fallen_angel8x
12-05-2011, 11:08 PM
Tính Fal sinh ra đã thế rồi
Thích nghênh ngang giữa đất trời
Chẳng chịu nhường ai, phải hơn người
Hôm nay lại quậy tung trời đất
Cùng người tranh thắng, thích thì chơi
Nhưng nghe mấy tiếng "mùa thu" nói
Lại thấy nặng lòng, xót vần thơ
Thơ là để trải lòng thi sĩ
Đâu phải đem đi chế nhạo người
Mua vui chốc lát, cười một lát
Lỡ làm tan nát cả trang thơ
Giờ ngẫm lại, thấy ngẩn ngơ
Mấy dòng xin lỗi, gắng chừa từ đây
****************************
Mô phật :so_funny: hem chừa được thì....... :dead:
Thích nghênh ngang giữa đất trời
Chẳng chịu nhường ai, phải hơn người
Hôm nay lại quậy tung trời đất
Cùng người tranh thắng, thích thì chơi
Nhưng nghe mấy tiếng "mùa thu" nói
Lại thấy nặng lòng, xót vần thơ
Thơ là để trải lòng thi sĩ
Đâu phải đem đi chế nhạo người
Mua vui chốc lát, cười một lát
Lỡ làm tan nát cả trang thơ
Giờ ngẫm lại, thấy ngẩn ngơ
Mấy dòng xin lỗi, gắng chừa từ đây
****************************
Mô phật :so_funny: hem chừa được thì....... :dead: