Xem đầy đủ chức năng : forget
BECUTE212
14-05-2011, 11:47 PM
Tôi chia tay người ấy được một thời gian rồi nhưng sao mỗi khi ngồi một mình lại nghĩ tới người ấy và nhưng ký ức hai đứa bên nhau lại hiện lên trong tâm trí tôi làm tôi thấy buồn quá.Nhưng tôi hk almf ji dc vì hình nhưu người ấy đã thầm yêu một người con gái khác.tôi kho quên lắm. AI có bí quyết ji giúp tôi quen dc hk !!
notlangcuocdoi
15-05-2011, 12:42 AM
Cậu hãy người ấy đã xa rồi, đừng quan tâm tới nữa, rồi cậu sẽ tìm được 1 nửa hợp và yêu thương mình hơn.
chúc cậu luôn luôn vẻ.
BECUTE212
15-05-2011, 01:50 AM
Nhưng khó lắm bạn ơi.Có cuộc tình mới chưa chắc đã quên đc ,cứ mỗi lần nhìn người đó là mình thấy bùn ah và suy nghxi về người đó nửa
jeny_lady_lovely
15-05-2011, 02:01 AM
hì! về chuyện này thì bạn đừng buồn, nhé! Ai mà chẳng có những khoảnh khắc hồi tưởng về một thời quá khứ tươi đẹp, hay hồi tưởng về một người mà mình đã từng thích cơ chứ! ^-^ Đó là chuyện tất nhiên, và bạn chẳng cần băn khoăn làm gì cả.
Hãy biết trân trọng những quá khứ tốt đep, nhưng cũng đừng cố gắng vớt vát trong vô vọng, bạn nhé! Những gì đã qua đi, thì hãy để nó qua đi. Quan trọng là phải ngẩng cao đầu, hướng về phía trước chứ nhỉ :D
BECUTE212
15-05-2011, 03:04 AM
uk mình cũng cố nhưng nó hay hiện lên trong đầu mình alứm
b0ngdem02
15-05-2011, 10:09 PM
không quên được thì đừng quên, tấn công tiếp đi bạn ^^
BECUTE212
16-05-2011, 07:58 AM
Nhung ngươi đó quên mình và yêu mot ngời con gái khac rùi mà
nhoxpanda
16-05-2011, 11:00 PM
nếu như vậy thì hãy lấy đó làm lý do để quên bạn ạ!
nhưng cũng đừng thù hận ai cả
bạn được phép nhớ về những kỉ niệm đẹp cua 2 người , dừng dấu giếm kí úc , việc đó chỉ làm bạn đau thêm thui!
hãy mở rộng lòng mình với mối quan hệ khác còn nhiều cơ hội mà ! hãu rút kinh nghiệm cho riêng mình và mỉm cười với cuộc sống
BECUTE212
17-05-2011, 06:10 AM
uk Minh cung mong la se tim dc mot nua nhung minh so tim dc mto nua ma con nho tọ tinh cu thj met lam
kep no
18-05-2011, 04:05 PM
muốn quên một người không phải là dễ vì tình cảm đó xuất phát từ trái tim chứ không phải từ trái tim bạn ạ
đừng cứ lúc nào cũng tự nhủ rằng mình không thể quên hoặc nhất định mình phải quên người đó phải hãy để nó như một thứ của bạn không thể đụng tới hãy học cách chấp nhận rằng ng đó là quá khứ rồi mà quá khứ không bao giờ quay lại bạn ạ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.