PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nối thơ nửa đêm



Ni*
20-05-2011, 01:38 PM
Nửa Đêm Ngoài Phố



Lang thang một mình ngoài phố vắng
Mờ mờ ảo ảo ánh đèn khuya
Tiếng nhạc đâu đây ngoài quán cóc
Hát khúc nhạc vàng buồn tái tê

Ngày xưa đêm vắng cùng chung bước
Nay chỉ mình em giữa trời khuya
Ghế đá công viên buồn héo hắt
Còn lại tâm hồn với cơn mê

Nửa đêm ngoài phố trời hoang vắng
Tiếng mõ dạo đêm hủ tiếu khuya
Còn lại nơi đây đời sương gió
Phơi mình gột vỏ những đêm khuya

Nửa đêm tất cả đều ngon giấc
Chỉ còn mình em giữa phố khuya
Hoang vắng trời đêm đầy lạnh lẽo
Ấm cúng nơi xa chốn phòng khuê

Bước chân liêu xiêu về phố vắng
Tâm hồn ngây ngất với cơn say
Nhìn lại nơi này bao kỷ niệm
Chỉ còn mình em với ngất ngây

Ni*
25-05-2011, 05:31 AM
Nửa đêm thức giấc buồn hiu quạnh
Bóng tối âm thầm giữa phòng khuê
Ánh đèn leo lét ngoài phố vắng
Đêm về vẫn nhớ nỗi đê mê

Dáng ai còn đó bên khung cửa
Một thoáng đi về giữa đêm khuya
Ánh mắt xa xăm nhìn ngõ vắng
Đã cách xa rồi lòng tái tê

Nửa đêm ôm mộng hình bóng cũ
Đã khuất xa rồi bóng hình ai
Mãi mãi chỉ còn trong kỷ niệm
Của thuở ban đầu một đời trai

Ni*
26-05-2011, 05:20 AM
Lẳng lặng đêm về em có nghe
Ngoài kia biển gọi thuyền với ghe
Bóng dáng nha trang ôi đẹp quá
Thiếu nữ xuân sang tuổi hai ba

Dáng ngọc gót ngà trên bờ cát
In bóng hình ai mảnh tình quê
Trăng sáng nửa đêm về dãy núi
Lăn tăn biển gọi sóng vỗ bờ

Đêm về thuyền đậu trên bãi cát
Tìm bóng hình ai giữa sương khê
Vẫn còn đâu đây một cô gái
Sắc đẹp yêu kiều tuổi hai ba(hai mươi ba )

Ni*
29-05-2011, 11:08 AM
Giữa biển trời khuya sương đêm lạnh lẽo
Bóng dáng ai cô quạnh giữa đời
Nghe âm khúc đâu đây vang vọng
Thức cùng tôi như thể gọi mời

Đêm khuya vắng mỗi người mỗi ngả
Chia tay nhau chẳng nói nên lời
Làn sương lan toả lạnh hồn thôi
Chùm bóng tối giữa đời đen bạc