nhau , thì hình như Chị kết luận hơi sớm đấy chị ạ , biết đâu Anh í vẫn còn nhiều ưu điểm khác nổi bật hơn , mà Chị chưa biết thì sao? . Bởi vì có những người đàn ông ko hề biết đến sự lãng mạn trong tình yêu , nhưng lòng yêu thu*o*ng , sự quan tâm và hy sinh cho người mà họ yêu thương nhất đến vô bờ , vì vậy hãy cho anh ấy chút thời gian chị nhé !. Tuy nhiên , Angel cũng rất đồng ý với ý kiến của anh Diêm Vương (eo ui !!! Angel phải sởn hết gai óc , toát cả mồ hôi để đồng ý với anh đấy nhé !!! , khiếp wa' !!! ) , sự lãng mạn , phải có sự kết hợp của cả hai người thì mới trở nên ý nghĩa hơn.Hay Chị cứ thử lãng mạn với anh í trước xem , biết đâu từ từ anh ấy cũng sẽ trở nên giống như Chị , vì ông bà ta có câu " Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng " mà !. Angel hy vọng Chị sẽ thành công , chúc Chị được nhiều bình an, niềm vui và may ma*n' nhé.

Thân mến

Lovely Angel

thank ange nhiều nhá , mình mong cm của angei mãi hì

kep no
24-05-2011, 01:59 AM
đọc xong câu hỏi của bạn mình chỉ biết nói với bạn 2 điều,nhưng xin lỗi trước vì bạn sẽ fật lòng!
- Tình yêu bạn đang có ko bền đâu!
- Bạn fải thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận của bạn về cuộc sống,rồi sẽ có 1 ngày bạn đánh mất những thứ quan trọng,để rồi sau đó bạn mới thấy bạn đã ko biết jữ lấy nó khi nó còn là của bạn!

không có gì phải xin lỗi cả vì mình đúng như bạn nói đó đây chỉ là một trong những điều mình muốn thay đổi thôi mình thấy mệt mỏi nên tìm sự đồng cảm của mọi người chứ thực ra mình biết mình phải thay đổi những gì mà mình đang cố nhưng mình cũng không hi vọng nhiều vào tình yêu này lắm nó mong manh quá bạn nhưng mình đang cố gắng ít ra là để sau này mình sẽ khoong hối ận nhưng mình đang mệt mỏi lắm
cảm ơn bạn nhiều về những lời nói thật lòng nhá

hư vô
24-05-2011, 03:42 PM
Có cách là . phải làm cho hắn thay đổi , hoặc em phải thay đổi .
Nói tóm gọn lại là em phải chọn người hợp với mình ấy . Nếu đã biết khó thành sao phải cố gắng

.nhoh2t.
24-05-2011, 07:00 PM
Có cách là . phải làm cho hắn thay đổi , hoặc em phải thay đổi .
Nói tóm gọn lại là em phải chọn người hợp với mình ấy . Nếu đã biết khó thành sao phải cố gắng

trời ak, nói như a thì........:hoamat::hoamat: