PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhờ mọi người giúp mình với! (chuyện về việc mình thích một cô bạn!)



sky_151
18-05-2011, 11:02 AM
Mình có thích một cô bạn cùng lớp nhưng không biết cô ấy có thích mình không.

Mình với cô ấy bây giờ cũng chỉ ở mức bạn bè trêu đùa nhau thôi.

Mình chỉ là một đứa con trai khá ngớ ngẩn và cũng có tính xấu là hay cãi cùn, nhưng với cô ấy thì mình không dám cãi cùn.:blow:

Cô ấy gầy, không chửi bậy tục tĩu, cùng lắm là những từ như rồ, hâm, hấp, cô ấy có tính cách hoạt bát năng động, cũng biết chạy nhảy, hiền lành tốt bụng, yêu thú nuôi, học cũng khá, thỉnh thoảng hơi trầm một tí, đặc biệt nụ cười rất đẹp. Đẹp thì cũng ở mức khá, nhưng không quan trọng. :cooll:

Mọi người giúp mình để mình có khiến cô bạn đó bật cười thoải mái với (không phải vì cô ấy gặp chuyện gì đâu, mà là mình hơi nhút nhát và thiếu tự tin, nên ở cạnh cô ấy không dễ cười thoải mái tự tin!):sorry:

Ni*
18-05-2011, 12:44 PM
Bạn là một người con trai,nếu muốn cô bạn mình vui,điều đầu tiên bạn hãy quan tâm tới cô ậy

_Ví dụ :cô ấy thích gi?

_Tính cô ấy hoạt bát vậy bạn hãy rủ cô ấy tới những nơi đông vui,thỉnh thoảng có thể đi ăn kem,dạo hoặc rủ cô ấy tới nhà bạn bè,

Bạn trang bị cho mình đầu tiên là kiến thức ,nếu bạn học giỏi thì cô sẽ chú ý,nếu bạn học dốt cô cũng chú ý nữa.Cái này có lợi nè,vì bạn có thể gần cô ấy bằng cách nhờ cô áy giúp đỡ.

_Hihi mình là con gái nên có lẽ nói theo sở thick của mình,hok bít bạn gái của bạn có như vậy ko...

Chúc bạn sớm chiếm dc cảm tình của cổ nghen...

sky_151
18-05-2011, 10:03 PM
cảm ơn nha, nhưng bố mẹ mình còn chưa cấp xe đạp cho nên không đi đâu được, chỉ toàn gặp trên lớp thôi!

heocon_timhoangtu
18-05-2011, 10:36 PM
oh. vay moi khi ban ra ve. ban den noi chuyen vi du nhu
hon nay ban co di dau choi k?
hum nen ban hoc co met k?.............
nhug cau hoi nho thui cug dc diem day ha tinh toi chuyen ru di an kem, u h2o

Mi Yuu - Duyên
19-05-2011, 01:00 AM
Mún ng ta vui và cởi mỡ hơn vs mình
Thì ng đầu tiên chính là bạn phải vui và cởi mở vs cô ấy :)

sky_151
19-05-2011, 02:31 AM
cảm ơn vì lời khuyên nhưng bố cô ấy luôn đến đón đúng giờ, với lại mình ngại nhút nhát bẩm sinh rồi, có cách gì để mình cởi mở hơn không?

Pih_no_love
19-05-2011, 06:08 AM
Sang Gỡ rối tơ lòng bạn nhé! :)

ng0ctan
20-05-2011, 12:23 AM
Bạn có ng bạn nào kinh nghiệm 1 tí nhờ gỡ rối thêm đi, nhanh nhẹn và can đảm,biết nắm bắt cơ hội 1 chút đi bạn :)

nhen xanh
21-05-2011, 09:17 PM
trời ơi! sao giống tớ wa z? hãy lun ở bên cô ây khi cô ay can ban.hay bay to tinh cam cua mjnh co co ay bjt theo mot canh riẹnghay that la sang tao

sky_151
22-05-2011, 05:29 AM
hic hic, chưa đến lúc bày tỏ đâu, vì khoảng cách vẫn còn xa, tớ chỉ muốn cởi mở hơn chút

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
24-05-2011, 10:43 PM
chà chà

bạn bị hâm rồi, hâm thật rồi.............

bạn thích thật rồi, thích cô gái đó rồi......

tại sao lại ko nói ra tình cảm của mình chứ........

mình ủng hộ bạn đấy.....

