Alone in :*
22-05-2011, 07:34 PM
Khỉ điên!lần cuối cùng a vẫn cho e gọi như thế nhé. Chia tay a.e k biết phải sống thế nào cho mạnh mẽ đây.e đã iêu a rất nhiều.e nhận ra a đã rất quan trọng với e rồi. E viết bài này k fải để níu kéo a hay j cả. Đơn jản e nghĩ e cần a.Chỉ thế thôi. Nhờ có a e đã sống mạnh mẽ hơn,ít khóc hon. A đã từng nói a sẽ iêu e 9 năm nữa,khi trái đất này bị hủy diệt cơ mà.Tại sao bjờ lại can't. E cần a,nhưng a thì k.vậy e ntn là quá vô ích rồi. E muốn mình quay lại như lúc ban đầu,e vẫn có thể cười tươi khi nhin thấy a. Vậy mà mình lại k thể. Nếu bjờ a đang nhớ e,thì đừng nhớ nữa vì a toàn mang khổ đau cho e. Cũng chính vì thế e iêu a. Nhưng niềm vui có thể quên đi còn đau khổ thìkhông bao giờ a ạ