Xem đầy đủ chức năng : Cho mỗi ngày
Kin Ngố
12-05-2011, 06:34 AM
Haizzzzz
Dạo gần đây mình hay thở dài thật đấy
Nghĩ đến viễn cảnh chị Lương sắp đi lấy ck rồi bất giác buồn buồn
Ngày đầu tiên mình dọn đến ở với chị
Hoang mang
Lo sợ
Vì chị ấy nổi tiếng là khó tính , ích kì và hung dữ — trong họ
Lúc đầu mình cũng chả muốn ở đâu
Nhưng nhìn những giọt nc mắt của mẹ vì thương chị
Nghe nhưng lời nài nỉ của mẹ chị
Mình lại chẳng giữ đc chính kiến của mình
Cũng đành coi như đó là cách để mình đứng dậy
Biết đâu ở 1 nơi mới mình sẽ wen đc tất cả
Vậy mà
3 năm ở với chị cũng trôi wa
Giận hờn
Chán ghét
Bực bội
Cả
Niềm vui nữa
Nhìn thấy chị sau bao nhiêu năm bôn ba ở cái đất Sài Gòn này
Một mình gây dựng lên sự nghiệp như ngày hôm nay
Một mình nuôi con khôn lớn mà
Nhìn lại mới thấy thương chị quá
Chị sắp đc HP rồi
Chị đã gặp đc 1 nửa đích thực of cdoi mình
Rồi chị sẽ HP chị nhỉ ^^
Nào có ai bất hạnh mãi đâu
Nhưng chị mà thấy ck thì mình sẽ buồn lắm đấy
Buồn lắm đấy
—————————————
Dạo này chán nhỉ
Mỗi ngày đều yên bình trôi qua
Yên bình 1 cách kì lạ
MÀ yên bình quá làm mình lo sợ
Lo sợ rằng
Ko biết sẽ có cái gì đợi mình ở phía trước đây
Mông lung quá
Lo sợ quá
Bỗng dưng cảm thấy — Cần 1 vòng tay
Lịch trình mỗi ngày :
Học — Ngủ — Ngủ — Học
Ko nt. Ko đt. Ko 8. Ko nc. Ko iu đương. Ko ra đường. Ko chơi bời
Ngoan quá :haha :
Ko biết nên vui hay nên buồn đây
Chắc tự kỉ nặng quá :so_funny:
12.05.11
Kin Ngố
12-05-2011, 07:12 AM
Sài Gòn vào mưa
Lất phất vài giọt mưa rồi trời âm u mãi
Ào ào 1 trận mưa rồi nắng lên hẳn [Ỏng ẻo như con gái Sài Gòn :hihi: ]
Chỉ còn dấu vết của những vũng nước đọng còn sót lại...... cũng mau chóng khô nhanh
Mưa đến...... đi......... bất chợt
Người SG vẫn hối hả vậy
Dường như chẳng còn ai quan tâm tới mưa nữa
Chả còn ai để ý tới
Mình chợt nghĩ còn mấy ng thích dầm mưa như ngày xưa
Cái thói quen mà ngày xưa người Sài Thành cho rằng lãng mạn
Cảm nhận mưa
Cảm nhận cái lạnh thật thà vuốt nhẹ qua làn da rồi ngấm thẳng vào tâm khảm
Mình cũng như người Sài Thành rồi
Từ 5 năm trước mình đã bắt đầu ghét mưa
Ghét dầm mưa...... cái thói quen mà mình từng yêu thích
Mình dị ứng với mưa
Chả biết từ lúc nào mình mắc căn bệnh này nhỉ
Chỉ cần dầm mưa là thấy lạnh buốt...... thấy người run lên bần bật..... thấy cả người phát điên lên vì ngứa..........thấy giống như sắp chết vậy
Chỉ là
Cái thói quen dòm mưa thì vẫn ko bỏ đc
Nhìn mưa qua khung cửa sổ to thật to từ phòng mình
Mưa đổ
Ào ào
Mưa rơi lách tách
Mưa phùn thì nhẹ nhàng
Thật đẹp
Thật mông lung
Thật rung động lòng người
Thật phiêu
Mưa còn làm dịu hẳn cái nắng của Sài Gòn
Mưa
Mưa thật giỏi
nhỉ ^^
.................................................. ..................
Chả biết đến khi nào mình và dân Sài Gòn trở về với thói quen cũ
Thói quen dầm mưa
jinwon
12-05-2011, 12:41 PM
Yêu mưa. Thích mưa. Thích dầm mưa quá ss ạ. Mưa õng ẹo như con gái Sài Gòn thôi sao??? :) Mưa cũng điệu đà, nhẹ nhàng, ân cần đến mức khó tin trong lòng em đó người?
Thói quen vẫn là thói quen, thấy mưa là lại muốn dầm mưa, dầm mưa xong lại ốm như thường :)
Mưa khiến cho trời đất bớt cái gay gắt, làm tan đi những o ả ngày hè,... Nhưng mưa đôi khi cũng làm lòng người chùng xuống mỗi khi mưa đến. Nhìn mưa rơi, lặng lẽ, nhưng đôi khi như gào thét trước nỗi đâu vậy, mưa xối xả.
Mong trời mưa.
Mong được thấy sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng...