bạn thực sự là 1 chàng trai đáng yêu và biết trân trọng người bạn gái đấy :)

chúc bạn thành công ^0^

jeny_lady_lovely
25-05-2011, 01:20 AM
ah! Chuyện tình cảm thì cứ để nó tự nhiên, và mình xúc tác thêm một chút là được ^-^ Thứ nhất, khi mà bạn ở gần người bạn thích, bạn sẽ trở nên... khác chính mình, đó là điều tất nhiên rồi ( hồi xưa mình cũng như vậy, điên điên rồ rồ), vì thế, hãy thật bình tĩnh, và hãy chọn những chủ đề mà cả bạn và cô ấy đều thích thú để nói nhé! ^-^ Con gái thường thích những anh chàng vừa chín chắn vừa cá tính và vui tính *.* Hãy thể hiện đúng cá tính của bạn là ổn! Và tất nhiên, thi thoảng cũng phải phát tín hiệu cho bạn ấy ,để bạn ấy hiểu rằng bạn đang để ý bạn ấy chứ nhỉ, nhưng đừng lộ liễu quá.
Vậy là ổn rồi! Chúc bạn sớm cưa đc cô bạn kia nhé :D

linh1994bg
25-05-2011, 01:27 AM
có số điện thoại ko ban? Học lớp mấy ùi mà bố mẹ vẫn đưa đón vậy??? Nt SMS dễ nói chuyện hơn đấy!

Angels_of_dreams
25-05-2011, 04:23 AM
Muốn j thì j chứ đầu tiên bạn phải khắc phục cái tật nhút nhát đi !Cứ như thế thì bạn làm sao mà xích lại gần bạn ấy đc.

codaihanam
27-05-2011, 11:03 AM
Tại sao bạn không dám nói với bạn ấy !Nói ra bạn có mất gì đâu?Và biết đâu rằng cô ấy cũng đang chờ đợi một câu nói gì đó ở ban đấy ! hãy thử xem con gái mấy ai mạnh dạn ngỏ lời yêu đâu cơ chử ! đừng để đến lúc người ta nhận lời yêu ng khác đê rồi lúc đó lại sụt sùi khóc lóc hôi hận mượn màng !không kịp nữa đâu !HÃy thử xem mình là gì trong mắt cô ấy-con trai phải mạnh dạn-đừng bao giờ đẻ đánh mất một cơ hội nào cả!!!Goodlucky to you!!!!!!

[R][O][Y]
27-05-2011, 10:16 PM
bạn tưj xây dựng hình tượng cho mình trước (hòa đồng _vui tính_tốt bụng_hay giúp đỡ người khác)
khi đã chiếm được cảm tình và có chỗ đứng trong lòng người đó thì mới bắt đầu tấn công

-từ quan tâm tới bạn ấy (đừng thái quá)
-sau đó chơi thân _ chia sẻ tâm sự
-làm bạn thân rồi thì rất dễ tiến xa hơn [vì tình bạn của con gái rất gần với tình yêu]

mọi việc phụ thuộc vào sự thông minh hoạt bát của bạn

à tập cho mình tình hài hước đi nhé _ có lợi lắm đấy

giangcoi
27-05-2011, 10:52 PM
cứ là bạn đi, rồi từ từ sẽ nhận ra thôi, nóng vội là dễ mất tong mọi thứ đấy

sory my baby
29-05-2011, 09:06 AM
cảm ơn vì lời khuyên nhưng bố cô ấy luôn đến đón đúng giờ, với lại mình ngại nhút nhát bẩm sinh rồi, có cách gì để mình cởi mở hơn không?
haha cậu giống tớ thế nhút nhát bẩm sinh^^nhưng tớ hơn cậu 1 đìu là tớ đã nói cho hắn bix tớ thix hắn rồi

sky_151
02-06-2011, 04:41 AM
Ui, cảm ơn mọi người giúp nhiệt tình, nhưng mình nghĩ chưa đến lúc nói ra bây giờ! Đợi khi nào cả hai đủ tuổi chín chắn đã, bây giờ đang đi học thì chỉ làm bạn bè vui vẻ thôi!

sky_151
02-06-2011, 04:46 AM
Này bạn Pha lê Bạc lov3jj gì gì ơi, đa tạ vì lời khen nhưng mình chưa đến mức đáng yêu đâu, mới chỉ mức ngố thôi! dạo này nhờ có mấy bạn tạo động lực nên đôi lúc mình cũng có chọc đùa và nói chuyện với cô ấy, cả bạn bè xung quanh nữa, kết quả là mình cũng đã cởi mở hơn! Cảm ơn mấy bạn nhìu lắm (tất nhiên cả "lòng dũng cảm" của mình nữa, hihi)!

KuAnhKho
04-06-2011, 03:02 AM
Tình cảnh của bạn cũng giống như mình. Bạn hãy thường xuyên rủ cô ấy đi chơi...gì đó...Chắc chắn cô ấy sẽ vui.

dungdn93
23-08-2016, 03:43 AM
Nghẹn lời! Nhưng đó lại là "kinh nghiệm". "Để cô ấy thích mình thi mình phải thực sự biết được cô ấy thích gì, nuốn gì cần gì. Và thực hiện đúng những gì cô ấy muốn, thế là sẽ có ngày trái tim cô ấy sẽ run lên vì bạn thôi!" :o: