Xem đầy đủ chức năng : Thiên đường có điện thoại không anh?
maiyeutinhdau57
16-09-2005, 05:10 AM
Anh thân yêu! cho em gọi bằng cái tên thân yêu này nhé anh!
Anh ơi! Thiên đường có điện thoại không anh? muốn gọi điện thoại cho anh thì em phải làm thế nào đây? trước đây khi có chuyện gì em đều muốn nghe lời khuyên của anh. Em quen với việc có anh bên cạnh bày vẻ. Lúc này đây em rất cần có anh bên cạnh để cho em một lời khuyên em phải làm sao đây? chỗ anh có điện thoại không cho em đi anh? nếu phải đứng sắp hàng chờ thì em vẫn chịu được mà anh. Em muốn nghe giọng nói của anh. Em muốn biết lý do vì sao anh lại bỏ em mà đi như vậy không một lời giải thích. Anh cần phải giải thích cho em. Và em cũng muốn kể cho anh nghe nhiều, nhiều chuyện lắm vì đã hơn một năm rồi mà. Anh làm em buồn quá! Anh hãy nói cho em biết ở thiên đường có điện thoại không đi anh! em sẻ gọi cho anh mà! anh cho em số điện thoại ở đó đi anh! Cầu chúc nơi thiên đường anh là người hạnh phúc!
Akite_for_you
16-09-2005, 05:25 AM
mình nghĩ là nơi đó có điện thoại nếu bạn tin rằng nơi đó có! đưòng dây nối liền hai ngưòi chính là tình cảm mà hai ngưòi đã có !
Hoa Mặt Trời
16-09-2005, 06:19 PM
nếu ở thiên đường có điện thoại tôi cũng muốn nói với người bạn của mình một câu rằng " Hoàng ơi , T nhớ Hoàng lắm , H luôn có chổ trong trái tim T , hãy quay về để tâm hồn T không còn trống trãi ", T mãi chờ H .
chickenrun1984
16-09-2005, 07:02 PM
Mình nghĩ điện thoại nơi thiên đường chính là những linh cảm kết nối bạn và người đó.
lyly0209
16-09-2005, 07:18 PM
Cảm dộng thật !!!!!!!!!!!!!!!!
Hãy cứ tin ở tình yêu của chính mình bạn nhé , Rồi sẽ có một dường dây vô hình kết nối giữa trần gian và thiên dường .Người ấy chắc sẽ bít dược tình cam cua bạn mà
maiyeutinhdau57
20-05-2007, 11:13 PM
cám ơn các bạn đã an ủi mình! Mình cũng hy vọng rằng mình và anh ấy có thể nói chuyện với nhau bằng chiếc điện thoại ở thiên đường!
Lý Lãng
21-05-2007, 01:20 AM
Tội, thiên đường cũng không có lấy gì mà có điện thoại hã bạn:D
girl_no_cute
21-05-2007, 03:46 AM
bạn ơi thiên đường hok cóa điện thoại đâu ( bạn hãy đối diện với sự thật đi ) Nhưng mình tin dù hok thể nói nhưng anh ấy sẽ nghe được. Hãy cố lên bạn nhé
rancontinhnghich
21-05-2007, 04:01 AM
Thiên đường ko có điện thoại đâu bạn! Nhưng tôi tin tình yêu là vĩnh cửu, là bất diêt.Nếu bạn ko quên anh ấy thì anh ấy cũng Ko quên ban.Hãy tin vậy nhẹ
narcissus_m2
21-05-2007, 04:07 AM
bạn ơi thiên đường có điện thoại chư......tôi tin là như vậy......Hãy cứ tin vào nhưng gì bạn hy vọng vì biết đâu những điều đó sẽ làm bạn có nghị lực hơn trong cuộc sống........