Kin Ngố
15-05-2011, 04:49 AM
Jin : Ss đã từng nhìn thấy 1 lúc 2 cái cầu vồng đó e ^^ Chỉ là ngày hôm đó Ss đã mất đi ng mà ng yêu quý ^^ Cũng ko bik là vui hay buồn nữa ^^
Hnay thật là 1 ngày busy ấy
Sáng đám dỗ đến 3h mới xong
Hối hả tắm chả kịp bỏ cái gì vào miệng thì đã phải lết lên trường
5h25 vừa tan học thì lại vội vàng vòng wa cafe Cát Minh để dự sn Kid
Haizzzz
Oan gia ngõ hẹp
Vừa nhìn thấy thằng Hoàng là mình đã teo hết cả tim ngồi thụp ngay xuống ghế trốn
Vậy mà wa wan ăn nó vẫn mò tới ngồi kế mình đc
Hơn 1 năm ko gặp rồi
Mà cái tính điên của nó vẫn ko đổi
Nó vẫn là nỗi ám ảnh của mình như ngày nào
Đúng là Hoàng khùng :haha:
Nghĩ tới cảnh cách đây 2 năm nó lẽo đẽo theo mình là mình sợ phát khiếp @.@
Đc ng khùng để ý cũng khổ
.......................................
Chỉ là nó vẫn quan tâm mình như trước
Thấy mình cầm ly bia khi Kid mời nó vẫn giựt ra
Vẫn cố gắng chọc cho mình cười như trước đây
Khi thấy mình ngồi tới 9h30 chưa về thì bắt đầu hỏi han khi nào về
Rồi lại nhờ ng đưa mình về
Chỉ là ngoài việc đối xử tốt w mình thì nó lại tệ với mọi ng
ssàng nổi điên với bất kì ai chọc , hay trửi gì nó
Dù vậy mình vẫn cố gằng bt khi ở bên cạnh nó
Chỉ là hwa nó gây sự đánh nhau với e họ mình
Thế là mình tát cả 2 đứa mỗi đứa 1 cái
Thật chả biết làm sao khi mà e mình w nó tính y chang nhau :cuane::cuane::cuane:
@.@
Sn Kid mà
2 nó làm mình xấu hổ quá
.................................................. .........
Rồi thêm cha bt nữa
Yêu đương gì nhau đâu mà bày dặt cấm này cấm nọ mình
Vớ vẩn :cuane::cuane:
.................................................. ...........
Thật chả hiểu nổi lũ con trai nghĩ cái quái gì trong đầu
Thật điên khùng
Thật điên khùng
Ghét tất cả bọn con trai :khocnhe::khocnhe:
.................................................. ....................
Trời mưa
Sài Gòn mùa mưa
Mai là mình đi học thể dục và quốc phòng
Mưa
Mưa
Tha hồ đc nghỉ học
:haha:
14.05.11
Kin Ngố
15-05-2011, 05:48 AM
Trong lòng tự dưng thấy trỗng rỗng
.................................................. ..........
Vốn tự cho mình là 1 con người hp
Luôn có nhiều ng thương yêu mình
Vậy mà h thấy cô đơn quá
Nhưng lại chả có ai bên cạnh
Muốn đc ôm 1 ai đó quá trời ơi
Mà cũng ko phải là ko có ai
Chỉ là mình ko muốn 1 ai thấy mình yếu đuối
Chỉ là mình ko thích họ cho dù họ thích mình
Có lẽ mình vẫn cần học cách yêu thương
Cứ như thế này thì ai dám yêu mình nhỉ :haha:
.................................................. .....................
Mình muốn có nó
Nhưng mình vẫn tham lamm muốn có thêm nó , nó, nó , nó và cả nó nữa :so_funny:
Trời ạ mình tham lam quá :haha:
.................................................. ..............................
Trời mưa rồi
Mưa to quá
Lòng cũng buồn như mưa ấy
Sao mình chả cảm thấy yêu ai hết nhỉ [ con trai ấy ]
Ai cũng bảo mình có vấn đề về giới tính rồi :icry:
Ko phải thế đâu :ow:
Mình cũng mún yêu ai đó mà
Chỉ là mình vẫn ko cảm thấy yêu ai đó , vẫn ko có cảm giác đó với 1 ai đó
Đó đâu phải lỗi của mình
:icry: :icry:
15.05.11
Kin Ngố
16-05-2011, 07:48 AM
Hnay học thể dục với quốc phòng cả ngày
Phơi nắng cả ngày
Nắng Sài Gòn thì ai cũng bik nó gắt và hại như thế nào cho da rùi
Vậy là sắp có 1 con mọi mới
Đen như mọi
.................................................. .....
5h đã có mặt tại trường mà 6h15 mới học
Ngồi trong lớp ngủ weo đơ ra mà mãi vẫn chẳng có ai đến
6h15
Cô nào đó vào thông báo
Cả lớp lục đục kéo nhau về
....................................
Hiện tại đang lê la tiệm net ngồi đọc cuốn " Vết sẹo của thiên thần "
Hay phết á :hihi:
Ở nhà còn 2 cuốn sách chưa đọc " Cánh tiên " , " Em đã thấy hoa vàng trên những đám cỏ xanh "
Tối nay mệt lắm nên chắc chẳng đọc xong đc
.................................................. .............
Ozhi rủ mình viết " cực ngắn "
Mà mình thì lười lắm
Nhưng cũng Ok mất rồi
Tối nay nằm suy nghĩ mới đc
.................................................. .
Hết 1 ngày
16.05.11
Kin Ngố
20-05-2011, 06:02 AM
Giận hờn
Oán trách
Phải làm thế nào để có thể vừa lòng tất cả mọi ng đây nhỉ
...............................
Thôi vào học vậy
Mặc kệ cái sự đời
Mặc kệ cái sự ng
Giò phải kiếm chỗ gặm trái bắp này đã kẻo vào học mà bụng réo thì khổ
Sự nghiệp học hành sao mà gian nan quá :haha:
20.05.11
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.