PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhũng bài thơ...



NgocNha3112
14-05-2011, 05:25 AM
Em bảo quả đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ, thì vuông


Em bảo mặt trời màu đen
Anh cho rằng đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ, thì đen!


Em bảo biển sao hẹp thế
Anh nói rằng biển mênh mông
Em bảo: Không
Anh bảo: Có
Một hạt sương long lanh nho nhỏ...
Ừ, thì biển chẳng mênh mông!


Anh có yêu em không?
Anh bảo rằng có
Em lắc đầu: Không
Anh gật đầu: Có
Không có!
Ngàn lần là cứ: Có yêu em!

NgocNha3112
14-05-2011, 05:27 AM
Gởi Gió...

Tình yêu xin gởi gió
Để cho lòng nhẹ bay
Gởi những lời yêu thương
Đến người anh yêu mãi.

Ngày mai em thức giấc
Là một ngày đẹp xinh
Gió thổi qua cửa sổ
Trao em nhiều yêu thương,

Mùa đông lạnh dần sang
Lời anh trao đến bé
Luôn lặng lẽ ân cần
Như vòng tay ấm áp,

Hạnh phúc khi em cười
Nụ cười xinh rạng rỡ
Là ấm cả bầu trời
Giữa một mùa tuyết rơi...

Ánh mắt thật dễ thương
Gương mặt má ửng hồng
Áo khoát khăn che ấm
Trông bé thật đáng yêu!

Anh thương bé thật nhiều
Từng đêm đem nỗi nhớ
Từng ngày đem nhớ thương
Gởi nhẹ bay theo gió.
16-10-2009
Bao Ngày Qua...

Đã bao nhiêu ngày thương
Đã bao nhiêu ngày nhớ
Mang trong tim hi vọng
Vụt mất lại tan ra.

Biết bao nhiêu thương nhớ
Lòng anh mãi mong chờ
Người đi người đi mất
Chẳng quay về với anh.

Ngày ngày lại qua mau
Năm tháng chẳng chia lìa
Cho bao người hạnh phúc
Cho một kẻ cô đơn.

Ngày mai trời lại sáng
Như nỗi nhớ người yêu
Vẹn tròn không xa cách
Hạnh phúc lại qua mau,

Làm sao hết yêu em
Làm sao vơi nỗi buồn
Để tâm hồn nhẹ bay
Gởi tình yêu theo gió.

Người yêu, người đâu biết
Nỗi hạnh phúc nhỏ nhoi
Niềm tin và hi vọng
Của tình anh trao em.

Lòng ai lạnh buốt giá
Lòng ai buồn cô đơn
Lòng ai đang tan nát
Anh yêu em, em ơi!

Cháy lên, bùng lên nữa
Hỡi ngọn lửa cuồng quay
Để khi thành tro bụi
Không thẹn tình đang yêu.

Hàng cây xanh thật xanh
Đôi lứa sống chang hòa
Bên nhau hoài thương nhớ
Xa xa đôi tình nhân,

Rồi cơn mưa chợt qua
Không thấy dáng em hiền
Chỉ một người đứng đợi
Bên gốc hàng cây xanh.

Liu xiu tiếng ve kêu
Mùa thi chợt đến rồi
Lòng anh buồn vời vợi
Vì xa em, em ơi!

Tiếng trống trường vang xa
Tiễn buổi học cuối cùng
Cho người đành đi mãi
Xa mờ lòng quặng đau,

Ngày sau biết gặp nhau
Hai phương trời xa cách
Bước chân ai mãi đi
Biết bao giờ gặp lại.

Khóc cho cuộc tình đi
Khóc cho sầu hiu quạnh
Xung quanh tôi khốn khổ
Một nỗi buồn cô đơn.

Sầu đi sầu đi mãi
Lạnh giá chết con tim
Bơ vơ niềm trống vắng
Lặng im ta với ta,

Làm sao được bay xa
Theo làn hương gió thoảng
Theo bước chân yêu kiều
Nhìn thấy dáng người yêu...
7-12-2009
Đêm vắng...

Đêm vắng ánh vàng bên khung cửa
Vi vu ngọn gió lạnh lòng tôi
Để ngồi thương nhớ, thương thương nhớ
Hình bóng người yêu nhớ thật nhiều.

Làm sao đếm hết được yêu thương
Từng đêm ôm ấp ở trong lòng
Mỗi ngày mỗi đếm từng giây phút
Không sao đếm hết được yêu thương...

Gặp em hạnh phúc thật nhiều nhiều
Nhưng mà khoảnh khắc chẳng bao nhiêu
Thời gian ngắn ngủi không đủ kịp
Cho anh nhìn ngắm dáng người yêu,

Rồi anh gặp em một buổi chiều
Ngoảnh mặt giả đò lên mặt kiêu
Rồi khi xa nhau lòng vương vấn
Kiếm chút hương thừa trong gió se...
22-08-2009
Chúc bé ngủ ngon...

Tít tắc, tít tắc lạnh canh khuya,
Bao nhiêu người ngủ tự bao giờ,
Chỉ còn một kẻ suy tình thức,
Thao thức một điều nhỏ bé thôi.

Chúc em giấc ngủ dịu kì,
Chúc em giấc ngủ êm đềm dễ thương.
Ngày mai thức giấc đẹp xinh,
Nắng hồng rực rỡ in hằng đôi mi.
Gió Đông se thổi dịu dàng,
Bâng khuâng trông bé địu đàng làm sao.
Dễ thương trong nét yêu kiều,
Ngây ngô trông bé đáng yêu thế nào!
Làm sao đếm hết tình trao,
Chúc em học tốt, chúc em yên bình.
Cuối cùng chúc bé ngủ ngon,
Ngày mai thức giấc là ngày đẹp xinh.
24-11-2009