NhoEmMyLove
21-05-2007, 05:43 AM
Thien duong hok co dau dien thoai ban dau ban oi co dien thoai di dong thui ^^
medicine_for_heart
23-05-2007, 05:06 AM
nè NhoEmMyLove ,đừng có nói những câu nói mang vẻ đùa cợt như vậy với maiyeutinhdau57 nữa , cô ấy buồn vì người mà cô ấy gọi là :"Anh thân yêu" đã xa rồi , maiyeutinhdau57 post bài này chắc là để muốn nhận dc sự chia sẻ , cảm thông của mọi người , cô ấy cần nhất là những lời an ủi , động viên chứ ko phải là muốn nghe những lời nói đùa cợt đâu nhé ,NhoEmMyLove
medicine_for_heart
23-05-2007, 05:12 AM
xin chia buồn nhé ,maiyeutinhdau57
pe' nấm
23-05-2007, 07:22 AM
ummmm! thiên đường có điện thoại níu bạn tin là có. và k0 có níu bạn tin là k0. tui cũng như bạn, ngừi đó k0 bao giờ trở zia nhưng mờ tui tin ngừi đó sẽ lun dõi theo tui, cổ vũ tui, an ủi tui, bạn hãy cố gắng lên nhé:timvo:
" RỒI EM BÍT DÒNG THỜI GIAN CŨNG LAU KHÔ DÒNG NƯỚC MẮT , AI CŨNG CẦN QUÊN ĐỂ SỐNG TIẾP CUỘC ĐỜI MÌNH , ,,,,,,,,,":fi: :slider:
congchualeo
23-05-2007, 07:28 AM
chao be di nha tre du noi dau đo co la gi so voi ta ban hay dung la toi cung la ngươi giong nhun ban day ngươi yeu bo toi ko loi tu biet anh ta da thay doi so dien thoai anh ta do hen nhat hay coi nhu anh ta ko ton tai gay coi nhu thien dương vang anh ban nhe
medicine_for_heart
24-05-2007, 09:23 PM
pe' nấm nói đ1ng , trên thiên đường sẽ có điện thoại nếu ban tin là có
maiyeutinhdau57
29-05-2007, 06:21 AM
Mình rất cám ơn mọi người đã an ủi mình. Mình biết anh ấy luôn đi bên cạnh mình để giúp đỡ mình nên cũng an ủi được phần nào các bạn à. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mình cũng sẽ cố gắng vượt qua một điều mà mình biết sẽ rất khó! Cám ơn các bạn nhiều!
babylove_hue
30-05-2007, 04:14 AM
Cái cảm giác đó , mình cũng hiểu vì mình cũng đã từng trải qua. Anh , người mà mình yêu quý nhất đã rời xa mình mãi mãi , thật buồn. Có lẽ là mình sẽ phải sống tốt , vì mình biết , ở một nơi nào đó ở thiên đương , anh vẫn luôn ở bên cạnh mình.
maiyeutinhdau57
08-06-2007, 06:53 PM
Như vậy là Babylove_hue cùng tâm trạng với mình rồi. Chúng ta cùng vượt qua chuyện buồn này nhé!
b3.0nlin3
08-06-2007, 07:08 PM
Thiên đường là ở đâu có fai là 1 nơi ở thế giới bên kia không...... :rain:
zapme
08-06-2007, 07:27 PM
DT sẽ nằm trong chính giác mơ cũa bạn! cách anh áy hãn sẽ rất hạnh phúc khi có 1 người nà khác sống với bạn đén cuối đơi..........!
hảitặcdểthương
08-06-2007, 08:29 PM
thiên đường của tui sắp vỡ nát gòy
babylove_hue
09-06-2007, 07:03 AM
Như vậy là Babylove_hue cùng tâm trạng với mình rồi. Chúng ta cùng vượt qua chuyện buồn này nhé!
Ừ , không sao mà , rồi mọi chuyện sẽ qua , cố lên nhé.:slider:
maiyeutinhdau57
23-10-2009, 02:34 AM
Mọi chuyện sẻ qua nếu ta cố gắng. Anh ấy sẻ luôn đi bên cạnh để giúp mình những lúc mình gặp khó khăn ! Cám ơn tất cả các bạn đã an ủi mình! Chúc mọi người vui vẻ!
NhocBun
23-10-2009, 02:49 AM
Hãy đối diện voi sự thật đi bạn ơi ,đừng lẩn tránh nó,chuc ban mau tìm dc lối thoát cho riêng mình nhé !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.