Xem đầy đủ chức năng : Hỏi - Đáp :>"
DiệpPhong
13-05-2011, 05:57 AM
Luật : rất đơn giản là hỏi và đáp :blow:
Mình bắt đầu trước nha
Đường qua lối cũ thênh thang
Cây khô đứng mộng từng đàn bướm bay
Theo em qua đó từng ngày
Chân sao ngượng ngập - hồn đầy ngu ngơ?
lukhachmuathu
13-05-2011, 10:49 AM
Có đi mới biết đường dài
Có theo mới biết nhà ai thật gần
Ngõ về ngượng ngập bước chân
Sợ cha, sợ mẹ, sợ lần nắm tay
Em sợ lắm anh nào hay
Mà sao anh nắm bàn tay em hoài?
Trả lời và hỏi luôn :D, nói thay cho tâm sự cô gái nào :D
Thiên Điểu
13-05-2011, 11:15 AM
Nắm tay cho lối bớt dài
Nắm tay cho ngõ nhà ai quen mình
Nắm tay cho lạc bước chân
Cho mình bớt lạ, cho gần em hơn
Hỏi rằng em có yêu anh
Cho mẹ sắm lễ, mối lành duyên ta?
ty_muoi
13-05-2011, 03:54 PM
Vô duyên sao hỏi yêu anh!
Quen nhau đây - đó mới chừng....5 năm
Chưa yêu lại hỏi cưới sanh.
Cho lòng ai hoảng, bâng khuâng thế này.
Hỏi anh sự nghiệp đủ đầy?
Tình duyên hiện tại có bầy hầy hay không?
Trả lời đi đó hẵng mong.
Mong đây tìm hiểu đó để ước mong nhiều bề!
(Thông cảm, mình theo chủ nghĩa...thực dụng)
DiệpPhong
13-05-2011, 08:04 PM
Hiện thời anh vẫn tay không
Sinh viên là thế lông bông suốt ngày
Tình duyên lận đận lắm thay
Yêu em một thuở đến này vẫn chờ
Chờ em một cái nghéo tay
Anh về tu luyện dựng xây cơ đồ
Uk cái coi :D
fallen_angel8x
13-05-2011, 08:12 PM
Hiện thời anh vẫn tay không
Sinh viên là thế lông bông suốt ngày
Tình duyên lận đận lắm thay
Yêu em một thuở đến này vẫn chờ
Chờ em một cái nghéo tay
Anh về tu luyện dựng xây cơ đồ
Uk cái coi
Còn lâu anh nhá, dễ vậy à
Em bắt anh chờ, già luôn đó
Cái mặt khó ưa, ghét wá hà :so_funny:
Em thử xem đó, cứ chờ nha
Xem anh chờ mãi được hông ta? :sr:
DiệpPhong
13-05-2011, 08:18 PM
Còn lâu anh nhá, dễ vậy à
Em bắt anh chờ, già luôn đó
Cái mặt khó ưa, ghét wá hà :so_funny:
Em thử xem đó, cứ chờ nha
Xem anh chờ mãi được hông ta? :sr:
Người ta hỏi chuyện người ta
Tự dưng đâu đó người ta chen vào
Chen vào phá đám người ta
Người ta bực mình oánh rồi than đau:blow:
fallen_angel8x
13-05-2011, 08:24 PM
Anh thích "iem" mà, hem phải a :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: (ối mẹ ơi cười chết :dead:)
Dọa đánh người ta, cứ đùa hà
Chạm thử vào người, "chị" sẽ biết
Thế nào là khóc với chả la
*****************************
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Mà tình hình là Fal đang tu nhé, đừng chọc vào kẻo mà tâm ma đại phát :so_funny:
DiệpPhong
13-05-2011, 08:40 PM
Mới đi với lão Lý qua Thái Lan về ah
Đang đánh đota hấp dẫn :sr:
fallen_angel8x
13-05-2011, 08:50 PM
Thái Lan nào đâu, giả gái mà
Bôi son trát phấn để nhát ma
Doạ cho Phong sợ, ngã ra đó
Rồi thì fal sẽ trấn tiền ha :so_funny:
Ơ thế cũng biết Dota ak :sr: nick j ? fal Nick Fallen_angel8x luôn :sr: đánh room nào thế ?
Nguoitakho
13-05-2011, 09:31 PM
Chờ, chờ đến bao giờ
chờ cho đến lúc em già hả anh?
Sinh viên thì vẫn tay không
tiền đâu tán gái bao e ăn quà
thôi thì lặng bước ra đi
tìm anh sh bao em ăn quà
fallen_angel8x
13-05-2011, 09:36 PM
Thôi thế anh sợ em rồi
Em cứ đi nhé đừng ngồi đợi anh
Anh cũng chẳng thích lều tranh
Nhưng yêu SH thì đành vậy thôi
Năm tới Phantom lên đời
Tạt đầu Sh em rơi xuống đường
:so_funny:
**************************
Mô phật....... tĩnh tâm... tĩnh tâm.... tĩnh tâm.........
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Nguoitakho
13-05-2011, 09:43 PM
Ặx. Dã man. Mô phật...
Phatom lên đời e nhảy cóc
quà vặt hết thời sang shopping
yêu em anh lỡ làm liều
rủi em chết rùi anh biết yêu ai
fallen_angel8x
13-05-2011, 09:48 PM
Em yêu anh có hơn yêu quà vặt?
Em nhớ anh có bằng nhớ shopping?
Nguoitakho
13-05-2011, 09:52 PM
Em yêu anh như yêu từng hạt mít
em nhớ anh như nhớ bác bán hàng
mà sao anh lại lỡ làm liều
rủi em chết bác biết đòi nợ ai
fallen_angel8x
13-05-2011, 10:08 PM
Đòi nợ em, thì cậy nắp quan tài
Dựng đầu em dậy, "mài còn nợ tau"
Khôn hồn thì trả cho mau
Không thì sẽ biết thê nào là ghê
DiệpPhong
13-05-2011, 10:17 PM
Hỏi - đáp vườn thơ cứ lại nhà
Nhớ dùng từ ngữ vừa vừa "ga"
Không khéo nhà ta lại sắp die
Bởi vì cái tội cứ lên "ga"
fallen_angel8x
13-05-2011, 10:20 PM
Mô phật ! Fal tu rồi mà
Tu rồi mà vẫn cứ bị la
Khoác áo tu hành tâm thanh tịnh
Một lòng hướng thiện, hết kêu ca
Nguoitakho
13-05-2011, 10:34 PM
Chết rồi thì biết sao được
bác muốn đòi nợ thì đòi a kia
thủ phạm giết người kiêm trả nợ
ai bảo thất đức giết người ta
fallen_angel8x
13-05-2011, 10:42 PM
Chết rồi thì biết sao được
bác muốn đòi nợ thì đòi a kia
thủ phạm giết người kiêm trả nợ
ai bảo thất đức giết người ta
Anh đã làm gì em đâu
Làm gì mà đã đổ đầu vào anh
Năm tới anh mới mua 4 bánh
Năm nay vẫn chỉ 2 thôi mà
********************
Chuyện ngày mai hãy để ngày mai nhé
Nợ nần gì em thanh toán nốt đê
:sr:
Nguoitakho
13-05-2011, 10:44 PM
A đã lỡ cướp mất trái tim e
để e ngày ngày trông a tới
bác bán hàng đòi nợ e da diết
mong a tới trả nợ dùm e
fallen_angel8x
13-05-2011, 10:51 PM
A đã lỡ cướp mất trái tim e
để e ngày ngày trông a tới
bác bán hàng đòi nợ e da diết
mong a tới trả nợ dùm e
Sáng thì me sấu. Tối thì kem
An nhiều như thế, béo sao em
Béo quá là anh hông yêu nổi
Anh bỏ đi rồi có chịu hem
Nguoitakho
13-05-2011, 10:54 PM
Mong ước được tăng cân từng g một
a bắt hãm lại e gầy khô
phải để e ăn để e béo
để a e mình cùng thi lăn
fallen_angel8x
13-05-2011, 11:00 PM
Anh có béo âu mak đòi lăn
Vụ này là rất đáng băn khoăn
Nếu lõ có ngày đi leo núi
Em ngã lên anh thì nhăn răng :dead:
Nguoitakho
13-05-2011, 11:05 PM
Anh toàn nhìn xấu không thấy tốt
nếu có một ngày ta leo núi
lúc xuống khó wá không thể bước
thì em ôm anh ta cùng lăn :D
fallen_angel8x
13-05-2011, 11:09 PM
Ôm thì anh xin nhận
Lăn thì anh xin hàng
Em cứ lăn tàng tàng
Anh đi xe xuống trước
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Nguoitakho
13-05-2011, 11:45 PM
Đường dốc cao hiểm trở
anh phi xe ào ào
răng anh cắm xuống đất
thôi để em ôm anh
ta cùng lăn cho nhanh
đỡ bị gãy bộ răng
avien
14-05-2011, 04:22 AM
em đừng ôm cái lão fal
ôm anh em nhé cùng lăn luôn nào
núi cao thì mặc núi cao
được em ôm vào ngã cũng chẳng đau
ngã thì vào viện cùng nhau
em đồng ý nhé cùng nhau lăn nào
tuanton
14-05-2011, 04:41 AM
thơ hay không phải vì hay
thơ hay bởi lẽ ta đang say tình
hihihi
thoike
14-05-2011, 04:56 AM
say tình không phải vì tình
say tình bởi lẽ chúng mình đang say (rượu)
hjjj...
avien
14-05-2011, 05:22 AM
Rượu say chưa hẳn là say
nhiều khi say bởi đắng cay cuộc đời
thoike
14-05-2011, 06:26 AM
cuộc đời sao lắm đắng cay
để cho ta mãi say say thế này...
Nguoitakho
14-05-2011, 08:21 PM
Say say mãi say hoài
say cho năm tháng vơi đi nỗi sầu
thoike
15-05-2011, 12:21 AM
Nổi sầu rồi sẽ vơi dần
hay theo năm tháng nó dần tăng thêm?...
DanhVong
15-05-2011, 01:10 AM
Tăng thêm..thôi kệ mặc nó cứ tăng
Rượu nồng cứ uống dù gì cũng say
thoike
15-05-2011, 06:16 AM
Thôi Kệ! Ta uống cho say
say rồi mà chẳng bớt cây cuộc tình...
avien
15-05-2011, 08:45 AM
cuộc tình sao lại đắng cay?
phải chăng vì tại anh này tình si?
thoike
15-05-2011, 08:51 PM
tình si có phải si tình?
nếu vậy không phải_thất tình xíu thôi...(hj..
Nguoitakho
16-05-2011, 11:19 PM
Thất tình ta uống rượu say
uống xong lúc tỉnh có hết thất tình?
DanhVong
17-05-2011, 02:28 AM
Biết rằng khi tỉnh tình lại thất
Nhưng không say tình thất đâu đã lành
thoike
17-05-2011, 07:04 AM
Thất tình ta uống rượu say
uống xong lúc tỉnh có hết thất tình?
Tỉnh dạy chẳng hết thất tình
nhưng khi say mới hữu tình biết bao...
HanMacTu_part2
17-05-2011, 10:51 AM
Biết bao tình đẹp trên đời
Cớ sao người cứ ngậm ngùi tình xưa
Để rồi ưống rướu say sưa
Đến khi tỉnh giấc đắng chua tròng lòng!
thà rằng quên hết hay không
Đi tìm tình mới cho lòng dịu đi
Đừng nên nhớ lại chia ly
Nhớ hoài cũng khiến đẩm mi lệ trào...
DiệpPhong
17-05-2011, 07:34 PM
Tên ai tôi gọi thầm trong vô thức
Dẫu chỉ là kí ức phôi phai
Nhưng sao tôi vẫn hoài vẫn nhớ
Nhớ một người - có lẽ... tôi nên quên
fallen_angel8x
17-05-2011, 07:59 PM
Nếu đơn giản chỉ ấn del để xóa
Là tất cả sẽ mãi mãi mất đi
Thử hỏi đến lúc ấy còn gì?
Những kỷ niệm dù đau, nhưng luôn đẹp
DanhVong
17-05-2011, 08:52 PM
Dù đẹp nhưng đấy là niềm đau
TRọn kiếp xa nhau còn lưu luyến
"Dốc tổ vừa thôi!"_khách tình à
Hôm qua tôi nhìn ai đấy?_vẫn cười vui(bên n khat)
fallen_angel8x
18-05-2011, 02:55 AM
Ẩn sau nụ cười, lau nước măt
Giấu mặt vào tay, khóc âm thầm
Thử hỏi mấy người trong nhân thế
Ngoài mặt cười vui, khóc trong lòng
Nguoitakho
18-05-2011, 07:53 AM
Nếu có một điều ước
tôi ước sẽ quên hết
những kỷ niệm đôi ta
những tháng ngày đau khổ
dần trìm trong quên lãng
nhưng tất cả chỉ là
một điều ước xa xôi
mãi không thực hiện được
thoike
18-05-2011, 08:23 AM
quên rồi sẽ không nhớ
không nhớ tức đã quên
quên rồi làm sao biết
những gì nên nhớ_quên.
quên là điều rất khó
nhớ lại càng khó hơn
hờn chi những nổi buồn
buồn_vui là cuộc sống !...
Nguoitakho
19-05-2011, 10:01 PM
Nhớ nhớ quên quên thiệt là khó
khi nhớ khi quên biết làm sao
cái cần quên thì không quên được
cái cần nhớ thì lại nhớ mãi k ra
fallen_angel8x
19-05-2011, 10:07 PM
Ta nhớ, ánh nắng trong em
Làm bừng sáng, một chiều đông lạnh lẽo
Ta nhớ, cơn gió trong em
Làm dịu mát, một trưa hè oi ả
Ta nhớ, sóng biển trong em
Ôm ấp cả con tàu ta cô độc
Ta nhớ, giọt mưa trong em
Làm ướt đôi má, em rất mềm
Ta nhớ, giọt sương trong em
Long lanh quá làm tan chảy con tim
Ta nhớ, ta mải miết kiếm tìm
Em ở đó , vẫn chờ ta quay lại
avien
20-05-2011, 03:30 AM
tại sao ta cứ đơn côi
tại sao ta cứ đầy vơi nỗi buồn???
....
tại sao trời đổ mưa tuôn
phải chăng trời cũng thấy buồn giống ta????
Nguoitakho
20-05-2011, 11:57 AM
Tại người ta phải đơn côi
tại người ta vẫn chưa vơi nỗi buồn
.......
trời thương trời khóc cho ta
trời thương, trời nhớ một người đơn côi
trời còn biết thương tới ta
không biết người có thương ta như trời
Hỏi lòng hoài chẳng biết
Tại sao em ra đi
Để lòng anh lạnh lẽo
Vắng bóng em từ đây
thoike
20-05-2011, 02:04 PM
vắng bóng em từ đây
lòng anh mãi hao gầy
đi tìm hoài chẳng thấy
bóng...người khác...để thay...:sr:
avien
21-05-2011, 09:23 PM
vì sao em nỡ đổi thay
vì sao tôi phải hao gày vì em
vì sao em nỡ lãng quên
vì sao tôi vẫn kiếm tìm bóng em
Nguoitakho
22-05-2011, 12:01 AM
Tại người tôi phải đổi thay
tại người tôi phải ra đi thế này
tại người, người quá chăng hoa
tại người mà con tim tôi quặn đau
thoike
22-05-2011, 12:09 AM
chăng hoa ai cũng có mà
nhưng mà cái đó chỉ là bản năng
còn em_có yêu anh chăng
hay chỉ lấy cớ_nói rằng: chia tay...
fallen_angel8x
22-05-2011, 08:26 PM
Cánh hoa này, là em yêu tôi
Cánh hoa này, là hết yêu rồi
Cánh này nữa, là thôi vĩnh biệt
Cánh hoa này là nỗi nhớ chia phôi
Cánh hoa này là trống vắng đơn côi
Còn một cánh hoa nữa thôi
Dành cho ai đây nhỉ........
avien
27-05-2011, 05:53 AM
còn một cánh hoa
để cho héo úa
tiec thương chi nữa
tình đã chia phôi
em đã đi rồi
hoa tàn nhị héo
tình không níu kéo
tình đành vỡ tan
cánh hoa đã tàn
đành cho... xọt rác
avien
31-05-2011, 08:04 AM
tại vì ai
tình tan vỡ
đành dang dở
mộng ước xưa
ta bây giờ
còn cô độc
đêm trăn trọc
nỗi nhớ mong
dấu trong lòng
nào ai biết
tình tha thiết
tình lặng cầm
tình âm thầm
người có hiểu
???????
avien
04-06-2011, 08:56 AM
hai người
yêu nhau
mà sao
đau khổ
tình vỡ
mộng tàn
vỡ tan
mơ ước
HanMacTu_part2
14-04-2015, 12:16 PM
Bởi vì
Tình trước
Nhẹ dạ
Quen mau
Để giờ
Tình sau
Nổi đau
Trở lại
fallen_angel8x
12-08-2015, 08:50 PM
Ngày sau nhói đau tim có biết
Những gì tha thiết cất nơi đâu
Đổ tràn chén đắng muôn ly sầu
Nuốt cay nuốt mặn nuốt vào sâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.