PDA

Xem đầy đủ chức năng : MÂY VÀ NÚI tặng Akite nè



cat_bui
16-09-2005, 05:49 AM
<C-B>
cuối chân trời Mây Núi tựa đầu nhau
Mây ấp ủ dang tay ôm sườn Núi
lòng Núi rộng đón Mây khi hờn tủi
xa cách lâu rồi Núi nhớ Mây chăng???

đã xa rồi thuở hai đứa tung tăng
cơn gió mạnh kéo Mây xa rời Núi
em xa anh biết bao nhiêu sầu tủi
Mây xa rồi chỉ còn Núi chơ vơ

trời cao nguyên đêm nay có sương mờ
lòng Núi lạnh hay tim anh thổn thức
xa cách nhau mới thấy lòng rạo rực
muốn gần nhau sao lại thấy xa thêm

vì cuộc sống hay chỉ tại anh - em
vì hai đứa hay tại vì số phận
sao ta không nhìn vào trong sự thật
để nhận ra vì đâu tình dang dở

lỗi tại anh hay vì em lầm lỡ
Mây xa rồi hỏi Núi sẽ vui chăng
anh vẫn tin sẽ có ngày gió lặng
Mây Núi lại về cái thuở bên nhau

cho mình " mối tình đầu" --> "phượng hồng" đi