Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mình đang "nhớn" hay "trẻ con hoá" nhỉ



15-05-2011, 01:44 PM
Sau bao năm "lang thang" quay ra cuối cùng giờ quay lại với câu châm ngôn ngày xưa
"Đời là 1 đàn chó, ta là 1 con chó" Hài. Lại phải ẳng lên vài tiếng "Gâu, gâu, gâu" cho bàn dần thiên hạ coi rồi.
Gâu..................
Gâu..................
Gâu..................
=))
Tự dưng nhớ con Míc thế. Míc khôn như "chó". Ờ nó khôn thật, nó biết mình vui, biết mình buồn, trong khi nó là 1 con chó. Còn những người thân thì chả biết mình vui hay buồn.
Nhớ con Đầu đất thế. Cái tên mình đặt cho nó. Chó mà.
Mích thì dữ dằn quá, khôn quá, nên bị bán rồi. Vì mình ở khu tập thể mà, nuôi chó dữ không tốt. Đầu đất thì hiền quá, cũng khôn quá. Bị bọn "chó" nó bắt mất rồi. Hài.
Giờ nhà mình không còn nuôi chó nữa...
Còn nuôi 1 con duy nhất là mình... :))

15-05-2011, 10:05 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/Dam_cuoi_chuot.mp3
Oh la la . Lâu rồi mới nghe đám cưới chuột . Hình như cái gì cũng là lâu rồi mới nghe, lâu rồi mới làm ... Hài.
"một mình ta cô đơn trốn góc hang"

16-05-2011, 11:20 AM
Mì tôm, trứng, dưa ! Thành một bát Mì tôm trứng !
Mình giỏi vãi :)) Hài!
Ăn thôi, chiến nhiệt tình nào! Lấy sức chiến đấu !

16-05-2011, 06:06 PM
Mắt mở to hơn, kính đeo vào! Những tưởng nhìn rõ hơn...
Mày phải đi ngồi thiền thôi. Hôm nay thi xong phải lên chùa mới được. Lâu rồi không đi chùa, mất hết cái cái nhẫn. Uhm ha giờ mới nhớ tới anh Tuấn.
Hồi xưa hình như mình được anh ý cho chữ nhẫn thì phải. Trời ơi mình sống với toàn cao nhân. Sao số tôi may thế này sống với toàn người uyên bác mà sao có mỗi tôi ngu dốt nhỉ?
Nhẫn trong từ "kiên nhẫn" hay trong từ gì nhỉ?
Từ ngày mai ta đi chùa, online ít thôi. Online điên dại quá.

17-05-2011, 04:22 AM
Thi xong môn đầu tiên. Kết quả khá là ok. Làm hết 100%. Bài thi tốt nhất trong 3 năm. Dù điểm quá trình môn này thì hơi ức chút. Cay cả bà giáo dám chơi mình nữa.
Rõ ràng mồm bà ý bảo 10 đứa thảo luận tốt nhất cộng 1 phẩy. Vậy mà mình được 6 phẩy. Nhạt. Nhảm. thấp hơn cả thằng không đi học. Acay. Cũng tại đầu kì lỡ mồm chém gió bà ý cơ :)). Công nhận bà ý giảng chán thật, giảng ngân hàng thương mại kiểu gì mà đọc slide mất 5 phút xong chán chả muốn nghe bà ý giảng. Mới bảo có 1 câu là " Cô có thể giảng hay hơn cái slide không?" Bà ý đã tự ái đi ra ngoài rồi :)). Khổ cho bọn lớp là bà ý không thèm giảng câu nào nữa :D. Hài. Giáo viên như trẻ con.
Thôi chả sao. Làm bà ok một chút còn đỡ ức. mất công ôn. Mình ngang quá mà nên bị ghét.

18-05-2011, 05:30 PM
Đã qua một ngày, qua một trận rượu, gặp mặt bạn bè. Rồi xong xuôi tất cả lại về. Rượu đấy, mệt đấy, nhưng vẫn choàng tỉnh giấc.... vì... Uhm thôi không sao đâu mà.
Xong một môn rồi, giờ lại tới môn sau. Mình cần phải có chữ Nhẫn để có thể học tốt hơn và sống tốt hơn. Cố lên nào!

19-05-2011, 04:34 PM
Mới chỉ có 3 ngày. 3 ngày thôi sao dài tới vậy. Chẳng biết thời gian nó có còn chạy theo đúng quy luật của nó hay không nữa. Có lẽ vì mình để ý tới thời gian nhiều quá nên mới thấy nó đi sao thật chậm. Dù chậm tới vậy rồi nhưng vẫn không đủ thời gian để làm được mọi việc. Mình hay có thói quen lấy bớt chính thời gian ăn ngủ nghỉ của mình để làm những điều mình muốn. Giờ thì lấy gần hết rồi, chẳng còn đâu mà lấy thêm. Lấy ở đâu ra đây? Ai cho tôi thời gian?

21-05-2011, 12:34 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/Lam_on.mp3
Làm ơn

Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
Hãy ngồi lại bên tôi
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình.
Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ.
Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi.
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình.
Làm ơn
Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người.
Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin
hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.
Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.

Làm ơn.....................................đừng rời xa anh!
Đừng đi quá xa.......................................để anh có thể dõi theo!

24-05-2011, 05:25 AM
Ngày 24. Ngày 24 vì nó không phải là ngày 23 hay 22. Những ngày đó đã qua rồi.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8zMC9iLzgvInagaMEYjgyOWY5OWFmMjEwNz IxMTNmODgxODRiMjE4NGQxZWUdUngWeBXAzfEdp4WeBdUngNdC BTxrDGoW5nfE3hdUng7kgVMOiWeBXx8Mg
Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai
Ôi quanh tôi thế giới thật buồn cho lòng càng tái tê
Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây
Ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về.

Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...

ĐK:
Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười vì khi ánh nắng chiếu lên tôi
Từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi.

Tôi không quen những sớm ban mai,khi mặt trời nắng lên
Tôi không mong sẽ có được nhiều nên chẳng phải khổ đau
Khi sương rơi trên chiếc lá tôi tan trong ánh nắng mai
Dù biết thế vẫn vui bước đi dẫu ko trở vế

Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...

(ĐK)

Một ngày mới nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan mau
Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi dù niềm vui mới đến
Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, hạnh phúc dẫu chỉ có trong mơ
Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương.

02-06-2011, 12:19 PM
Tháng 6 đến cho những suy nghĩ chín chắn hơn. Cần sống chậm hơn để nhìn vào cuộc sống.
Cuộc sống thay đổi còn mình không thay đổi. Ai đó nói mình "cũ" quá. Mình lại nhớ về loài cá sấu, một loài mà mình rất thích. Cá sấu là vậy, mình như những con cá sấu vậy. Nhưng phải như vậy nó mới tồn tại suốt hàng trăm triệu năm được.
Không phải không hành động, không phải không bước, không phải không tiến lên. Chỉ là chậm hơn thôi. Chậm hơn để nhìn mọi thứ thay đổi.