lank76
18-05-2011, 05:19 AM
Vội vã...hối hả..là cách sống của ban...tính đến giờ phút này??? Liệu vớí cách sống ấy..bạn đã cảm nhận được một cách "trọn vẹn" cuộc sống này hay chưa???...Còn nếu bạn đang hối hả, tất bật với công việc của mình..thì bạn ơi!!!!! Xin hãy..sống chậm lại=>nghĩ khác đi=> yêu thương nhìu hơn...:winking:
Có lẽ, trong cuộc sống này ai ai cũng fải đang sống một cách vội vàng, hối hả.. để có thể sống "bắt kịp" với thời đai...Và khi đó, cuộc sống vội liệu có giúp bạn cảm thấy hết được những sự thú vị của cuộc sống tươi đẹp này chưa??????? Mỗi sáng thức dậy, bạn "vội" đến cơ quan, "vội" tới trường học, "vội" với những dự định mới mẻ của riêng mình..Bạn không kịp uống hết ly sữa nóng, không kịp mamam nốt mẩu bánh mì còn đang ăn dở..Bạn vội vàng,...bạn hối hả,...bạn cuống quýt,...và sự "vội" đó đã khiến bạn không cảm nhận được những dư vị ngọt ngào của cuộc sống........Tiếng hoạ mi lanh lảnh hót trên cao..tiếng sáo diều vi vu, du dương trên nền trời cao rông...Tiếng rao bánh của người bán hàng dao..hay đơn giản..chỉ là tiếng bi bô tập nói của cậu nhóc nhà bên..Tất cả những âm thanh quen thuộc đó hum nao chẳng có,..nhưng có cuộc sống "vội" đã khiến bạn không nhận ra...:nop:
Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi sớm mai thức dậy,...Bạn đc đắm mình trong ánh bình minh căng tràn sự sống,được thưởng thức ly trà xanh mát lạnh,được chăm chút cho kún iu, đc tỉa tót cho chậu cây cảnh nhỏ,..Bạn cug sẽ lắng nghe dc những âm thanh yên bình trong cuộc sống ồn ào, vội vã này,...Cuộc sống như vậy thật tuyệt phải không bạn???:blinking:
Nếu cuộc sống, công việc, gia đình, bạn bè khiến bạn đôi khi cảm thấy "chán nản" và "bực bội"...thì sống chậm sẽ giúp bạn có những suy nhĩ mới mẻ, lạc quan ơn,..Hay..nếu bạn đang cảm thấy bế tắc trong công viêc. trong cuộc sống thì những phút lắng lòng sống chạm sẽ giúp bạn tìm ra dc những giải pháp tối ưu cho những rắc rối ngốc xít của chính mình,..:cr:
Bởi lẽ, khi bạn mởi lòng đón nhận những đáp án khác nhau của bài toán cuộc đời, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều mới mẻ của cuộc sống,. Nếu trước đây, bạn chỉ biết..một nửa của 8 là 4 thì giờ đây...bạn sẽ biết một nửa của 8 không chỉ bằng 4 mà còn bằng 0, bằng 3...Bạn sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, sẽ luôn tin rằng:trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, sẽ luôn có 1 con đường khác để cho bạn lựa chọn,...Cuộc sống như vậy thật thú vị fải không bạn,?????:spin2:
Và,.....Nếu trước đây, cuộc sống "vội" chỉ cho bạn biết tiền bạc$$$ là cái "vĩnh hằng"...thì giờ đây, những phút sống chậm sẽ chỉ cho bạn biết rằng:"mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là còn mãi mãi"...(thật đấy!!!!hjhj^^)
Sống chậm, bạn cảm nhận đc nhug dư vị khác nhau của cuộc sống,..Bạn sẽ càng thấy xót thương hơn cho những kiếp người nghèo khổ,..Bạn thương cho chú bé đánh giày,mới còn ít tuổi mà đã fải bước chân vào c/s đầt bon chen, tính toán,..Thương cho bà cụ, 70t vẫn còn fải bới rác nuôi con.Thương cho những đứa trẻ khuyết tật,..Có lẽ, thượng đế đã không công bằng khi không cho em làm 1 con người lành lặn,..Bạn cũng sẽ thấy thương hơn cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam-tàn dư mà cuộc chiến tranh phi nghĩa để lại,..Bố mẹ các em đã dững cảm chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, để đem lại hạnh phúc, tự do cho dân tộc,..để từ đó,...các em fải mang những hình hài "quái thai","kì dị"...
Hay đơn giản hơn, bạn sẽ hỉu thế nào là niềm hạnh phúc giản đơn....
Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta fải vội vàng, phải gấp gáp..nhưng...dù vội vàng, gấp gáp đến đâu..xin cũng hãy gình lại vài phút lắng lòng để cảm nhận cuộc sống, để suy nghĩ khác đi, yêu thương nhìu hơn...và... để sống một cách "trọn vẹn"...bạn nhé!!!!^^
Có lẽ, trong cuộc sống này ai ai cũng fải đang sống một cách vội vàng, hối hả.. để có thể sống "bắt kịp" với thời đai...Và khi đó, cuộc sống vội liệu có giúp bạn cảm thấy hết được những sự thú vị của cuộc sống tươi đẹp này chưa??????? Mỗi sáng thức dậy, bạn "vội" đến cơ quan, "vội" tới trường học, "vội" với những dự định mới mẻ của riêng mình..Bạn không kịp uống hết ly sữa nóng, không kịp mamam nốt mẩu bánh mì còn đang ăn dở..Bạn vội vàng,...bạn hối hả,...bạn cuống quýt,...và sự "vội" đó đã khiến bạn không cảm nhận được những dư vị ngọt ngào của cuộc sống........Tiếng hoạ mi lanh lảnh hót trên cao..tiếng sáo diều vi vu, du dương trên nền trời cao rông...Tiếng rao bánh của người bán hàng dao..hay đơn giản..chỉ là tiếng bi bô tập nói của cậu nhóc nhà bên..Tất cả những âm thanh quen thuộc đó hum nao chẳng có,..nhưng có cuộc sống "vội" đã khiến bạn không nhận ra...:nop:
Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi sớm mai thức dậy,...Bạn đc đắm mình trong ánh bình minh căng tràn sự sống,được thưởng thức ly trà xanh mát lạnh,được chăm chút cho kún iu, đc tỉa tót cho chậu cây cảnh nhỏ,..Bạn cug sẽ lắng nghe dc những âm thanh yên bình trong cuộc sống ồn ào, vội vã này,...Cuộc sống như vậy thật tuyệt phải không bạn???:blinking:
Nếu cuộc sống, công việc, gia đình, bạn bè khiến bạn đôi khi cảm thấy "chán nản" và "bực bội"...thì sống chậm sẽ giúp bạn có những suy nhĩ mới mẻ, lạc quan ơn,..Hay..nếu bạn đang cảm thấy bế tắc trong công viêc. trong cuộc sống thì những phút lắng lòng sống chạm sẽ giúp bạn tìm ra dc những giải pháp tối ưu cho những rắc rối ngốc xít của chính mình,..:cr:
Bởi lẽ, khi bạn mởi lòng đón nhận những đáp án khác nhau của bài toán cuộc đời, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều mới mẻ của cuộc sống,. Nếu trước đây, bạn chỉ biết..một nửa của 8 là 4 thì giờ đây...bạn sẽ biết một nửa của 8 không chỉ bằng 4 mà còn bằng 0, bằng 3...Bạn sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, sẽ luôn tin rằng:trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, sẽ luôn có 1 con đường khác để cho bạn lựa chọn,...Cuộc sống như vậy thật thú vị fải không bạn,?????:spin2:
Và,.....Nếu trước đây, cuộc sống "vội" chỉ cho bạn biết tiền bạc$$$ là cái "vĩnh hằng"...thì giờ đây, những phút sống chậm sẽ chỉ cho bạn biết rằng:"mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là còn mãi mãi"...(thật đấy!!!!hjhj^^)
Sống chậm, bạn cảm nhận đc nhug dư vị khác nhau của cuộc sống,..Bạn sẽ càng thấy xót thương hơn cho những kiếp người nghèo khổ,..Bạn thương cho chú bé đánh giày,mới còn ít tuổi mà đã fải bước chân vào c/s đầt bon chen, tính toán,..Thương cho bà cụ, 70t vẫn còn fải bới rác nuôi con.Thương cho những đứa trẻ khuyết tật,..Có lẽ, thượng đế đã không công bằng khi không cho em làm 1 con người lành lặn,..Bạn cũng sẽ thấy thương hơn cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam-tàn dư mà cuộc chiến tranh phi nghĩa để lại,..Bố mẹ các em đã dững cảm chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, để đem lại hạnh phúc, tự do cho dân tộc,..để từ đó,...các em fải mang những hình hài "quái thai","kì dị"...
Hay đơn giản hơn, bạn sẽ hỉu thế nào là niềm hạnh phúc giản đơn....
Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta fải vội vàng, phải gấp gáp..nhưng...dù vội vàng, gấp gáp đến đâu..xin cũng hãy gình lại vài phút lắng lòng để cảm nhận cuộc sống, để suy nghĩ khác đi, yêu thương nhìu hơn...và... để sống một cách "trọn vẹn"...bạn nhé!!!!^^