Xem đầy đủ chức năng : Anh ấy có yêu mình thật sự??? Giúp mình giải đáp thắc mắc nha
loitotinh
19-05-2011, 11:30 AM
Tôi và a ấy quen nhau đã hơn 1 năm qua yahoo, thật sự khoảng thời gian đó tuyệt đẹp với tôi. Anh ấy và tôi rất hiểu và thông cảm cho nhau. Anh ý ở Hà Nội, còn tôi ở tận miền Nam. Dù không như hoàng tử mình mơ ước nhưng tôi vẫn hài lòng vì điều đó.A học trung cấp, đi làm và ở trọ được 2-3 năm ở Hà Nội. 2 đứa đã dự định cả cho tương lai : khi nào a vào, khi nào gặp bố mẹ,... thật sự với tình trạng a như thế việc a vào Nam không phải dễ, huống chi muốn tiến xa hơn, nhiều khi tôi rất nản và nói thì a lại giận. Rồi thôi, vì tôi tin nếu cả 2 cùng cố thì sẽ được. Mẹ mình biết thì rất không muốn và kịch liệt phản đối,phần vì mẹ tôi có ác cảm với người Bắc, phần mẹ tôi bảo lòng người khó đo, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Không biết có phải duyên hay ko, nhưng lễ năm ngoài mẹ tôi và bố ra Bắc chơi thì anh lại chào. Đó là lần đầu mẹ tôi biết anh. Tôi không muốn anh buồn nên không nói. Lúc nãy, tôi gọi anh (tôi dùng chương trình khuyến mãi cho sim sinh viên của Viettel, tôi vẫn hay gọi anh thay vì anh gọi tôi, vì tôi muốn mình giúp a phần nào. So với anh thì tôi khá hơn). Anh bảo muốn vào thăm tôi cuối năm nay để chứng minh với mẹ, để tôi có dịp ra mắt bạn trai với bạn bè. Tôi đề nghị năm sau vì cuối năm nay tôi vẫn chưa tốt nghiệp, cuối năm sau có thể tôi đã đi làm. Anh đề nghị luôn tôi trả một lượt vé anh vào, a tính phần còn lại. Mặc dù trong đầu tôi luôn nghĩ mình sẽ giúp a phần nào chi phí, nhưng tôi vẫn khá shock khi a đề nghị thế. Tôi luôn khuyên a nên học cao hơn. Anh luôn trả lời đang cố gắng, và nãy thì a bảo rằng "anh ko có tiền trừ khi em tài trợ cho anh, sau này em đi làm thì tài trợ cho anh nha". Giọng tôi chợt nhẹ xuống, tôi thấy có gì đó nghẹn ngào, bối rối. Dù tôi vẫn luôn nghĩ sẽ giúp đỡ a, vì chia sẻ là một phần của tình yêu mà, nhưng tôi thâm tâm tôi vẫn muốn a tự lo cho mình, điều đó chứng tỏ anh có khả năng lo cho gia đình bé nhỏ của mình sau này. Giờ tôi cảm thấy bối rối lắm... Tôi muốn chấp dứt tình yêu này... Vì tôi cảm nhận điều gì đó thật tiêu cực từ anh. a vẫn luôn nói với tôi rằng "aye, a có thể hy sinh mình vì em".Hãy cho tôi, một lời khuyên các bạn nha.
Mi Yuu - Duyên
19-05-2011, 07:32 PM
Bữa sau post vào box Gỡ Rối Tơ Lòng thì nhiều người giúp bạn hơn đấy
Còn đây , là ý kiến của mình
Yêu xa không phải là sai . Nhưng nó sẽ làm cho con người miình thất vọng gấp trăm ngàn lần hơn là yêu gần
Nhưng mà bạn cứ duy trì mãi tình yêu này của mình đi. Và cứ luôn hi vọng
Biết đâu một ngày nào đó. Trên cuộc sống bây giờ bạn gặp lại anh ấy thì sao nhỉ :)
Đngbao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại mà hã nghĩ ngược lại
Tình yêu nó có 1 sức mạnh phi thường lắm :)
cứ tin là sẽ làm được....
cứ tin là sẽ làm được....
tuanton
20-05-2011, 11:08 PM
Goj cho mjh theo so nay nha 0972965936.mjh ngj mjh co the gjup bn dc do
Hàn Cát Nhi
21-05-2011, 12:04 AM
Xin lỗi vì không thể giúp gì nhiều cho bạn, vì chấm dứt hay không chính là sự lựa chọn của trái tim bạn ^^!
Hàn Cát Nhi đưa bài này sang GRTL cho các tư vấn viên bên đó giúp bạn nha:D
p/s: Mới đi có mấy ngày mà loạn:meo:
angel_love
21-05-2011, 12:20 AM
chào bạn LTT..theo mình thấy thì bạn hãy nên chấm dứt tình cảm này thì nên.. tại thứ nhất cái này là tình cảm trên online.. bạn vẫn chưa bít anh ý rõ cho mấy.. thứ nhì.. 2 người chưa gặp nhau mà tính đến tương lai (theo mình thì.. tình cảm chỉ có 50% thôi) thứ ba.. 2 người còn quá trẻ..mà đã tính đến tương lai..
THeo AL thì tương lai ai cũng có tính đến nhưng trước hết trước mặt của bạn là còn học hành và gia đình. đừng có vì 1 cái chuyện tình cảm online mà ảnh hưởng đến gia đình của bạn và việc học
(ko những thế.. anh ấy còn bắt bạn tài trợ về việc tài chánh thì mình thấy là ko nên wen anh ta.. hãy quên anh ấy đi)
Hãy cố gắng lên nha bạn
kep no
21-05-2011, 05:26 AM
mình nghĩ bạn quyết đình đúng đó
môt người đàn ông luôn sẽ thấy mặc cảm khi dùng tiền mà vợ hoặc người yêu đưa cho còn người này thì ngược lại bạn không thấy vấn đề rõ ràng ở đây là gì sao?
mình nhất trí rằng tình yêu không khoảng cách, không tuổi tác nhưng không phải lúc nào cũng thế bạn à ít ra là trong trường hợp này.
cugocuasemo
21-05-2011, 05:28 AM
theo như bạn kể thì mình nghĩ bạn nên chấm dứt ty này tại đây đi
vấn đề ở đây ko còn là yêu xa hay yêu gần mà là do thái độ của anh ta đối với việc anh ta bảo bạn thanh toán một phần tiền vé
đồng ý là khi yêu thì nên nói thẳng hoàn cảnh của nhau cho đối phương biết nhưng anh ta là người đề nghị muốn vào thăm bạn mà lại đưa ra ý kiến đó thì ko còn là thẳng thắn mà là "trắng trợn"
làm con trai mà như thế thì thử hỏi lòng tự trọng của anh ta để ở đâu
loitotinh
21-05-2011, 05:55 AM
Cám ơn tất cả các bạn!!!
Mình cảm nhận điều đó nhưng có lẽ mình vẫn muốn chưa chấp nhận, liệu có phải thế ko các bạn? Vì mình luôn nghĩ khi yêu thì phải chia sẻ, thông cảm cho nhau, những lời đề nghị của anh không cần nói, mình nghĩ nếu đã là của nhau thì sau này chuyện đó không quá đáng gì, nhưng điều đó phải để mình tự nguyện, và mình cũng ko ngờ rằng a lại nói như thế. Có phải a đùa với mình chăng? Ngay sau khi nói chuyện xong, a đã nt cho mình như một lời trấn an "em đừng nghi ngờ gì về tình cảm của anh..." Đó là ý gì nhỉ...
AL nói đúng, tương lai mình đang phía trước, mình ko để chuyện này phải làm bận lòng mình nhiều. Nhưng một khi lòng tin bị tổn thương thì có lẽ phải cần một thời gian để chữa trị. Khi mới bắt đầu ty này mình đã nghĩ xác suất của nó rất thấp, nhưng mình vẫn muốn mạo hiểm, a2 mắng mình điên vì đem chuyện hạnh phúc cả đời ra làm trò đùa.Thật ra không phải trò đùa, có lẽ mình vẫn mơ mộng nhiều lắm, mình đang tìm một ty đẹp như định nghĩa của những nhà văn dù bao chông gai nó vẫn vượt qua - mình thích nhất là những mối tình thời chiến ~(^oo^)~ -
Bố mẹ t đã một lần chia tay nhau vì đồng tiền, mình rất nhạy cảm với điều đó, a cũng biết điều đó mà... mình ko đòi hỏi anh giàu sang, giỏi giang gì cả, vì nếu thế mình đã ko chấp nhận a ngay từ đầu: a ko giàu, cũng không khá hơn mình, ko học bằng mình,... cái mình quý anh là việc a cần mẫn làm ăn và là trụ cột gia đình... Nhưng cái trụ cột mình vẫn hằng mong, có lẽ giờ ko còn vững nữa.
Các bạn ạ, ty có phải thực dụng, có phải môn đăng hộ đối ko? có phải so đo tính toán kỹ ko? Mình ko thích điều đó, nhưng a2 mình cứ bảo nếu ko cẩn trọng , nếu ko nghĩ 1 chút thì dễ bị người ta lợi dụng... thật là mệt mỏi với mối quan hệ con người...
Mình đã cho a 1 cơ hội, và bây giờ mình phải lấy lại ư? với mình thì ko sao, mình sẽ vượt qua được, bấy nhiêu không là gì với mình... nhưng mình lại lo rằng a sẽ buồn lắm??? mà thật sự a có buồn ko???
lovelyangel
21-05-2011, 04:52 PM
Chào chị !
Angel trả lời chị hơi muộn màng , so với các anh chị khác , nên mong chị thông cảm nhé. Angel chỉ muốn nói với chị nga*n' gọn một câu thôi:
" Một người đàn ông bản lĩnh , có nghị lực , mạnh mẽ kiên cường sẽ ko bao giờ nhờ tới sự giúp đỡ của người phụ nữ , trong bất cứ hoàn cảnh nào , mà luôn tự mình vượt qua tất cả , đó mới thật sự là trụ cột vững vàng của một gia đình tương lai "
Mong chị suy nghĩ kỹ mà quyệt định cho mình chị nhé.Angel chúc chị được thật nhiều bình an và may ma*n'
Thân mến
Lovely Angel
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
24-05-2011, 11:13 PM
ko thể nói trước được điều gì cả
mình cũng ko thấy có gì gọi là anh ta lợi dụng bạn cả
NHƯNG.........xin hãy nghĩ cho tương lai của mình
Vì bạn cần có 1 bờ vai, 1 chỗ dựa ko những về tinh thần mà còn về cả vật chất ^^
Với những người con trai còn trẻ thì ko có j` để xác thực cả, khi họ lớn lên hãy nhìn vào những gì họ làm được, thành công là ở hành động chứ ko dựa vào lời xáo rỗng
Mình đồng cảm với bạn vì người yêu của mình kém mình 2t và rất trẻ con, mình đã nói lời chia tay vì người ấy dường như dựa vào mình rất nhiều khiến mình có cảm giác như mẹ của người ấy, ko có chí tiến thủ và chỉ biết nói những điều trăng sao.....
mình hy vọng bạn sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất để ko phải ân hận sau này :)
jeny_lady_lovely
25-05-2011, 01:26 AM
Về phía tôi, tôi chỉ có thể nói rằng, là một thằng con trai mà ngửa tay ra xin tiền bạn gái thì anh chàng bạn trai của bạn đúng là có lòng tự trọng hơi thấp, hoặc là ngay từ ban đầu, anh ta đã là một người trên tay cầm xẻng đi gặp bạn rồi >"< xin lỗi vì nói hơi quá, nhưng ý kiến của tôi là vậy.
Chuyện yêu một người nghèo không phải là sai ,và chẳng ai cấm bạn, nhưng yêu một kẻ đào mỏ thì đúng là ngu ngốc.
Khi bạn thắc mắc, có nghĩa là bạn đã thấy được sự bất ổn trong chuyện của hai người rồi phải không? Và có lẽ là đã có cả câu trả lời nữa, chỉ là bạn không dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Hãy nhìn thẳng vào sự việc, bằng cả trái tim và trí óc. Lúc ấy, bạn sẽ tự có câu trả lời cho chính mình.
Chúc bạn tìm được câu trả lời cho chính mình!
Theo mình thì có một chút gì đó của sự lợi dụng,mà tình yêu trên sự lợi dụng nhau liệu có là tình yêu thực,hơn thế bạn lại chỉ quen trên mạng,vậy có nên đặt niềm tin 100% ko,tất nhiên là không rồi.
Bạn nên cân nhắc kỹ vì đó là tình yêu là tương lai của cuộc đời,còn người bạn trai đó như mọi người đã nói,không có lòng tự trọng khi mở lời đề nghị kinh phí với bạn gái mình.
Chúc bạn sáng suốt và quyết định đúng.
thân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.